1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @viethuong: cả nhà chuyển qua FB hết rồi, mình lại chưa rành FB nên cứ nằm ở đây, haha!! Ảnh chụp ở đâu vậy Viethuong, hình như cô dâu không make up à?
    @khanh: thanks anh, đẹp thật í!!
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nói hoài mà cô dâu không chịu trét foundation nên hậu quả là đây đó smile, hehe. Thôi tùy cô dâu, viện đến photôshop sau vậy,
    Nhớ post hình đó nghen
    À, VH cũng có account ở facebook nhưng vẫn ko biết xài, upload mấy cái hình mà phải nhờ bạn chỉ qua mạng nữa, nhục ghê nơi
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ảnh cái hồ đẹp quá Smile há. Như tranh vẽ thật đó.
    Bên VH thấy còn lạnh hả. Sao ko đợi ngày nào nắng ấm hãy đi chụp, ngày lạnh lạnh đi chụp cô dâu bị rét chết.
    Lon ton lên kiếm cái list phim hôm nọ VH đưa nè. Hôm qua down cái phim Table for three về coi mà nó nhảm 1 cây, chịu ko xiết luôn, tức quá phải delete đi. Bực hết cả mình. Ai định xem thì tránh nhá
    Mọi người vô FB mò đi, cũng dễ mà vui nữa, hihi. Lên xem hình em Thỏ thích lắm í [:DÀ bebe đã làm xong thực tập rồi, giờ bắt đầu nghỉ hè rồi nè. Kết thúc vui vẻ sau 1 trận cãi nhau tay đôi với thằng cha giám đốc để đòi lương, ha ha. Bebe chắc là người duy nhất dám đứng lên chống lại bọn áp bức đó, nên khoái trá lắm, ha ha. Cuối cùng là ra đi trong vinh quang nhá. Đòi được tiền, nó còn phải tặng quà chia tay cảm ơn nữa á!!!
    Bên bebe trời nóng dã man, 30 độ, muốn chết luôn vậy đó. Trời nắng chang chang mà ra đường còn phải ịn thêm mớ kem chốngnắng nữa, nên nó khó chịu giàn trời. Mà phải chịu thôi. Điệu này nóng vậy, sang Hy lạp chắc hai đứa nhà bebe biến thành 2 con khô mực quá.
    Thôi cả nhà vào tám tiếp đi, nhà cửa vắng hoe buồn quá, hehe.
  4. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hihi, vào facebook share ảnh dễ hơn, còn có nhiều game nữa :P:P:P> mọi ng mò chút xíu là ra mà. Nhớ e*** phần setting để nó ko spam mail hòm thư của mình ạ :D
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm về Đức nghỉ hè tới giờ nhiều chuyện buồn quá cả nhà ạ.
    Cô bebe vừa qua đời do bệnh ung thư phổi. Nhưng buồn nhất vẫn là chuyện chị gái bebe sắp chia tay với người yêu của chị ấy. Bảo là sắp vì mình rơi vào thế thụ động, vẫn chưa nhận được lời chia tay chính thức từ phía người ta, bản thân bebe thấy buồn như là chính bebe bị rơi vào tình cảnh ấy vậy.
    Chị gái bebe về vn đi làm được gần 1 năm rồi. Anh đó thì vẫn ở lại UK học cho xong. Chị gái bebe tính hơi khép kín nên ít chia sẻ chuyện tình cảm với ai. Thế mà vừa rồi khi bebe hỏi ra được thì anh đấy đã ko llạc với chị bebe mấy tháng rồi. Phát hiện ra nữa là có 1 cô bé kia (sn86) vào chat với chị bebe tự nhận là "có qua lại" với cả anh kia. Thật sự tình cảm của chị bebe với anh đó ban đầu rất tốt, hai nhà đã nghĩ tới chuyện kết hôn hè này (gia đình anh đó rất quý chị bebe). Thế mà giờ đây lại như thế.
    Bebe khi biết chuyện có chat với anh đấy (lạ 1 điều anh vẫn muốn nói chuyện với bebe, có tâm sự tí chút nhưng ko nói gì về việc có gf mới cả). Nhưng có lẽ bebe hi vọng vô ích rồi, chắc là anh ấy đã có gì với cô gái kia thật. Tại vì anh vừa kết thúc khóa học xong nhưng "chưa vội về VN ngay" mà vẫn nấn ná ở lại UK thêm 1 tháng trời. Để làm gì thì có lẽ ai cũng hiểu (vì cô gái kia đang học ở UK mà).
    Mấy hôm nay nói chuyện với chị gái mà lòng buồn vô hạn. Hôm nọ viết cái note ở FB là cũng vì chuyện đó.
    Tự nhiên lại thấy mất niềm tin vào người ta quá. Lòng người khó lường. Một người tốt như vậy cũng dễ dàng đổi thay. Bebe vừa buồn vừa thấy hụt hẫng.
