1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, cám ơn em, cái ngày ấy chị mong từ lúc... mới iu nhau kìa, bùn vô đối
    @ Li bà rà: Hay hen, chàng mới đi có 1 tẹo mà đã thấy em sang đây kết bè, kết phái là sao? Lại còn "mình giống mấy pạn" nữa chứ, giống cái giề ? . Mọi người ở đây ai cũng nghìn trùng xa cách nhá, chứ không có sung sướng như em đâu mà ham . Về rủ lão Kẹt đi nhậu chóa là lại wên khuấy mọi nhớ nhung liền hà
    @ bebe: nghe em nhắc đến cái dzụ du lịch làm chị tủi thân quá xá cỡ, chàng nhà chị... thấy ghét kinh dị. Cứ thế này nhá "Honey, tuần sau anh qua Pháp nè, em muốn đi không?" hay "Mai a bay qua Nhật, mùa này hoa đào nở đẹp lắm, em muốn theo không?" . Cứ làm như ở VN muốn đi du lịch dễ lắm í, nói thế thì tổ làm người ta thèm chết mà ứ đi được, chàng thì cứ... quên khuấy cái phần quan trọng đó, lại còn trố mắt ra hỏi vầy mới .. "nổi sải" chứ "Ủa, anh tưởng em giống anh ra ngoài sân bay mua vé máy bay là đi được à" . Chán không buồn chết! . Sau khi nghe chị thuyết trình cho 1 tràng nào là "muốn em đi cùng thì ít nhất phải báo trước 1-2 tháng để em xin visa, rồi thì khó khăn này, khó khăn nọ...." chàng chép miệng "Anh đi công tác mà, chứ anh làm gì có phép mà nghỉ để chuẩn bị 1-2 tháng. Ai biểu em ở VN làm gì? nước gì đâu mà đi đâu cũng khó. Chán!". Rồi, bó chíu lun, kết quả là sau 3 năm quen nhau, chàng thì đi khắp thế giới, ngồi trên máy bay còn nhìu hơn ngồi ở nhà, còn chị thì cứ ru rú ở Việt Nam. Haizzzzzzzzzzz, bất công wá
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @smile với Pu: bữa trước tui ham chat với con nhỏ bạn, làm cái chảo nó khét nghẹt luôn hichic, đúng là con gái đoảng thiệt hihi. Easter anh tui bịnh nên nằm nhà thui, tuần này cũng nhìu việc phải làm, hy vọng sẽ sắp xếp dc để mà đi ngắm cherry blossom. Tui thích quá trời :)
    @bebe: k bít khi nào anh của sweet mới dc free như người êu bebe nữa. Từ hùi mới qua đến giờ, sweet chỉ có 1 lần dc đi chơi gọi là trọn vẹn, k lo lắng bài vở, còn mấy lần khác đi chơi mà thấy trong lòng hổng có yên haaaaaiiiizzzz
    @chị Táo: người êu chị ghét xế, phạt đi chị ơi, phạt anh về VN dzới em heheee
    @libra: welcome bạn vào nhà nha. Mỗi lần welcome 1 bạn vào nhà thì thấy vừa vui vừa buồn :( . Vui vì có thêm 1 bạn mới, bùn vì 1 couple nữa phải xa nhau hichic.
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ui, chúc mừng anh Táo đã khoẻ lại nhe chị Táo. Cứ khoẻ cái đã, sau này anh chị về bên nhau tha hồ du lịch chị nhỉ.
    Hôm nay zai đã vào SG roài, chính thức trở lại cuộc sống bình thường của mình, hik. Lại như mọi ngày xa nhau... Vừa hét lên với sếp là "em xung phong tất cả các chuyến đi công tác SG". Huhu.
    Bebe ơi, nhớ hoa anh đào nước Pháp quá, mùa này Strasbourg cũng đẹp lắm lắm. Nhớ nắng châu Âu trên thảm hoa bồ công anh vàng hươm...
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Chị Trifo: Vụ xung phong đi công tác SG hay à nha. Mà anh nhà chị vào SG làm luôn hay chỉ một khỏang thời gian thôi ạ?
    Mùa xuân Châu âu đẹp thiệt. Có điều em cũng ko hưởng thụ gì được mấy đâu chị ơi. Năm nay em bị đi tù mà. Tới hồi sổng ra thì cũng qua mùa hè, hết hoa hóet chi rồi.
    Smile: Nấu ăn từ từ rồi quen đó mà, hihi. Ban đầu đen nồi đen chảo là chiện ... thường thôi . Hồi xưa có lần nấu ăn cho mấy đứa bạn ăn bebe nướng bánh flan mà cái lò cháy phừng phừng đó. Mặt cắt ko còn hột máu luôn, hà hà hà.
    Sweet: Ở Châu âu đi lại dễ, nên tụi bebe mới hay đi đó. Chứ cứ nghĩ một hai năm nữa về Châu á rồi thì mỗi lần đi mỗi lần khó, nên phải ráng tranh thủ. Với cả giờ cũng máu me đi Hàn quốc, Nhật bổn nè, rùi thì là mấy nước Đông nam Á bebe chưa đi chỗ nào hết nữa. Nên nữa cũng ko có thời gian quay lại Châu âu du lịch. Phải tranh thủ tranh thủ, hihi.
