1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Uh, em Thỏ nói đúng rồi. Bản thân chị cũng vậy mà. Hồi đó cứ thấy hoang mang suốt chứ có chắc chắn gì cho cam. Mà thôi, mới nói chuyện với mẹ xong, giờ mọi người lại phải hùa vào an ủi chị ấy bỏ đi chứ sao giờ. Ai có anh trai bạn bè nào sinh 82 đổ lên thì giới thiệu chị bebe đi. (nói thiệt chứ ko có đùa nha).
    Mới bảo với mọi người đang cãi nhau. Giờ ông Gấu nhà tôi bỏ nhà đi rồi. Bảo đi dạo mà nãy giờ chưa thấy về. Bực mình khiếp luôn.
  2. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt gấu nhà bạn thì chắc ko dám đi luôn đâu, mí hôm lại về giờ ý mà . Tranh thủ gấu đi vắng bạn update tiếp cái truyện bên FB cho tôi được hông
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Anh K. đấy hử?
    Cái truyện í chỉ public online đến tập 14 thôi ạ. Còn 16 tập tiếp theo phải mua sách đọc rồi. Em cũng muốn biết các phần tiếp theo thế nào mà đào đâu ra sách bên này mà mua. Anh chịu khó lê thân ra nhà sách mua đọc rồi scan lên cho em đọc ké với Hóng quá chắc chết thèm.

  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với Bebe và chị Bebe, đúng là nhiều khi xa mặt cách lòng...chả biết đuợc, nhưng cũng tuỳ hoàn cảnh, tuỳ mỗi người thôi. Ơ thế ông Gấu về chưa đới?
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ừa. đúng là tuỳ mỗi người thôi Smile ơi. GIờ chả biết tin ai.
    Gấu nhà bebe vác xác về rồi. Ban đầu kêu khai xem đi đâu thế mãi ko khai. Sau đấy bebe giận mới bảo ra Mc Do ngồi ăn cánh gà cho nguôi giận rồi về. Trời ạ, xấu xa vậy đó. Hì hục ăn 1 mình không biết mua về cho mình ăn ké nữa. Nói chứ nghe bảo ra Mc Do ngồi ăn ko nhịn được cười, hì hì hì.
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Theo Pu thì thời gian này chị Bebe nên ra ngòai cùg bạn bè nhìu, đi đâu đó xa xa đôg vui để thư thái đầu óc. Ko bít chị Bebe thế nào chứ Pu lúc đó đối diện với gđ là điều khó nhất, sợ nhìn ánh mắt đượm bùn của mẹ, sợ tiếg thở dài của bà, sợ cái cách con e ngỗ ngược nhườg nhịn mình từg chút. Mỗi khi tắt máy xe bc vào nhà lại fải đứg hít thở thật sâu, nhe rằg cười sao cho tự nhiên rùi mạnh dạn tug tăg bc lên nhà như ko. Gđ đừg cố khuyên chị ấy sớm gặp gỡ 1 ai khác vì như vậy dễ tạo cho chị ấy áp lực, hãy cứ ở bên cạnh im lặg chia sẻ Thời gian đó 1 thág Pu ra VT hết 20 ngày cùg bạn, ăn chơi và say cho thỏa thích Hãy để khỏag ko cho chị ấy vứt bỏ, vứt bỏ cái ko còn thuộc về mình
    Haizzz đói wa đi kiếm gì ăn nha Bebe zạo nì rảnh ở nhà làm món mới up lên nhà cho mọi ng chiêm ngưỡg đi
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Haizzz, bebe cũng từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi nên bebe cũng hiểu cảm giác lúc đó như thế nào. Nhưng mà nói gì nói khi người ta trong hoàn cảnh đó rồi thì có khuyên gì cũng vô ích thôi.
    Tính bebe với chị bebe khác nhau. Bebe thì có gì nói ra hết rồi quên mau lắm. Còn chị gái thì lại sống khép kín, chuyện tình cảm ít khi chia sẻ với ai, nên chắc sẽ khó mà quên được. Thế mới khổ.
    Chắc duyên số rồi từ từ cũng tới. hi vọng vậy.
    Bebe dạo này rảnh rang, cũng hay làm món mới thiệt mà làm biếng chụp hình. Có nửa trái dưa hấu mới ăn mời cả nhà ăn cho mát nè. Dưa hấu bên này nó bự tổ chảng. Nửa trái dưa này mà hết 4kg đó. Mà nó toàn cắt bán nửa trái, mua về ăn 2-3 ngày mới hết. Mà nó ngọt lịm, ăn ngon lắm
    [​IMG]
  8. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Tựa sách là gì hở bebe ???
    @pu:
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Anh K.: Tựa sách là Khi lấy chàng luôn ạ. Đây là bìa nè:
    [​IMG]
  10. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Thank kiu vi na miu . Vừa đặt trên vinabook xong .
    Pu đọc hem, bữa nào đọc xong cho mượn

Chia sẻ trang này