1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Duyệt! Pu với chị Táo confirm chỗ đi.
    Số K ne`: 0938140683
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chị Táo đâ roài zô duyệt địa điểm kà, e thì wán nào cũg đc. Chủ íu ngon, nhìu, bổ và rẻ
  3. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Ơ, cái kon pé nài rõ hay, cứ chọn cái ngày mình đi tập thể dục là nó lại dụ dỗ lôi kéo mình... ăn ốc (làm mình phải luôn cố gắng kiềm chế ) Chắc cái kế hoạch giảm péo của chị sẽ bị hủy hoại trong tay em quá Pu ơi
    Chủ nhật đi được hem mọi người? Địa điểm thì cái chỗ gì pé Pu nói vừa rẻ vừa ngon í . Thời gian tập kết là 7g tối hen . Thống nhất chưa nào?
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người đi ăn ốc vui vẻ!!!
    Mai bebe chỉ phải làm "oshin" nốt buổi sáng thôi. Buổi chiều nghỉ, đi về nhà. Sáng thứ hai mới quay lại chỗ làm.
    Xong một tuần mệt mỏi và đau khổ. Ăn đồ Tây nhiều quá, mặc dù toàn đồ ngon, nhưng thèm cơm, thèm phở, thèm canh, thèm đồ Việt nam. Chiều mai về tới là sẽ chạy ngay ra chợ mà mua đồ về ăn cho thỏa đây. hic. Sống ở đây khác nào rừng đâu. Haizzz...
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bebe về nhà được mấy tiếng rồi. Sung sướng gì đâu á (mặc dù người êu chưa đi làm về nhưng cứ sung sướng âm thầm, he he he). Mới mò ra chợ mua đống đồ ăn về xong. Tối nay nhà bebe ăn phở bò.
  6. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Cái con pé bebe, nó cứ làm mình phải gạnh tỵ
  7. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Ngàn lần xin lỗi chị Táo và bạn Pu, hôm qua em đua xích lô gặp trời mưa thế là tối về ốm luôn, cả ngày nay nằm bẹp dí ở nhà
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa vắng hoe buồn quá đi.
    Bữa nay bebe nấu thử xôi bắp bằng lò vi sóng. Ngon lắm đó nghe mọi người, và cực kỳ nhanh, có 10p là có xôi ăn rồi đó. Nhắn chị Noinhomd để chị nấu ăn nghen.
    Sáng sớm mai phải đi làm rùi. Tuần sau lại về...
    À quên hôm nay 8/3, chúc các chị em phụ nữ nhà mình ngày càng xinh tươi, trẻ khỏe, và luôn giữ được tinh thần thép, bền bỉ đợi các chàng về, hoặc hướng về các chàng hén. he he he.
    Hôm qua Gấu nhà bebe dẫn đi shopping làm quà 8/3, được quyền mua tha hồ. Nhưng bebe chỉ chọn hai cái áo đi làm thôi. Người phụ nữ có tinh thần tiết kiệm cao cả và triệt để, he he he.
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị em nhà mình luôn vui vẻ hạnh phúc, luôn yêu và được yêu nhiều nhiều và sớm happy bên A half.
    Zai nhà mìn chán chít, thấy mìn bảo ngoài đường nhiều hoa quá anh ơi, zai bảo lạ nhỉ ngày Quốc tế PN mà có mỗi VN chào mừng thôi, ở Nhật ko có j đâu, thế rồi thôi luôn, ko thấy nói j nữa. Haizzz
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thường mà chị. Gấu nhà em có đời nào hoe hoét gì đâu. Mà em cũng ko thích rườm rà nữa, he he he. Hôm qua em cũng chả nhớ là 8/3. Hai đứa ngồi đọc báo chàng mới la lên trời ơi, báo chí đăng khắp nơi, có quên cũng ko được. Thế là lôi nhau đi chợ. Chàng hỏi "Hiện vật hay hiện kim???", thế là chọn hiện vật thay cho hiện kim như thường ngày, he he he.
    Nói chung tại vui lên thì mới thế chú thường thì nhà em cũng ko quan tâm lắm đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này