1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    À chị bít cách chèn youtube vào Blog đấy. Để tối về chị copy cho cái link nhé...hihi
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chèn youtube vào 360° ấy hả chị? Cái đấy em làm được rồi ạ.
    Chán quá, từ hôm bệnh hoạn đến nay mất hết hứng thú ăn uống. Trưa nay chả biết nấu gì cho người êu về ăn giờ nữa. Nhà còn mỗi thịt băm, huhu.
  3. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    cho đến hôm nay mới thấy cái máy ảnh mình mua tạm đáng đồng tiền bát gạo sau khi chụp xong cái ảnh này

    Được coolwind sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 28/03/2009
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhà mình trôi tuột đến trang 2 kìa. Kéo lên kéo lên nào
    Nhìn thấy ảnh sweet couple nhà Trifo rồi nhé...hihi. Chúc mừng nàng, cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi hai người đã được đoàn tụ rồi, ít nhất dù xa nữa cũng vẫn là đang ở Vn Trifo nhỉ. Lúc nào muốn thì vẫn có thể gặp được nhau
    @ Ban Coolwind: Ảnh anh đào đẹp bạn ạ
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chàng cứ về được vài ngày, nắm tay nàng đi tung tăng ngoài đường , lôi nàng đi mua gấu bông và váy xòe, rồi không dưng kéo giật nàng lại hôn ngất ngây trên phố... Thế là nàng lại lú lẫn quên mất cái tên dã man tàn nhẫn bỏ nàng đi 7 năm có lẻ và sắp đi thêm vài năm nữa. Haizzz, mãi mãi dại dột mà thôi
    u@ coolwind: tớ thấy cái ava của ấy cũng đáng "đồng tiền bát gạo lắm", mà chắc ko phải chụp = máy này , hihi. Mùa xuân châu Âu đẹp mê mẩn cả người. Nhớ quá, thèm đi chân trần trên bãi cỏ nở đầy bồ công anh vàng vàng trăng trắng...
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị Trifo kể nghe hạnh phúc quá, làm em vui lây.
    Hôm qua bebe gặp rắc rối to với chủ khách sạn nơi bebe làm vì xin nghỉ phép 1 tuần vì ốm nhưng ko may cái mail xin phép lại ko gửi đi được (cái này là do lỗi của Yahoo mail ). Chỉ suýt chút nữa bị đuổi việc. Cũng may bebe còn sót lại được chút may mắn nên mới thoát. Nói chung là chán yahoo kinh khủng. Mà xa nó thì cũng chả biết xài gì giờ nữa. Tháng 3 xui xẻo đã qua rồi. Hy vọng vào một tháng 4 nhiều niềm vui nào
    Lần này ốm nặng người yêu cũng làm bebe xúc động rất nhiều nữa mọi người ạ.
    Mạng bên Sweet bị gì rồi mà ko vào đây được ấy. Sweet vừa nhắn bebe thế.
    À mấy hôm rồi vừa bệnh rồi hôm qua lại gặp chuyện ko vui nên thấy ảnh đẹp mà ko comment. Ảnh đẹp lắm bạn Coolwind ạ
  7. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    360 cứ tậm tà tậm tịt, em nghe đồn tháng 4 này nó đóng cửa, chả biết có đúng k nữa. Em có nhà bên facebook rồi, lúc đầu ko quen, giờ thì cũng quen quen rồi, những vẫn viết bài trên 360 vì quen quá rồi, bạn bè lăng quăng ở Vn cũng ít ng chuyển sang facebook.
    Nghe chuyện chị Táo mà buồn thế, anh chị cố lên nhé! Em mà thế thì chả biết làm thế nào nữa, chắc suốt ngày nhấp nhổm chả làm đc cái gì mất. Hic hic, cầu trời phật phù hộ cho hai anh chị.
    Chị Trifo thích nhỉ, em nghe mà cũng vui lây ^^
    Em thì hàng ngày vẫn nghĩ ra đủ trò quậy phá hoạt động, hôm nào cũng chat nên em cũng k buồn lắm. Hồi trước thì cũng hay chạnh lòng, nhưng giờ thì lúc nào cũng nghĩ mình còn may mắn hơn bao nhiêu nguời khác.
    Lúc nào em cũng cầu mong cho tất cả các đôi xa nhau rồi sẽ sớm được về bên nhau. Cả nhà cố lên ạ!!!
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Em Thỏ thì hạnh phúc vô đối rồi còn gì, hihi. Người đâu mà tính tình phóng khoáng yêu đời thế chứ. Làm chị bebe ganh tị . Người yêu Thỏ sắp về luôn rồi mà. Thích thế, vậy là có hai đôi nữa được gần nhau hén. Chẳng sớm thì muộn cả nhà chẳng còn ai ở xa, hihi.
  9. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hồi trc em cũng èo uột lắm chị ơi, suốt ngày nhớ nhung chán đời. Sau nghiệm ra chân lý là thời gian chỉ có như thế, mình dùng nó theo cách nào thì cũng chỉ có ngần ấy, nên em chọn cách hoạt động thật nhiều cho đỡ có thời gian buồn chán. Từ hồi sinh viên cứ tham gia thật nhiều hội, thế là cũng k có nhiều thời gian rảnh, dần dần cũng bớt cứ ngồi thần ra nhớ với nhung.
    Giờ cũng quen cái tác phong ấy, hoạt động thật nhiều, học nhiều, làm nhiều, kết bạn nhiều, nên ko nhàn cư vi nhớ nhung đau khổ. :)
    Nhiều khi cũng cứ phớ lớ thế, rồi lúc về đến nhà, ngồi 1 mình lại thấy cơn hâm ào đến.
    Nhưng xem ra có tác dụng lắm ạ, em thấy cuộc sống dễ chịu hơn nhiều, khi mình có nhiều việc để làm và có nhiều bạn :)
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em quan niệm thế là đúng rồi mà. Nhìn em vui vẻ nhiều hoạt động thấy thích thật ấy, hihi. Hồi sinh viên ở VN chị cũng thế, sôi nổi và chịu khó "ăn chơi" lắm. Nhưng ở bên này thì khác rồi, ko có điều kiện để vui chơi như bên nhà nữa. Nên đời sinh viên càng sống càng thấy buồn chán. Có lẽ năm sau nghỉ làm sinh viên luôn rùi. Đi làm có lẽ sẽ khá hơn
    Thỏ biết nhảy salsa ko vậy? Chị thích nhảy nhót lắm mà ko bao giờ tìm được ai để học cùng, thành ra ko bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Hồi năm kia có cặp bạn người Mexico, họ dạy chị nhảy một chút salsa, thích quá trời. Nhưng chắc chả đời nào có cơ hội mà học. Ở VN vẫn là sướng nhất . Em Thỏ up clip múa bụng ở blog chưa í nhỉ. Muốn xem quá cơ
    Thỏ chụp hình đẹp vậy, nữa chị về VN chơi có ra HN em chụp cho tụi chị 1 bộ ảnh nhe (mình thật là cơ hội!!!). he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này