1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hehe người ta giỡn chút thôi mà bả bảo tui phân biệt chủng tộc kìa
    Oài anh nhà nàng này tình cảm lai láng quá, chọi đá rồi ôm, vụ này ngộ mà lãng mạn à nhen. Còn chuyện gì kể đi nàng ui để hâm nóng nhà mình, toàn là các nường cô đơn đang xa các chàng cả ngàn dặm
  2. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Vái cả nón cái nhà chị Táo .
    Đề cử bạn Leo tiếp đê
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cám ơn bạn Khánh đề cử tớ. Cơ mà nghe xong chuyện nhà chị Táo và VH xong thì thấy chuyện anh em nhà tớ khô khan quá, hok thấy sướt mướt chi ráo á Chàng thì thuộc loại tính lành lạnh, ít nói. Còn tớ thì tính cũng cứng cứng (nhưng với chàng thì chàng vẫn bảo mình sến). Đấy thế nên là chẳng có mấy pha rồ man tíc tình cảm mấy cả. Về hai anh em gặp nhau thì suốt ngày chỉ lang thang ở mấy quán ăn, kem, chè... (tại về mình thèm mỗi ăn thôi à). Có xem phim thì cũng lại mấy kiểu Đại chiến xích bích này nọ, rất chi là hoành tráng. Túm lại là nếu để kể ra chuyện gì nghe cho nó tình củm thì nghĩ mãi hổng ra á
    Còn nếu kể chuyện mà hai đứa phải nhỏ nước mắt thì rất tiếc đó lại là một kỉ niệm buồn mà mình hok mún nghĩ đến nữa. Còn lại thì cũng chỉ như tâm trạng chung của mọi người nhà mình thôi: hạnh phúc mỗi khi ở gần và cố gắng trân trọng những phút giây đó, đến mức mà nếu có giận nhau thì cũng gắng gắng gạt qua cho mau, không thì tiếc những ngày ngắn ngủi bên nhau...hi`. Còn xa thì vẫn là nỗi khắc khoải chờ đợi, là sự nhớ nhung, đôi khi lại là sự mệt mỏi nếu cứ chỉ nhìn vào cái thời gian dài dằng dặc xa nhau trước mắt. Thấy cả chặng đường dài mình đã đi qua, và một chặng nữa trước mắt...
    Anyway, cái gì cũng là do bản thân mình cả. Thế nên đã lựa chọn thì phải cố lên nhỉ...hihi
  4. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    @ bebe:hehe, sẽ thử làm mí cái món của em, măm măm . Thank cưng nhá
    Mà ko cần phải đến lúc thấy người iu khóc mới là kỷ niệm đáng nhớ đâu cưng, cả nhà thấy kỷ niệm nào đẹp giữa mình và người ấy thì chia sẻ với mọi người đi nào
    @ Leo: hihi, chàng nhà chị chả có lãng mạn tẹo nào hết em. Khô như ngói í, cũng chả bít giỡn hớt là gì (có lẽ thế nên chị thấy an toàn khi xung quanh toàn những anh chàng mồm miệng dẻo qoẹo ).
    @ pÀ Hương : hihi, kỷ niệm thì nhìu lắm, nhưng mà tui thấy tội chàng nhất là luôn luôn tranh thủ dzìa thăm tui bất cứ lúc nào có thể. Cứ đi đâu đó ở các nước khu vực Đông Nam Á thì thế nào cũng ghé về, nếu không thì cũng ráng kiếm chuyến nào có transeat ở Việt Nam dù là đường bay sẽ xa hơn, đổi lại là 2 đứa được gặp nhau 30''''. Nhưng cả năm nay hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra làm tụi tui không gặp nhau gần 11 tháng rùi đó pà .
    Nhớ có 1 lần anh í về Vn được vài ngày, theo dự tính là anh í ra Hà Nội ký hợp đồng với đối tác rồi sẽ bay thẳng về Anh luôn. Tối đó, đang ăn với đối tác cái chàng call, nói là nhớ (hì hì, mới cách có mấy tiếng à), rồi hỏi tớ có thích cái gì ở HN ko? Tớ nói "thích trái mơ" chàng hỏi "còn gì nữa ko? anh sẽ gửi đối tác mang về cho em" Tớ bẩu "thích anh" . hehe, thế là đêm đó chàng bay về thật, người thì có mùi rượu mà chàng thì nhìn có vẻ chỉ mún lăn ra ngủ thôi í (hix, zai nhà mình không biết uống rượu bia mà). Tớ la wá chừng luôn, chàng đợi tớ la xong cái nhe răng ra nói "tại anh nhớ em" hì, hết giận nổi. Sau đó 2 đứa chở nhau đi lòng vòng dạo phố ban đêm, rồi chàng ra thẳng sân bay luôn.
    Lúc ở HN về chàng nói là ko mua được mơ vì trái mùa, khi chàng về Anh được 1 tuần thì có 1 lọ mơ to tướng được gửi đến nhà tớ. Đối tác chàng nói "anh í nói bằng mọi giá phải có mơ cho chị, nếu không... khỏi kí hợp đồng" , thiệt là bótay.com lun.
