1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ thấy chính mấy tấm buồn cười kiểu này mới lại là những tấm tự nhiên và dễ thương nhất
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, chuyện của VH lãng mạn quá, nghe dễ thương ghê , mình mà vậy thì cũng cảm động muốn chết luôn ý chứ. Bi giờ phụ huynh quý hắn rồi là yên tâm ghê, chừng nào 2 bạn được đoàn tụ vậy
    Chuyện của Tri lan man liên miên lắm, đứa Nhật đứa Việt vài năm, rồi Trif qua Pháp hơn năm , rồi giờ anh về nhưng lại định làm SG mà Trif ngoài HN... Túm lại là vẫn xa lơ xa lắc.
    Hik, mấy ngày nay HN mưa lắc rắc, lành lạnh buồn buồn, đứng ngắm hoa sưa nở nữa thấy nhớ nhung kinh khủng luôn
  3. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Chòy, sự tích nước mắt đàn ông của nàng HƯơng nghe cảm động wá à. Đó theo cái kỉu đó là tui liệt dzô dzạng "khóc mừ thấy thương".
    Được RedApple1082 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 23/02/2009
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện VH kể xúc động thiệt đó.
    Dessert thì bebe ko có biết nhiều đâu. Tại bebe ko hảo ngọt mấy. Đúng là bebe thích cái gì có nước đó, nên bún phở cháo phải gọi là tối ngày sáng đêm, món khô đam mê nhất là cơm tấm đó, hihi.
    Dessert ko dùng lò nướng chắc chỉ có nấu chè với lại đổ rau câu thôi hén?!? Sweet biết thêm gì chỉ mọi người đi Sweet!
    Rau câu dừa và mít bebe làm cho Gấu ăn nè: nhanh, đơn giản mà ngon. ai thích thì mai bebe post cách làm rau câu với bánh táo luôn hen.
    [​IMG]
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ui post đi Bebe. Cứ chủ nhật ở nhà ko buồn quá trời. Bebe mà có món gì chỉ nấu bằng lò vi sóng ý thì post lên nhìu nữa nhé. Chị cũng mún học nấu ăn, nhưng khổ nỗi lại chỉ được nấu bằng lò vi sóng thôi...hichic
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của VH giống Rô mê ô và Ju lê lết quá (j/k), nhưng kết thúc thì đẹp y như chuyện Bạch Tuyết và 7 chú Nhùn .
    @bebe: Mít là niềm đam mê của sweet đó, mít bên này mắc quá mà k ngon. Bebe mua làm rau câu mít tươi hay mít hộp dzậy? K có lò nướng thì có thể làm bánh flan nữa nè (anh sweet nghiện món này), ngoài ra nó có mấy loại bánh bông lan hấp, bánh bao chỉ,... mà sweet chưa làm lần nào nên k biết ngon k.
    @chị noinho: Trong WTT có nguyên 1 topic dành cho Nấu ăn bằng lò vi sóng. Em thấy người ta làm được nhiều món ngon lắm. Giờ WTT đang bị điên, k vô được nên em chưa đưa link cho chị được.
  7. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Chài, tội lỗi, tội lỗi, nhà này tự nhiên bi chừ thành nhà "thix nấu ăn" huhu, cứ cái đà này không khéo mình thành con ... heo sữa mất. Thế là cài tên chàng đặt cho mình sẽ thành... sự thật ... "ui, Pé Heo"
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui món rau câu của Bebe hấp dẫn wá
  9. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    @ Pu :con gái con lứa thế đây, dzô nhà chỉ thấy mỗi đồ ăn . Hư thế chứ lị.
    Theo chân pà VH, nhà mình kể típ những giây phút chàng làm cho các nàng cảm động (hay ngược lại) để ham lóng tình cảm cái nào
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vậy là chàng và nàng rong ruổi khắp thế giới rồi hén. Nhưng cuối cùng chỉ có một đích thôi, ráng lên ráng lên
    VH chưa được nhìn thấy (ngửi thấy) hoa sữa. Quê ngoại VH ngoài Hà Nội, mà VH ra thăm nhà toàn vào dịp hè hay tết nên chưa được trải qua cảm giác "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm" bao giờ cả. Ui biết Trif nhớ chàng kinh khủng rồi nè, thời tiết thì lại lãng mạn và buồn buồn như vậy nữa, chúc trif và chàng sớm gặp lại nhau nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này