1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ô dìa, câu này tiếc thay đã trở thành chân lý đau buồn. Híc
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    @ Thỏ: chị chả mong gì thấy chàng khóc hết đó, vì những lu1v thấy con zai khóc là chị lại... ứ bít làm gì. Như lúc anh zai nhà chị ôm chị rùi khóc đó,cái chị chỉ bít đứng lõ mắt ra... dòm. Chắc cái mặt chị lúc ấy ngố lắm làm chàng phì cười "bộ lần đầu tiên thấy người đẹp trai khóc hả?" .
    @ bebe :ừ, chị cũng công nhận với em, nhiều khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm mình xúc động rồi em nhỉ? Như có lần chàng nhà chị nói "anh không biết làm những việc lãng mạn, cũng không biết nói những lời nói ngọt ngào làm em vui. Nhưng anh sẽ luôn cố gắng để em được hạnh phúc..." Chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ để chị thấy mình là người phụ nữ may mắn rồi
    @ Leo: chị nghĩ chắc người đi sẽ thấy hụt hẫng hơn ấy chứ. Vì người ở lại thì còn có gia đình và bạn bè, chứ người đi thì 1 thân 1 mình lạ lẫm nơi xứ người nên dễ tủi thân lắm.
    @ pà Hương: chài ai, chàng nhà tui chả lãng mạn tí ti ông cụ nào đâu pà ơi, chỉ được có mỗi một chuyện là chàng yêu ai thì yêu ghê lắm, thế thoai. Nhiều lúc zai nhà tớ thành thật đến phát bực í. Có lần , hẹn tớ lên chat xong để tớ ngồi chờ suốt đêm luôn, chả thấy. Hôm sau hỏi tội chàng, cứ đinh ninh thế nào chàng cũng có 1 tá lí do kiểu như "có cuộc họp đột xuất, hay gặp khách hàng quan trọng..." ai dè chàng nhe răng ra cười "sory honey, anh ngủ quên mất". Hix, làm tớ chưng hửng lun, dễ ghét thật. .
    Mà buồn cười là do tớ bắt chàng học tiếng Việt nhiều vô, chàng cũng chăm chỉ lắm lắm, khoái học ca dao tục ngữ việt nam, nhưng lần nào cũng dùng trớt wớt à . Ai đời "Bầu ơi thương lấy bí cùng..." thì chàng cho là nói về cha mẹ. Ca dao tục ngữ nào mà dài dài kiểu như "công cha như núi Thai Sơn..." thì chàng học 1, 2 câu đầu thôi theo cái kiểu "học vậy đủ rồi, hoc nhiều chi cho mệt" Bó chíu . À, có lần chàng còn hí hửng khoe "anh mới học được câu này nè, hay lắm", chàng si nghĩ một hồi...."chờ chút anh lấy sách ra đã"..."e hèm...nhàn cư vi bất thiện" Cái tớ hỏi "thế anh có hiểu câu đó có nghĩa gì không?" "Biết chứ sao không. Tức là khi mình rảnh thì mình đi làm việc thiện đúng không? Đó thấy chưa, giờ là anh giỏi ca dao tục ngữ ngang em rồi" Ặc ặc, tớ nghe xong cười mún té ghế lun vậy đó
  3. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có 1 hôm e khóc là vì con ngu ngyêu em nó véo muốn đứt thịt luôn,hic,cảm giác như nó đang cầm dao xẻo thịt mình ấy, cú quá đạp 1 phát nó lăn ra cuối giường, còn mình thì đau đến chảy nước mắt. Hic
  4. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đúng là mod của "giáo dục thú tính", thô bạo quá
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bebe đã sang Đức từ 9h tối qua rồi đây. Về nhà thấy nhà như bãi chiến trường. Báo hại phải tổng "lên lớp" anh yêu một mách vì cái tội ở dơ. Coi như là ổng "để nguyên hiện trường" mọi thứ, chả dọn gì luôn. Tức ơi là tức. Còn cười hề hề bảo hôm qua tính dọn chút mà em nói em sang nên anh... thôi!!! Đáng yêu hết biết .
