1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @K: sách mắc thí mồ, có gì ngta bán lại thoai, chứ k có quăng đâu :P. K học gì mà cần cuốn đó dzậy?
    @chị Táo: em thì k bít vụ đt đâu. Nhưng em cứ tưởng gọi về VN thì vẫn xài đường đt thông thường + thêm mua cái card là được??? Anyway, em thấy chị noinho nói đúng đó, anh chị ráng tìm cách để duy trì liên lạc với nhau, hùi đó 1 ngày em k liên lạc dc với giai nhà em là em đã lo sốt vó lên rùi .

  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    ò, chắc chị phải check lại cái nì xem sao, nhưng chị gọi sang đó thì đúng là 3 lần được, 4 lần không, nản lắm cơ. Mà chị vẫn thường gọi sang Mỹ, Úc cho gia đình thì chả vấn đề gì cả
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mai cuối tuần rồi. Cả nhà có kế họach chi không? Tối mai nhà bebe nấu lẩu Thái ăn nè.
    Cả tuần vất vả đến wk chỉ muốn nằm nhà hưởng thụ, ăn, uống, xem phim thôi. Chả muốn đi đâu chơi nữa cả.
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    bebe ơi, ngày mai sweet sẽ đi coi cherry blossom (hopefully), mong là hoa còn nở tươi đẹp
    Dạo này sweet lười nấu nướng quá bebe ơi, làm cái apple pie to đùng mà anh zai chả chịu ăn, làm mình phải gặm nhấm 1 mình . Tội nghiệp cái vòng eo của tui wa''
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Đi chơi nhớ chụp hình lại khoe mọi người nha Sweet, up lên facebook đi coi cho dễ, he he.
    Ngược lại với Sweet, bebe dạo này ham ăn cực kỳ . Nấu nướng suốt. Rồi lại lên wtt lần mò học được món vịt chiên giòn ngon quá, tuần nào người êu cũng đòi làm ăn, hihihi.
    Mai xúi Gấu nhà bebe trốn làm buổi chiều, hai đứa chắc sẽ đi ăn kem.
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mới cãi nhau xong một trận om sòm. Bực mình quá đi mất.
    Thôi đi ngủ cho đầu óc thanh thản. Cả nhà ngủ ngon...
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @sweet: gởi qua tui ăn phụ cho nè!!! Đi về có hình nha bà, share tui ngắm chung với, trước nhà tui có 1 cây to mà nó trụi hết còn vài cái lá vàng chán chết đi được
    @bebe: chuyện gì vậy bebe, thôi ngủ 1 giấc chắc sẽ đỡ hơn, đừng giận lâu tổn hại sức khỏe và sắc đẹp nha bebe!!!
    @chị táo: e nghĩ chị coi lại thử xem, chứ Anh cũng là nước tư bản phát triển chứ có phải như Iraq chiến sự ầm ầm ạ, gì chứ viễn thông nó phải tốt hơn mình nhiều!!! Hồi e ở Hungary khỉ ho cò gáy chứ mà gọi ầm ầm đấy ạ!!! E ở gần anh nhà vậy mà ảnh đi đâu 1 lát không nói là e còn lo sốt vó!!!
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 17/04/2009
  8. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến cả nhà ạ. Em vừa kể chuyện với chị Táo hôm qua thì tối đấy về chuyện xảy ra y hệt Zai chiều đi làm về sớm vì hơi mệt nên leo lên giường lăn quay 1 giấc, báo hại em ngồi đợi nóng ruột như lửa đốt. Gọi điện đến công ty thì ko còn ai ở đó nữa, gọi đến anh bạn ở cùng thì anh ý đang ngoài đường và bị tắc đường, hẹn khi nào về được đến nhà anh xem zai nhà em về chưa rồi anh gọi lại. Rồi các anh bạn thân cũng bảo chắc nó tắt máy vì về nhà ko muốn nghe chuyện công việc nữa ấy mà. Hic...một lúc sau thì thấy zai online, ngó webcam thấy mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù, vừa ức vừa thương. Xong lại cứ bảo em lo làm gì, anh bảo nhiều lần rồi nhiều lúc mệt về nhà thì anh hay tắt máy để đỡ phải nghe chủ đầu tư gọi điện đến, rồi xin lỗi (tay gõ xin lỗi mà mắt nhìn vẫn nhắm tịt, chắc vẫn đang...ngủ gật...Nhưng mà mình bên này bảo ko lo sao được. Ngày hẹn chat mà ko thấy online, gọi điện từ chập tối máy vẫn báo ko liên lạc được. Nói chung là nếu có cái roi, chỉ muốn...tét vào mông cho vài phát mấy gã đàn ông vô tâm
  9. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi hết hôm nay lại đến cuối tuần rồi Bebe với Gấu làm lành đi còn đi chơi, cãi nhau chán lắm
    @ Sweet: Bên chị Sakura tàn gần hết rồi, tại mấy hôm nọ tự dưng trời nóng như mùa hè ý. Nhưng mà giờ thì lại lạnh trở lại rùi...hihi
    @ Smile: Vào chỉ thấy ăn ăn uống uống thôi, chả thấy update tình hình gì cả
    @ Trifo: thế 30/4 được nghỉ 4 ngày đoá, có "công tác đặc biệt" vào Sài Gòn ko hở nàng
  10. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái vụ các anh/các ông, ngủ quên, chơi game... hoặc vì lý do bỏ bê chúng mình, k liên lạc rất là phổ biết, và họ coi chuyện ấy chả to tát gì cả +____+ để mặc cho mình lo sốt vó, ăn k ngon ngủ k yên.

    Hồi trc em cũng suốt ngày bị thế, có đợt bạn em mấy ngày liền k liên lạc đc, bực ơi là bực.
    Về sau em cũng cho hắn leo cây vài lần, quyết tâm k thèm liên lạc. Ko online, k nghe đt. Nếu chả yêu thì hắn cũng chả thấy gì, nhưng đã yêu vào rồi là lo ngay.
    Hihi, bgiờ nói thì hơi ác nhỉ, nhưng mà cũng có những đợt em phải "luyện" như thế, rồi nói rằng, đấy, anh thấy chưa, ko liên lạc đc với em anh còn lo thế, em còn lo đến thế nào. Nên có gì cũng cố gắng mà liên lạc hàng ngày. Bây giờ 2 đứa ở xa nhau, chả biết thế nào đc đâu.
    Giờ thì ổn rồi ạ, hắn còn hay lo nhiều hơn em :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này