1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sợ làm xong bị hụt hẫng lắm. Hem đủ tự tin
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, chị chỉ ước được như em đấy, ở cạnh nhau vẫn thix hơn. Hix, tụi chị dạo này còn chả gặp nhau trên mạng í, lúc chị rảnh thì chàng bận và ngược lại, riết rùi chỉ biết sự tồn tại của nhau qua tin off thoai. Chán thế đới
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ráng lên chị ơi. Ở gần mà quần quật cả ngày như em thì cũng ko vui vẻ gì đâu ạ. Em hết đau buồn khóc lóc vì bị ăn hiếp xong rồi cũng tới điên cuồng vì bài vở. Riết rồi trông chẳng giống con người nữa. Chán cái sự nghiệp học hành khủng khiếp đảm. Hết hè này tự giải phóng mình thôi.
    Thôi em đi ngủ. Cả nhà ai chưa ngủ thì ngủ ngon...
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Trời, nghe chị Táo nói thảm quá đi mất . Vụ liên lạc qua đt thế nào rồi chị? Hay chị thử mua 1 cái card Vietvoice gọi cho anh thử xem
    @ cool: sweet làm cái IQ test rùi nì . Cool dc nhiu điểm xế , nghe đồn Barrack Obama được 116 điểm á :)
  5. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    tạm tạm đủ dùng thui kết quả rất chênh vênh.
  6. PeNaLi

    PeNaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hix....
    Nhà mình xây nhà mới rồi..... huc... em đi thi về là leo lên tận lầu 10 ak... :((........Thôi em xí 1 rum hok lại ra lan can thì khổ
    @ A. Cool : anh lắp lift hay cái elavator cho nhà mình cũng đc anh... hixx.... em nhỏ đi thang bộ tội quá....
    @ Ss Sweet : :D... em học năm 2 ở xa C em lắm ss ơi....may mà anh không dạy mình... ^^.. hihi.... VC em quen nhau khi tham gia mấy chương trình từ thiện chị ak....
    Em là cái tật õng ẹo hok chừa... lại giận nhau rồi....Tự dưng thấy nhạt nhạt thế nào ấy....=.=...nhiều khi đang ngồi nói chuyện mà giống như đang độc thoại za.... hài....thấy mình vô duyên qua ss ơi
    @ Ss Bebe : ^^... thực tập sao oy ss.... cố gắng chịu đựng thôi.... lúc trc em đi làm thêm cũng bị mấy cảnh bắt nạt đó.... bức lắm....ức không chịu được thế là làm 1 trận rồi nghỉ luôn... Chủ cũng phải nể. >"<. ^^... em làm thêm nên mún nghỉ là đc nhỉ còn ss thì thực tập nên đành nuốt cục hận vào trong... đến khi lấy điểm xong thì xả một lần cho khoẻ...
  7. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em Thỏ cũng hồi hộp ngồi làm. Lâu lắm rồi k làm. Hồi cấp 3 làm đc 116, bi giờ tăng lên rõ rệt. Chứng tỏ bi giờ mình thông minh hơn hồi cấp 3 =))
    --> chứng tỏ là k bõ công cơm gạo bố mẹ nuôi =))
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Ờ, gọi thì cũng ổn dzồi em, nhưng mấy lần chàng gọi chị toàn đang ở tỉnh, mom gọi còn nghe được chữ mất chữ còn nữa nói chi chàng ở tận zời Tây . Roài mí lần khác thì toàn lựa lúc mình đang nói chuyện với "các cấp lãnh đạo", hoặc đang ngủ, đang trên xe đi tỉnh... thế là à ơi vài câu rùi cúp máy... đới, được vài lần thế, chàng dzỗi bẩu "ứ thèm gọi cho em nữa, lên chat cho nó lành" hơ hơ, chàng nhà chị nhìu khi trẻ con dã man con ngan
    @Bebe: Thôi, ráng chút đi cưng, thời gian trôi qua nhanh lắm. Sau này nhiều khi em sẽ cám ơn cái khoảng thời gian này đấy, nó làm cho mình trưởng thành hơn rất nhiểu. Nếu bực quá thì về nhà lôi chàng ra... trút vào, hì hì, phụ nữ mình dù khó khăn cỡ nào mà có người yêu an ủi, vỗ về thì cũng đỡ bùn bao nhiêu em nhờ
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Merde merde merde merde.... Viết tiếng Việt sao mà dễ thế, viết tF sao mà khó thế.
    @ Chị Táo: Hồi xưa em cũng hay có gì là trút lên đầu người yêu nhưng giờ thì thôi rồi. Tự cảm thấy thế là ảnh hưởng ko tốt cho tình cảm nên em với anh yêu có quy định bất thành văn là bước chân về nhà là chuyện bên ngoài rũ lại hết ở ngoài cửa. Công nhận từ hồi em quyết tâm làm thế nhà cửa vui vẻ hơn hẳn ấy. Chứ ví dụ như cả tuần gặp nhau có mấy ngày mà cứ phải nhăn mặt nghĩ suy, hận thù thiên hạ thì khơi khơi mình lại vì chuyện bên ngoài mà hành hạ nhau thì chán lắm ạ.
  10. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    đi bộ cho nó khỏe mắt em ạ

Chia sẻ trang này