    Được RedApple1082 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 24/02/2009
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của chị Táo quả là vô đối. Tại hạ xin bái phục
    Người yêu bebe thì ko có lởn mợn gì hết. Dân làm khoa học mà. Có điều đôi khi nói nhiều câu làm mình mủi lòng lắm.
    Ví dụ hôm chủ nhật rồi bebe phải về nè, thì hai ngày CN, thứ 2 lại là hai ngày carnaval đông vui nhất. Hai ngày nghỉ lễ nữa. Thế là bebe bảo anh đi coi lễ hội đi, rồi chụp hình em xem ké. Thế là chàng đi làm bù, rùi ra ngóng luôn.
    Tối qua về kể ôi đông ơi là đông vui ơi là vui. Người ta quăng bao nhiêu là kẹo bánh, hoa nữa, nhiều hoa lắm, trong đó nhiều nhất là hoa hồng. Nhóc người nhặt hết.
    Bebe mới nói ơ sao ko nhặt cho em, hoa hồng cơ!!!
    Mà chàng đâu biết bữa nay bebe qua. Thế là chàng bảo ko có em anh đứng xem mà buồn muốn chết. Tủi thân lắm í vì ai cũng đi chung đông vui. Thế là xem tí lại đi về. Nhìn cảnh đông vui lại nhớ người yêu chết đi được, nhặt nhạnh cái gì cơ chứ.
    Chỉ nói thế thôi mà mình xúc động lắm í...
  6. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko cần chỉnh, ước gì mình được như anh ý
  7. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hihi, nghe mọi ng kể chuyện vui nhỉ. Anh nhà chị Táo siêng thật đó, bay qua bay lại, tình cảm nữa ^^
    Tụi em thì chỉ có em là khóc lóc nhiều. Nhớ có năm đầu tiên chàng đi, rồi tới kì nghỉ đc về, lần ấy chắc khóc lục Hà Nội quá =))
    Chàng thì có kể là khóc 2 lần (em đều k nhìn thấy), vì đều là lúc chia tay. Cứ tới lúc mình quay lưng đi thì nghe đâu là chàng ta tìm chỗ khóc 1 mình rồi mới dám về nhà. 1 lần là chia tay ra Sân bay ở HN, 1 lần là em sang Sing, rồi về VN. Lúc đấy chàng bẩu thế mới biét cảm giác nhìn người yêu quay lưng đi vào bên trong sân bay là thế nào, nên là khóc lóc mãi mới về hihi.
    Còn thì hai đứa, cứ đêm mơ là đứa kia bỏ mình đi theo nguời khác là sáng dậy thấy khóc lóc tùm lum ướt gối luôn :))
    Haiz, yêu xa, lúc nào nụ cuời cũng đi cùng với nước mắt.
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mình mới có cái cảm giác của người đi xa, chưa từng trải qua cảm giác của người ở lại. Không biết ai sẽ thấy buồn, sẽ hụt hẫng hơn nhỉ...
    Lần rồi mình đi, vừa bước xuống sân bay mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh bảo từ lúc về giờ cứ nhớ e đến thẫn thờ lú lẫn hết cả người. Hic hic... đọc xong thấy thương anh thế. Mình thì chỉ có cái cảm giác của người đi xa, cái cảm giác lúc bước chân vào phòng cách li vẫn cố ngoái nhìn nhau lần nữa...
    Chỉ mong thời gian trôi qua mau để ko bao giờ phải xa nhau vậy nữa...
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ui cả hai người đều hụt hẫng, đều chơi vơi muadong à, tớ đã đóng cả vai người đi lẫn kẻ ở. Xót chết đi được... Khóc muốn văng cái sân bay luôn.
    Thôi không nói chuyện buồn nữa nhe cả nhà, tặng hoa cả nhà, chúc cả nhà sớm gặp lại được anh yêu nè, đầu tiên chắc là bà Táo sẽ gặp ông Táo quá Ông Táo ổng hay lượn nên mới xẹt cái là dzìa Việt Nam được. Còn các chị em còn lại (trừ bébé hén ghen tức lắm rồi nè, hông những được gặp mà còn được đăng kí sổ đỏ sổ vàng gì gì nữa à nha) thì chắc phải có dịp mới được gặp, như hè hay Lễ tết. Híc. Ráng lên cả nhà ui
    Chuyện bà Táo hay thiệt, chàng tâm lý mà lãng mạn quá.
    Tớ đồng ý với bébé, có những thứ tưởng như nhỏ nhặt nhưng cũng đủ làm mình xúc động và nhớ suốt đời
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ ham làm rau câu quá mà không biết bột rau câu mua ở đâu, quyết tâm lần này phải kiếm cho ra để trổ tài nội trợ mới được.
    Ôi thèm lẩu cá kèo quá, chết mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này