    Mấy hôm nay buồn, cố tìm gì để vui lên mà cứ thấy mùa hè của mình vô vị. Muốn về VN đi chơi với chị gái mà cũng ko được nữa.
    Chia sẻ với mọi người một chút.
    Ai cũng bảo tại vì xa cách là như vậy, dễ đổi thay. Mới hôm qua Gấu cũng nói với bebe vậy khi nhận xét về chuyện đó. Bebe mới chợt nghĩ về nhà mình. Mọi người cũng đều xa cách nhau vài ba năm, mà vẫn chung thủy, vẫn đuề huề đấy thôi. Thế thì đâu đổ thừa do khoảng cách được, có đúng vậy không. Ngoài mặt khuyên chị mình bỏ đi, xem như nhìn lầm người. Thế nhưng trong lòng thấy hụt hẫng. Đủ biết người trong cuộc như chị bebe sẽ đau khổ đến như thế nào...
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ừm, nghe chuyện chị Bebe đúng là buồn thật đấy. Cũng không biết nói gì nên cũng chỉ vào chia sẻ với Bebe chút vậy thôi.
    Nói chung chuyện tình cảm là một cái gì đó rất khó nói. Nhiều khi nó thay đổi hay không chính bản thân người trong cuộc cũng chẳg biết được, chẳng biết là như người ta nói "xa mặt cách lòng" hay là gì... Ngay như bản thân tớ, cứ bảo rằng tin, yêu và hi vọng, nhưng thú thực nhiều lúc, cũng thấy mông lung vô cùng...hi`
    Mấy hôm nay mình cũng có chuyện ko vui nên nhiều lúc muốn vào nhà mình chia sẻ nhưng rồi lại đi ra. Vì đến giờ cũng chưa biết giải quyết thế nào nên thôi lúc nào xong chuyện thì vào kể cho nhà mình nghe vậy
  7. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    buồn
    nói Xa mặt cách lòng cũng ko có sai đâu Bebe ah
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    mưa suốt 2 ngày, sĩ tử đi thi đỡ nóng, mỗi tội nhìn phụ huynh mướt mải ngoài cổng thương thương là...
    2 hôm Trif dậy 5h sáng, giờ buồn ngủ rũ mắt, vừa mới dậy sau giấc ngủ trưa 3 tiếng
    Cả nhà đi đâu hết roài, sắp tụt sang trang 2, Trif kéo nhà mình lên chống lụt
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bebe đây ạ. Mỗi mùa thi ĐH đến lại làm em nhớ ngày xưa. Mới đây mà đã thấy xa xưa lắm rồi ấy.
    Châu âu hè này nắng khủng khiếp. Chắc chưa bao giờ dân Châu âu được "hưởng" cái nắng thế này. Hôm qua hai đứa nhà bebe đi mua quần áo cho chàng Gấu. Thích chí lắm vì mua được cả quần jeans lẫn áo thun đẹp mặc hè. (bên này đi mua quần jeans khó giàn trời. Nào giờ bebe toàn về VN tha sang mặc không à).
    Hôm nay thì lười quá ở nhà. Trưa bebe "chế tác" món mới là chả thịt cừu, ăn lạ miệng, ngon!
    Sau đó thì vừa ăn cơm vừa cãi nhau vì hôm qua bebe có "dại dột" mà chat chit với ex. Ông Gấu nổi máu ghen rồi giờ giận luôn rồi. Hâm kinh dị. Mặc kệ.
    À hôm qua bebe tải cái phim The Young Victoria về xem. Đẹp lắm, lãng mạn lắm í, he he. Phim mới cáu của năm 2009 cả nhà nhé. Ai có time tải về xem cho nó biết hồi xưa hoàng gia Anh sống thế nào. Công nhận là mê mẩn í.
  10. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nói chung yêu xa mà nếu có thay đổi thì thật sự là cũng khó có thể trách ai được, ở gần nhau ng ta còn dễ đổi thay, huống chi là xa cách, hoàn cảnh sống khác nhau.
    Buồn thì buồn thật, nhưng nếu một người đã đổi thay thì người kia dù có cố gắng, níu kéo cũng khó mà thay đổi được. Quan trọng là cả hai người cùng phải cố gắng.
    Thực sự là suốt thời gian chờ đợi chả thấy có gì là chắc chắn, có những lúc cũng cố động viên nhau chỉ để có thêm lòng tin đợi tiếp, chả thể nói trước được gì, cứ được năm nào thì hay năm đó. Cho nên, lúc nào mà có thể xác định được rõ ràng tuơng lai là có thể cảm thấy như trút được một gánh nặng, cuộc sống có lẽ lúc đó mới bắt đầu.
    Haiz, cho em chia buồn với nhà chị bebe và chị của chị nhé.

Chia sẻ trang này