1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác có lời nhắc nhở. Tôi thì nghĩ điều này có lẽ ai cũng biết, có điều yêu nhau đến mức độ nào, tin nhau đến mức độ nào, và "cảnh giác" đến đâu thì mỗi người có cách riêng của mình. Chả biết "nhịn" là nhịn thế nào, chứ chỗ tôi hơn chục người xa vợ xa chồng ko có ai tòm tem gì hết. Chắc cũng toàn có vấn đề cả rồi, haizzz. Chưa nói đến tụi chưa cưới, thì chúng nó càng rắn
    -----------------
    Hôm nay đám cưới cô bạn thân, nhìn nó đi lấy chồng mà thương thế, chả biết sao tủi thân kinh khủng, ko muốn lấy chồng nữa, về cãi nhau với anh, bảo ko phải lo nữa nhá, anh tha hồ rảnh rang lo sự nghiệp... thế là cãi nhau
    Chán hơn con gián.
    Sao tuần này cưới chi cho lắm, mình đi một lèo 5 ngày 4 cái đám cưới.
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Trifo: Em thiết nghĩ mình ko nên đả động tới mấy phần tử ném đá này làm gì ạ. Rách việc lắm. Ném chán rồi thì cũng mỏi tay ấy mà.
    Sao bạn cưới mà lại thấy thương bạn ạ? Em ko hiểu lắm. Cũng may em ở bên này nên né được bao nhiêu là đám cưới bạn bè. he he he. ko chắc cũng ganh tị mà chết mất thôi
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị trifo tranh luận chi cho mệt vậy, ai muốn nói rì thì nói, kệ đi .
    Còn chuyện cưới xin chị cũng đừng nên tạo áp lực cho anh quá vì giờ anh đang ở xa, mình nói sao cũng k có tác dụng. Anh sắp về VN rồi, để chừng ấy gặp nhau rồi xử sao cũng được mà .
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe: Mai sweet làm chả giò nè. Mấy lần trước sweet làm bằng bánh tráng VN, cuốn xong chiên lên thì thấy k đẹp vì bánh tráng mỏng lộ cái nấm mèo làm cuốn chả giò nhìn đen đen. Định làm thử bằng mấy cái lá này của Tàu mà k biết ngon k. Bebe có thử chưa?
  5. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Ừ, mỗi người một nơi nhiều khi cũng nản, chị và bf nhiều khi cãi nhau vì những chuyện không đâu. Mình thì đôi lúc tủi thân vì những lúc buồn chẳng có người yêu bên cạnh. Chàng nhà chị thì ghen quá đâm ra hay nghi ngờ lung tung. Cứ hở đi đâu mà có boy là anh í lại lo lo sợ sợ (Chúa ơi, cứ làm như trên đời này chỉ có mỗi mình chị là con gái hay sao í ). Rồi lại cãi nhau, chia tay, cũng 5 lần 7 lượt rồi đấy chứ ít gì, sau lại thấy tình cảm dành cho nhau còn nhìu quá, không thể dứt được. Khi ở xa thì chỉ có tình cảm chân thật mới giúp mình vượt qua được nhiều cám dỗ em nhỉ. Chúc Trifo và chàng nhà em sớm cơm lành canh ngọt nhá. Chị thì đang lo lắng quá. Anh iu nhà chị đang bệnh nặng do bị shock khi chị anh í mất, chị vừa nhận được tin từ mẹ anh ấy, giờ vẫn không liên lạc được nên chả biết tình hình anh thế nào. Haizzzzzzzz..... anh mà được như người ta thì chị đỡ lo, đằng này, sức khỏe của chàng.............. lo quá đi mất
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    hik, thương là vì nó xách vali ra cửa, 2 mẹ con nắm tay nhau chảy nước mắt dài dài , ko phải buồn bã gì đâu, mà cái khung cảnh đó nó xúc động kinh khủng luôn ý. Với lại nó lấy chồng xa quá, cách 500km, say ô tô nên phải đi tàu. Lúc chưa cưới thì mình kêu "lãng mạn quá, đón dâu lên tàu", giờ nhìn bố nó đưa lên tàu, mẹ ko dám đi theo, trời đất mình đứng khóc theo luôn
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Táo ơi đừng lo quá. Những lúc đau buồn thì tinh thần dễ bị suy nhược mà. Nhưng em nghĩ sẽ sớm qua thôi. Nếu chị ko liên lạc được cũng đừng lo lắng quá, chị cứ nghĩ là để thời gian cho anh yên tĩnh tịnh dưỡng nha chị. Đến khi anh khỏe lại sẽ liên lạc với chị ngay mà.
    @ Sweet: Bebe chưa dùng loại đó bao giờ Sweet à. Nên cũng ko biết có ngon ko nữa.
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Hix, không lo sao được hả em, anh nhà chị có một cục máu bầm trong nảo í (do tai nạn giao thông) nên bất cứ chuyện gì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe anh ấy hết. Lúc trước mẹ anh có hỏi chị liệu có nên cho anh mổ không trong khi xác xuất thành công là không cao. Chị sợ quá nên chẳng dám quyết định, nên tụi chị dự tính sau khi cưới mới nghĩ đến chuyện phẫu thuật. Ít ra lúc đó chị sẽ dễ dàng chăm sóc anh hơn, hix, anh ấy nhiều lần làm chị lên tim lắm luôn đó. Nhắc tới là thấy sợ rồi
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, anh bị vậy thì phải ráng tránh đừng để quá xúc động, tăng huyết áp. Anh bị lâu chưa hả chị?
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 28/02/2009
  10. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Nhắc tới thì dài dòng lắm. Anh í bị tai nạn sau khi người yêu cũ của anh í mất đó, buồn quá nên thế mà. Tính đến nay thì cũng 3 năm rồi. Anh ấy đang ở Anh đó, nhưng di động của anh thì không mở, của mẹ anh ấy thì bị mất rồi , mà bác ấy cũng đang quá mệt mỏi (con gái mới mất, con trai thì đang ốm nặng) nên chả chắc chả con nghĩ đến chuyện mua dt mới cho chị liên lạc . Giờ chỉ còn chờ bác ấy hay anh báo tin qua YM thôi, hix, vì chắc chắn khi anh ấy tỉnh thì người đầu tiên anh ấy muốn nói là chị mà, lần nào cũng thế, nhiều khi mới trải qua 1 cơn hôn mê cũng ráng để lại cho chị 1 dòng off cho chị yên tâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này