1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chị ko quen cái Multi đó lắm, hay là dùng face book đi
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Facebook em cũng có rùi mà viết blog thấy ko giống 360° chị ơi, ko up ảnh với nhạc vô entry được. Dùng cái multiply ấy chỉnh 1 hồi ra khá giống. Nhìn cũng quen mắt hơn nhiều. Với cả cái facebook đó ko che giấu được nhiều thông tin như cái trang kia nữa
    Nhưng mà nếu viết blog đơn giản thì dùng facebook có vẻ tiện hơn thật vì cái multiply kia thì ko nhiều người dùng.
    cái nhà này lên tầng chậm ghê thật. Haizzz. Mọi người vào chat đi để còn đổi nhà mới. Mình em độc thoại mãi chán quá cơ.
  3. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Hix, nếu anh ấy đủ sức khỏe mà mổ chị còn đỡ lo, đằng này.... bây giờ anh ấy không chịu nổi trải qua 1 cuộc đại phẫu đâu.
    Hì, Pu mà không chui dzô nhà này thì còn lâu mới biết chị đang có vấn đề Pu nhỉ . Thường thì nhưng khi chị lo buồn nhất là nhưng lúc chị che giấu cảm xúc giỏi nhất (chỉ là có nhiều khi đang nói chuyện với ai đó cái tự dưng ngồi đực ra... mơ về nơi xa lắm, chả biết người ta đang nói cái gì, vô duyên tệ ). Đôi khi nhiều người nói chị hay vô tâm nhưng chị nghĩ đâu nhất thiết phải kêu khóc mới chứng tỏ mình lo đâu đúng ko? Đơn giản là chị không muốn người khác nhìn mình ái ngại, hay những nỗi buồn của mình làm mất không khí vui tươi của bạn bè. Càng những buồn chị lại càng có xu hướng mong được giải tỏa, lấy niềm vui, nụ cười của mọi người xung quanh để thỏa lấp. Chỉ nhưng khi 1 mình chị mới cho phép mình khóc hay cả đêm ngồi thẫn thờ đọc lại những tin nhắn hay những kỷ niệm. Hì, hôm nay tự dưng đâm ra nhìu chuyện, nói nhiều thế không biết. Mà nhà mình có ai "tưng tửng" giống gị ko nhờ?
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    E bít vấn đề của chị lâu rùi nhưg e ko hỏi thui, vì nghĩ hỏi có khi làm chị suy nghĩ lại bùn nên cứ để khi nào tự dưg chị mún nói thì nói
    Ai gặp vấn đề cũg có cách đối mặt và giải wuyết của riêg mình nhưg e nghĩ khi nói ra có ng cùg chia sẻ đỡ hơn chị ạ
  5. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Ừ, nếu vấn đề nào nói ra mà có thể giải quyết được nhất định chị sẽ nói để xin ý kiến mọi người về hướng giải quyết, nhưng có những vấn đề không giải quyết được thì nói ra cũng thế thôi à. Chị biết em biết chuyện của chị nhưng thật tình cám ơn em vì em chẳng bao giờ nhắc tới, chị thích như vậy hơn . Có thể đến 1 lúc nào đó chị lại mượn tạm vai Pu để khóc thì sao . Nhìu lúc thấy mình cũng khác người lắm nhưng... như thế mới là chị
  6. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Vẫn up bình thường mà, có sao đâu.
    @chị Táo: em ko tưng tửng, bạn em nó bảo em hâm , thế có được tính ko
  7. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Kha kha, hâm, gàn , dở gì chị cũng kết nạp vô hội tất
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạo này việc ở Lab bận tối về đến nhà nghỉ 1 lúc rồi chỉ muốn đánh 1 giấc ý. Vào nhà mình hóng hớt 1 tí rồi lại đi ra
    @ Chị Táo: Hihi, tâm lý thế cũng ko có "vẫn đề" gì đâu chị ạ, vì em thấy em hay bạn bè em phần nhiều cũng là vậy đó. Là khi có chuyện buồn hay lo lắng thì ít khi biểu lộ ra bên ngoài mấy, đi với mọi người vẫn vui vẻ bình thường ý. Khi có chuyện em cũng thường chỉ muốn kể cho 1,2 người bạn thân nhất (mà thường là chị ý, vì chẳng hiểu sao tính em cứng đầu nên chỉ có mấy chị lớn tuổi mà em thấy phục trong cách xử sự ý, em mới có thể tâm sự chuyện buồn của mình được, cũng kì cục nhỉ). Còn bình thường cũng nghĩ có kể hay nói cũng ko giải quyết được vấn đề gì nên lại thôi, chẳng nói với ai cả, vì cũng ko muốn mọi người nghĩ ngợi gì chuyện của mình. Nhưng kể ra nhiều khi như thế cũng ko hẳn là tốt vì cứ giữ nhiều cái trong đầu quá cũng dễ thành stress nhỉ Hi... nhiều khi như giờ có cái Blog em thấy cũng hay. Là cứ khi có chuyện vui thì ghi lại, rồi lúc nào chán mở ra đọc lại, thấy mình nhiều lúc đã vui vẻ thế cơ mà, thấy csống cũng đâu đến nỗi nào đâu (tinh thần AQ hơi bị cao chị nhở) để lấy lại tinh thần cho phấn chấn lên.
    Còn chuyện của anh thì giờ đúng là cũng chẳng biết làm thế nào thật. Có lẽ là chỉ có thể cầu nguyện cho anh được thôi chị nhỉ. Em nghĩ lúc này anh cũng đang nghĩ nhiều và thương chị lắm đấy. Mà chị biết đấy, TY có sức mạnh cao lắm, biết đâu lúc anh ốm thế mà cứ nghĩ nhất định phải sớm qua để còn lo cho chị, lại có sức mạnh "vô hình" nhanh chiến thắng hết bệnh tật thì sao chị? hihi, Em cứ vẫn tin hai người yêu nhau nhất định sẽ có một sợi dây liên kết để cảm nhận được nhau ấy chị ạ. Gắng lên chị nhé
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ Trifo: Thì ra là có người đang đắm đuối mà quên hết thế gian xung quanh rùi...hehe. Chúc mừng cậu nhé
    @ Bebe: Hình như ngày xưa chị cũng có nick bên Multi thì phải, nhưng chả nhớ nó là gì ý Mà vì bạn bè phần nhiều chỉ dùng blog yahoo thui nên chuyển qua đó ko có ai bùn lắm
    Chị cũng bắt đầu dùng FB nhưng vẫn chứ hiểu nó là cái gì ý nhỉ? Thấy nó cứ phức tạp rối tà là ngoằng ghét quá. Vẫn thích cái giao diện của Y360 dù là giờ nó đang chuối tệ, chả ai vào comment được (mà mình lại rõ thích câu com của mấy đứa ban...hehe)
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích dùng 360° thôi, vì dễ trang trí lại riêng tư. Qua FB thì thấy viết blog dở quá vì ko chèn hình với nhạc vào entry đc. Còn 360° giờ đâu chèn đc clip với nhạc nữa trừ biết chút thủ thuật thì mới chèn được youtube. Nói chung là tệ.
    Bên Multiply ko có ai thiệt nhưng lại riêng tư, he he. Em viết blog cho Gấu đọc cũng được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này