1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Cái ni nấu mần sao bebe, chỉ lun đi cho chị học hỏi dzới
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Táo: công thức xôi bắp của em (hihi)
    Cho gạo nếp ngâm vô nước lạnh qua đêm. Nghe đồn là nếu ko có thời gian thì ngâm trước khi nấu 1-2 tiếng bằng nước sôi cũng được đó ạ.
    Sau khi ngâm rồi thì đổ nước xâm xấp mặt gạo nếp, nghĩa là thấy nước lềnh lên trên mặt gạo chút thôi. Nhiều quá bị nhão nha, cộng thêm chút xíu muối cho xôi ko bị lạt lẽo rồi cho vô cái tô thủy tinh, lấy giấy film bao lại cho kỹ. Rồi cho vô lò vi sóng, để nhiệt độ trung bình, quay 5 phút. Lôi ra, lấy đũa xới lên kỹ hết, bao giấy film lên quay tiếp 3 phút tới 4 phút nữa tùy lò. Đem ra ăn thử vài hột thấy chín rồi là ok. Vậy thời gian nấu chín xôi có 8-9 phút à. Quá nhanh.
    Vì em ko có chuẩn bị trước là sẽ nấu xôi nên em chế tùm lum: em lấy cái hộp bắp hộp như vầy nè, rồi em đổ vô tô nếp, trộn đều lên. Cho vô lò quay thêm 1 phút nữa là xong. Loại bắp hộp này ngọt lắm, nên nấu xôi thấy vậy mà ngon ghê luôn á chị.
    [​IMG]
    Sau đó chuẩn bị nước dừa. nấu nước cốt dừa rồi cho vô ít bột năng với đường cho ngọt và sánh lại là được.
    Ăn thì cho xôi ra chén, cho nước dừa lên, với chút đường nếu thích, rồi rắc muối mè lên thôi.
    Thành phẩm của em nè, nước dừa "lặn" xuống dưới hết rồi ko thấy đâu, he he he.
    [​IMG]
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào ttvn mãi ko được ý, ức chế dã man
    Đây mùng 8/3 nhà tớ thì đây, đọc lại vẫn thấy bùn cười
    E yeu (3/8/2009 3:17:52 AM): h hon 3h ngay 8/3 roi
    E yeu (3/8/2009 3:17:58 AM): ma cha nhan duoc loi chuc nao cua chong ca
    E yeu (3/8/2009 3:18:02 AM): nguoi ta an va gio
    A yeu (3/8/2009 3:18:04 AM): ghet the
    A yeu (3/8/2009 3:18:10 AM): tu chieu gio dang nghi
    A yeu (3/8/2009 3:18:15 AM): de sang mai day goi dien
    A yeu (3/8/2009 3:18:19 AM): acac
    A yeu (3/8/2009 3:18:25 AM): cha con ti gi lan man
    E yeu (3/8/2009 3:18:27 AM): sao ko noi som
    E yeu (3/8/2009 3:18:29 AM): huhu
    A yeu (3/8/2009 3:18:30 AM): haha
    A yeu (3/8/2009 3:18:34 AM): thoi ngu di
    A yeu (3/8/2009 3:18:37 AM): mai goi dien
    A yeu (3/8/2009 3:18:38 AM): hihi
    E yeu (3/8/2009 3:18:45 AM): gruuuuuuuuuu
    E yeu (3/8/2009 3:18:50 AM): hihi
    A yeu (3/8/2009 3:18:56 AM): gio van chua phai troi sang
    A yeu (3/8/2009 3:19:00 AM): chua phaii 8/3
    A yeu (3/8/2009 3:19:02 AM): hihi
    E yeu (3/8/2009 3:19:04 AM): o*
    A yeu (3/8/2009 3:19:32 AM): the anh hoi em
    A yeu (3/8/2009 3:19:40 AM): co ai hon 3h sang
    A yeu (3/8/2009 3:19:48 AM): di dap nguoi khac day chuc mung ko nao
    A yeu (3/8/2009 3:19:50 AM): roi nua
    A yeu (3/8/2009 3:19:53 AM): co ai chuc
    E yeu (3/8/2009 3:19:57 AM): o*
    A yeu (3/8/2009 3:20:09 AM): chuc em cua anh mai xinh tuoi nhu man dem...3h sang khong nao
    A yeu (3/8/2009 3:20:11 AM): day
    A yeu (3/8/2009 3:20:15 AM): the nen phai buoi sang
    E yeu (3/8/2009 3:20:15 AM): eo oi
    A yeu (3/8/2009 3:20:18 AM): nguoi ta moi chuc
    A yeu (3/8/2009 3:20:25 AM): chuc em cua anh mai xinh tuoi nhu anh binh minh
    A yeu (3/8/2009 3:20:26 AM): day
    E yeu (3/8/2009 3:20:31 AM): ui troi oi
    A yeu (3/8/2009 3:20:32 AM): thay cai nao hay hon nao
    A yeu (3/8/2009 3:20:33 AM): hehe
    E yeu (3/8/2009 3:20:41 AM): loi chuc day u phai cua chong minh
    E yeu (3/8/2009 3:20:48 AM): chong minh ma sen duoc the y a
    E yeu (3/8/2009 3:20:49 AM):
    A yeu (3/8/2009 3:20:57 AM): uh thi cung co gang
    A yeu (3/8/2009 3:20:59 AM): haha
    Có chuyện này vì mình toàn chê zai khô khan, ko lãng mạn gì cả nên giờ zai đang cố sến hoá. Nhưng cũng bít được ngày nào hay ngày ý thôi chứ lúc vô thức là lại quay lại bản tính liền hà
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 09/03/2009
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ Bebe: Chỗ chị hok có gạo nếp...hichic
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    đọc bài chat chit với chàng của MĐHN làm tớ nhớ lớp bê tông thứ 6 tuần trước. Ông thầy hơn 60 tuổi cứ tủm tỉm cười rồi chúc (bằng tiếng Nga) "Chúc các bạn nữ đẹp rực rỡ như nắng tháng 3 khi tuyết vừa tan", rồi quay ra cửa sổ mắt miếc cứ gọi là mơ màng làm tớ cứ buồn cười, nghĩ trộm may mà hôm í trời nắng đẹp
    Chúc cả nhà mình 8/3 vui vẻ nha.