    Mọi người đang kể chuyện yêu đương xúc động, mình ném đá đổi đề tài cái!
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn về nấu ăn bằng lò vi sóng. Nãy giờ bebe đọc cái topic đó rùi. Mà nhiều món quá chẳng biết làm món nào giờ nữa. chị Noinhomd làm đc món nào chưa chị?
    Sweet cho bebe hỏi là khi mình hấp cá bằng lò vi sóng í, thì mình bọc cái bằng nilon hay bằng giấy nhôm nhỉ? Ko biết giấy nhôm bỏ vào lò có bị gì ko ta??? bebe ngại dùng nilon ở nhiệt độ cao lắm, sợ ko tốt cho sức khỏe đó mà.
    Mới đọc thấy bảo ko đc cho giấy nhôm vô lò. Vậy là có câu trả lời rồi. Giờ bebe đi nướng cà tím mỡ hành bằng lò vi sóng để ăn cơm trưa đây nè, he he. Chị Noinhomd ăn chung ko nè?
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 25/02/2009
  7. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    hehe, con zai hình như đa phần là thế hết em, chán thế đi chứ. Bởi thế ông nào cũng mong muốn có một cô vợ đảm đang như bebe nè, chứ cứ như chị thì... mướn quách người giúp việc cho xong . Hên cho chị là anh iu nhất trí quan điểm này nên đỡ lo , chỉ có 1 yêu cầu be bé là "thỉnh thoảng em tự tay nấu cho anh ăn là vui rồi" .
    Còn cái dzụ giấy nhôm í, chị vẫn hay bọc bên ngoài khi bỏ thực phẩm vào lò vi sóng (nhưng bật chế độ nướng) thế có sao ko em? Chứ bao bằng nylon nó chảy ra thì sao?
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy giấy nhôm được hả chị. (tại em sợ nó bị xẹt điện đó mà). Hồi ở nhà thấy mẹ nướng cá cũng bọc giấy nhôm, nên giờ muốn làm y vậy để tìm lại cái sự ngon lành ngày nào, hà hà hà. Em cũng ko hiểu sao ai cũng kêu bọc bao nilon quấn thực phẩm í. Em nghĩ là nó sẽ bị cháy nhỉ. Đang định hấp con cá ăn mà băn khoăn là bọc giấy nhôm hay nilon. Ai biết chỉ đê!!!!
    Em cũng chả đảm gì đâu. Tại vì bên này ko phục vụ mình thì ko ai phục vụ mình hết nên phải cố thôi chị. . Người yêu chị Táo hứa oshin hén. Còn em hứa với Gấu nhà em chừng nào đám cưới xong mua tặng anh cái máy rửa chén, he he he. Vì giờ thì ăn xong toàn chàng rửa thôi đó mà. Chàng khoái chí với cái lời hứa này lắm
  9. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Ờ, thì giờ zai nhà chị sống 1 mình với vú nuôi mà, nên sau này chắc cũng thế . Mí lại chị nói "em ghét nhất là làm việc nhà đấy, trang trí nhà cửa, nội thất thì thích" . Nhưng nấu ăn cho anh iu thì chắc phải làm roài, ít ra thì cuối tuần cũng phải xuống bếp chứ nhờ . Mai chị sẽ thử cai món bánh Táo của bebe xem sao
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Táo làm bánh xong nhớ up hình lên khoe cả nhà nha.
    Trưa nay nhà bebe ăn cơm với cà tím nướng mỡ hành đây. Món này chị Noinhomd có thể làm với lò vi sóng đó ạ (nếu lò chị có chế độ grill là ổn).
    Mỡ hành:
    [​IMG]
    Và cà tím (nhà còn dư chút thịt băm nên xào bỏ vô ăn chung luôn):
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này