    Chứ Gấu nhà bebe cũng bận dữ lắm đó chứ. Nhưng mê đi chơi. Có dịp là xin sếp nghỉ luôn không chần chừ. Làm PhD 3 năm mà với tình hình đi chơi suốt thế thì ko biết 3 năm có xong ko nữa chứ. bebe mong về Châu á quá trời. hic. Dạo này bebe bận quá ít chịu đi chơi là chàng buồn lắm. Tòan ỉ ôi rằng thì là không được đi chơi nên Gấu là Gấu buồn, không còn là Gấu vui nữa, hihi.
    Pu: Gấu nhà bebe đi tùm lum vậy đó chứ chưa đi Đà lạt đó Pu ơi. Bebe thì thích ĐL vô cùng í. Cứ nhớ cái chợ Đà lạt với mấy thúng hoa hồng là lại ước ao được đi ĐL lần nữa hà rồi thì là mấy cái vườn rau củ nữa. Mê ơi là mê. Còn Nha trang thì khỏi nói. TP du lịch đẹp tuyệt mà giá cả thì rẻ ơi là rẻ, he he. Thèm quá thèm quá.
    Chị Noinhomd xinh đẹp của chúng ta đâu rùi nhỉ. Chị chụp ảnh với hoa đào đẹp mê ly. Làm em ngẩn ngơ!!!
    Welcome bạn mới nha
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Mọi người đâu cả rồi?
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hi, hôm nay mới lại vào tám với nhà mình típ đây
    @ Bebe: Thì cũng vì vụ Sakura đó mà hôm ý về thì ốm luôn 1 trận đó. Đúng là nói ốm vì đi chơi thì ko ai thương mà
    @ Chị Táo: Giờ thì như trút được gánh nặng ngàn cân rùi chị nhỉ. Nhưng mà sau này chắc anh cả chị cũng phải tìm cách giưc liên lạc sao cho thuận tiện hơn chị ha, chứ thêm lần nữa thế này chắc lên cơn đau tim quá à. Như tụi em thì ngoài số điện thoại của nhau thì em hay anh ý cũng có lưu số điện thoại của một số bạn bè thân ở công ty, nhóm chơi thân hay người thuê nhà cùng...v...v... vì đôi khi có việc gì mà ko liên lạc được đó thì mình cũng có thể hỏi qua những người bạn mà. Như yụi em hồi xưa cũng gây nhau mấy lần vì chuyện này rồi đấy chị ạ. Tại tụi em ko chát hàng ngày được nên chỉ hẹn cố định tuần 2 buổi thôi. Nhưng nếu hôm nào mà hôm hen chat ai có việc gì thì phải báo cho người kia trước. Nhưng zai nhà em mà tối đó đi nhậu với bạn thì về say say cứ nghĩ nằm 1 lúc là tỉnh rồi dậy ol. Đến lúc em gọi thì ngủ say tit mù chả biết gì cả. Mà những lúc có hẹn rồi mà em liên lạc ko được thì rất hay lo, đến lúc biết được lý do thì lại chuyển sang cáu , thế là gây lộn. Xong về sau zai đưa cho em số đt mấy anh bạn thân, anh ở cùng...v...v ... để nếu lúc nào đó nhỡ zai lại như thế thì em cũng có thể biết tình hình mà đỡ lo. Nhưng ấy là hồi xưa thôi, chứ giờ thì zai cũng biết ý hơn rồi, ko để em lo mấy chuyện linh tinh kiểu vậy nữa
  7. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    @trifo: pê mờ tớ số của zai hôm nào tớ mời đi uống bia
    @Sweet: tớ coi amazon roài, đắt lòi kèn . Sách của Linneman là $135 còn trên amazon là $128. Tớ thử gúc gồ cả ngày luôn rồi mà ứ có softcopy.
    Real Estate Finance and Investments: Risks and Opportunities, Linneman, Peter. Linneman Associates, 2004.
    Thôi vậy, nhỡ có khi nào sweet thấy đứa nào nó vứt đi thì ới tớ nhá
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Zời ạ, nếu đơn giản thế thì chẳng có chuyện rồi em ơi. Chàng nhà chị rất ít xài di động, chỉ mở khi anh ấy ở Anh thôi (anh ấy ở nước khác còn nhiều hơn ở nhà í), mà dt thì... mất hoài, nên có cũng như không . Đường line giữa Man và việt nam thì cực kỳ.... củ chuối, mỗi lần có chuyện đột xuất, muốn call cho chị, chàng phải lái xe lên tận Luân Đôn gọi về cơ. Chán kinh khiếp! . Còn mom của anh í , đôi khi lâu lâu chàng đi công tác mà chẳng thèm liên lạc về nhà thì bác ấy còn mail cho chị " thằng Jim có liên lạc với con không? bảo nó gửi mail cho bac yên tâm nha con". Đấy, bó chíu lun. Nếu anh í gặp chuyện gì ở Anh thì chị còn biết call cho mom anh ấy để hỏi thăm (nhưng thường là liên lạc không được ) chứ nhiều khi anh ấy đi công tác rồi bệnh thì chị chả biết làm sao luôn . Hix chị hay nói "từ ngày yêu anh, em bị đau tim nặng"
  9. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    cái này khó tin
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị Táo nha. Nhưng hồi đầu chị nói vụ này thì em cũng ko tin rồi. Em chưa qua UK bao giờ nhưng cũng ko tin có chuyện này. Hồi xưa ex của em ở Southampton sau đó là Notthingham vẫn gọi về cho em tốt ạ. Em nghĩ ở tỉnh thì ở tỉnh, chứ line điện thọai quốc tế chắc chả có vấn đề chi đâu. Nên nói vậy thì cũng hơi khó tin thật. hổng lẽ có mình Man bị vậy thui hả?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này