    @bébé: vô đây thấy thức ăn của bébé làm VH thèm không à.
    @sweet: làm blin dùng bột nở thay men tươi cũng được sweet à. VH toàn dùng bột nở chứ có biết men tươi mua ở đâu đâu, công thức là VH dịch từ tiếng Nga ra cho nó đúng sách đó chớ
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Noinho: Ủa ko có gạo nếp ngộ vậy hả chị. Nghe thằng bạn Hàn xẻng của em kêu là bên nó ăn toàn gạo dẻo như nếp í. Đâu chị mua nấu thử xem sao.
    VH: Món này dễ mà nhanh đó, VH làm đi.
    Chị Táo: Bữa chị có làm bánh táo chưa ạ?
    Người êu đang gối đầu lên đùi ngủ. Chả đi đâu được cả, huhuhu. Ngồi chết gí cả tiếng rồi đấy. Lởn mợn cho lắm vào!!! Mỏi chân chết được.
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe: weekend dzui dze quá muh . Xôi bắp nấu dễ huh, nhưng anh sweet k thik ăn ngọt, nấu xog 1 mình sweet ăn chắc lên cân vùn vụt . 8/3 sweet cũng chẳng có gì, chàng dẫn đi shopping nhưng k mua dc gì hết, coi như thực hành chính sách tiết kiệm đi . Mà sao sweet thấy ở bên đây, ngày này nó chẳng có rình rang như ở VN mình đâu, rất ư là bình thường.
    @VH: vậy hả VH, bột nở thì sweet có sẵn ở nhà đây, hna`o làm ăn thử xem sao
    @chị noinho: mấy anh zai nhà mình chắc cùng tông với nhau, em thấy zai nhà chị là đã cố gắng lãng mạn lắm rùi đấy. Zai nhà em hnay dẫn em đi shopping, em hỏi nhân dịp gì, zai bảo nhân dịp hwa em cạo gió cho anh
    @chị Táo: tình hình của anh sao rùi chị?
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    @ Sweet: chi vẫn đang mong tin từng ngày đấy em, chả có tin tức gì, lo chết đi được. Sáng mở mắt ra là chạy tới cái Computer, mở YM lên cho đến 2-3g sáng hôm sau nó mới được nghỉ ngơi. Chị cứ đi wa liếc nó một cái, đi lại liếc nó 1 cái. Thấy ai buzz thì mừng húm lên... chạy tới... ứ phải người mình mong. Chán thế cơ
    @ bebe: Hix, tình hình là chị cứ ngồi chết dí bên cái computer thế này đây, chỉ trừ những lúc đi học thôi (cứ sợ mình bỏ lỡ tin nhắn nào, vì cái ym nhiều khi cũng dở hơi lắm cơ, để off rồi lại không nhận được) Thế nên chả làm ăn gì được hết á
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hik, khổ thân chị Táo vẫn chưa có tin tức, giá kể mà gần gụi hơn chút còn có thể bay qua xem tình hình thế nào, chứ xa quá chả làm gì được thật. Chị cố gắng chờ vậy, chắc anh sẽ ổn thôi mà.
    Tụi em ko chat = yahoo lâu rồi, dùng google talk thích hơn .
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Táo sao ko dùng chat qua điện thọai đó. Em thấy ở bên VN mình dùng cái đó nhiều vì rẻ mà lại tiện. Hi vọng chị sớm có tin tốt lành.
    Google talk em thấy đâu có emoticons đâu chị Trifo. Tụi em chat tòan nghịch ngợm nên thích có emoticons cho nó vui. nên dùng tòan yahoo.
    Sáng nay xui dã man luôn. Đi khỏi nhà từ 7h sáng, 8h tới nơi ai dè lên nhầm bus nó chở cho đi 1 vòng ra ngòai ngọai ô. Báo hại lẽ ra tới chỗ làm là 8 rưỡi thì thành ra 10 rưỡi mới tới. Xấu mặt dã man, bực mình cha tài xế dã man.
    Cuối tuần này bebe lại được về. Thấy nhà fiancé mình xa nên mấy sếp cũng có vẻ thông cảm thì phải. khóai chí hí hửng!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này