1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Bebe ko sao thì tốt rùi, nhưg làm việc mà cứ fải đề fòg đồg nghiệp mệt lắm 2 thág nữa thui, cố lên ha
    Nhà mới bạn K hay bạn matlech xây đê, hình như trc h chưa có trai nào xây nhà thì fải. Lần nì đổi thử coi seo
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Anh Cún già dạo này bặt vô âm tín rồi í. Hay anh K. hoặc bạn Coolwind khai trương nhà mới đi. Đúng là nào giờ chưa có trai nào open nhà mới thật; hihi.
    @ Pu: Ừa, chuyện của bebe mệt mỏi thiệt. Thôi wk về là bebe tạm quên hết mọi thứ cho đầu óc thanh thản. Khổ...

    Chúc cả nhà wk vui vẻ
  3. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Tội bebe ghê, hồi đó chị đi làm cũng thế, nhưng mừ cũng do cách mình thôi bebe, tại ngay từ lúc đầu em để mấy tên ma cũ lấn lướt nên nó cứ tưởng mình hiền, dễ ăn hiếp đó mà. Hồi chị còn sinh viên, cũng đi làm thêm, nhưng ngay từ đầu chị đã không để như thế rồi, vẫn vui vẻ và hòa đồng nhưng không có chuyện ngồi trên đầu trên cổ mình như thế đâu. Boss họ cũng không bênh kiểu nhân viên "chó mượn oai hùm" như thế. Sao mà nghe mấy cái dzụ bị ăn hiếp này chị bức xúc dễ sợ í . Thôi ráng lên vậy bebe, cũng may là em còn có chàng bên cạnh nhỉ
    À, sắp có nhà mới dzồi nhờ, quyết định ai xây chưa?
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm chị ơi, em có muốn hiền lành gì đâu. nhưng làm SV đi thực tập nó khổ lắm chứ ko như đi làm (đi làm thấy bất công còn nhào ra mà chửi tay đôi được, quá lắm thì bỏ việc thôi chứ có gì đâu. nhưng TT thì khác nhiều ạ) .
    Điểm TT nó qđịnh điểm cả HK của em đó, mà TT là bị bắt buộc và phải được chứng minh là làm đàng hoàng chứ ko có kiểu luồn lách, quen rồi gởi như ở VN đâu. Nên 1 số SV du học rồi chuồn về VN làm cho dễ này nọ nhưng trường em nó cấm (chắc nó rành quá!!!). Ngặt cái nữa trong phiếu đánh giá TT trường em nó lại còn kêu đánh giá mối quan hệ với đồng nghiệp nữa. Mà cái đó đưa tụi làm chung nó chấm thì em tiêu xiềng. Nên em mới phải cắn răng mà nhịn đó chứ (và chúng cũng biết thừa là em bị lệ thuộc chúng mà, nên càng ra oai). Chứ mình cũng có tự trọng mà. Nhiều khi ko làm gì được chúng nó tức muốn sôi máu đó chị ạ. Nhưng em cũng ko phải trường hợp duy nhất đâu. Hầu như tụi bạn VN em biết đi TT đều chịu cái cảnh này. Nhưng chắc em là vô nhầm cái chỗ xui xẻo $¤£µ§% nhất thôi.
  5. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Ừ, chắc do bebe nhà mình xui quá , chứ hồi trước chị cũng đi thực tập rồi mà. Các chị em trong công ty thì cũng có người này người khác, nhưng mình cứ xởi lởi thì ukie hết. Còn các anh zai thì... galand kinh khủng (chính vì thế mừ có vài chị em trong đó không ưa chị ra mặt, cứ tối ngày nhè chị mà sai vặt ). Nhưng nói chung tình hình cũng không đến nỗi căng thẳng như bebe. Thôi ráng lên em nhá, qua những lúc như thế này, em sẽ thấy mình trưởng thành lên rất nhiều đấy. Đó là nhưng gì chị học được khi ở các môi trường làm việc khắc nghiệt, dễ làm mình stress nhất (sau này lại thầm cảm ơn nó, nếu không như thế thì sẽ không có một đứa con gái như ngày hôm nay )
  6. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhắc đến,giựt cả mìn post thêm cái ảnh hôm trước đi Bournemouth
    [​IMG]
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Bồ côg anh đẹp wá
    Thix hoa này ghê gúm lun
    Mọi ng wk zui hem??? Pu hum ni ở nhà lọ mọ làm bánh, cả năm rùi mới đụg đến bột, đến đg
    Cuộc sốg vẫn cứ thế..........
  8. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà bebe đi vườn thú chơi. lâu lắm rồi mới đi zoo, vui lắm cả nhà ạ. Mấy con thú đáng yêu ghê gớm. bữa nay thì chàng lười ko chịu đi đâu nên ở nhà, bebe cắt tóc cho chàng.
    Mong thời gian trôi qua nhanh nhanh nhỉ
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Bon chen Bồ công anh với Coolwind
    [​IMG]
    @Pu: làm bánh cho cuôọ sống ngọt ngào hơn Pu ah, thỉnh thoảng có time nghịch ngợm với đường với bột thấy thú vị lắm, chụp ảnh cho cả nhà thưởng thức nhé ^^
    @BB: còn 2 tháng thì phải cố thôi BB ah, cái vụ stage nó vậy đấy, cứ hay phải AQ "mày chửi tao như mày chửi ******" thôi, cố lên nhá, sắp xong cái sự nghiệp học hành roài
  10. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Cái nữa cho sang trang 99 nào
    [​IMG]
    Luôn cảm thấy xúc động khi nhìn Bồ công anh trong nắng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này