1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đang xem lễ tuởng niệm MJ mọi người ạ, Smile muốn khóc quá...
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như Thỏ mà ko dám nói ra. Bận gì bận nhưng ngày đó quan trọng mà ạ. Với cả nếu anh ấy tế nhị thì sẽ hẹn bố dịp khác, dịp đó nên dành cho chị (thiển ý của em là thế ạ).
    Smile: Bebe đang xem nè. không biết nói sao nữa, xúc động quá...
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là chị ko cố đâu, tại thấy có mỗi mình chị cố gắng nên chị mệt quá rồi, giờ cảm giác hơi bất cần.
    Mình lúc nào cũng là người chờ đợi, là người đón về, lúc mình đi cũng ko đc đưa đi, lúc mình về cũng ko được đón, cảm giác luôn luôn là người ở lại
    cảm ơn mọi người nha, buồn quá lên kêu ca với cả nhà :(
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic, đừng khóc Trifo ơi ko tớ khóc theo bi giờ
    Tớ nghĩ vấn đề lớn nhất của tụi yêu xa tụi mình chính là cái tâm lý yêu của con trai và con gái khác nhau đó. Yêu gần thì ko sao, vì yêu gần thì con trai thường giữ vai trò chủ động mà, như đưa đón, chiều chuộng...v....v.... nhưng yêu xa thì bản tính con gái mình thích quan tâm, con zai lại nghĩ duy trì như thế là đcj rồi, nên là mình cứ luôn thấy mình là người cố gắng hơn ý
    Tớ hồi trước cũng thế, nhất là năm ngoái, khủng hoảng vô cùng à. Có lúc muốn hét toáng lên, muốn bb quách cho xong, đêm về nhiều hôm nằm nghĩ chỉ muốn khóc, nhưng cái ghét nhất ở đây là gì, là các lão ý lại nghĩ mọi chuyện đang bình thường mà, anh vẫn yêu em quan tâm em bình thường mà Con gái đa cảm ngãy lễ sinh nhật quan trọng, con zai thì SN chỉ là một ngày bthg thui, quan trọng là sắp xếp sao cho tiện công việc, ghét thế đấy
    Nhưng mà cũng chính vì tâm lý khác nhau như vậy nên thui Trifo đừng suy nghĩ gì nhiều nha. Biết đâu bố hắn nhân đợt công tác gì đó ghé vào thăm con, hắn bất khả kháng mà. Mí lại với con gái mình cũng thế bố mẹ cũng rất quan trọng mà
    À có bài thơ vừa đọc trên FB của Trifo. Trifo viết vậy có sợ hắn buồn ko vậy. Tớ thì bất kể có đang giận nhau thế nào nếu giả sử bắt gặp 1 bài viết, 1 hình ảnh gì của hắn co chữ "ex" ( tất nhiên là tâm tư ở thì hiện tại) là tớ 3 máu 6 cơn lắm. Đoán Trifo viết lại bài thơ đó vì cũng muốn nhắn gửi người hiện giờ thôi nhưng hắn mà đọc được tựa đề sẽ bùn lắm đó
  5. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Đâu nhất thiết phải đi chơi, ở cùng nhau là quý rồi.
    @bebe: đọc xong luôn rồi
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Leo, sẽ nghĩ như Leo vậy :(. Bài thơ đó ngày xưa viết cho ex mà, giờ thấy lại rơi vào hoàn cảnh đó , nên chợt nghĩ ko biết cũng sắp thành ex rồi . Post lên giải tỏa cho mình thôi chứ hắn có bao giờ đọc đâu, cũng ko vào đc
    Đã tỏ ra bình thường, nnhưng rõ ràg là mình thấy lạnh lùng quá, ko muốn hỏi han gì nữa, ko muốn cả nghe điện thoại, nên nhấc máy cứ hỏi gì nói nấy thôi. Mà bọn con trai thật buồn cười, đã thấy mình ko muốn nói chuyện rồi còn cứ hỏi này hỏi nọ
    @K: định pm cho K số điện thoại, nhưng mà đến người yêu hắn còn chả ỏ ê gì nữa là . Cũng ko thèm ở cạnh cái đồ crazy of work đó
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Eo eo nàng giận kìa...hihi
    Nhưng mà nói thật nha, thà hắn "crazy of work", lúc này mình hơi ấm ức tí những nghĩ lại cũng ko phải ko có cái hay nhá. Vì hắn thế nên mình ko còn nghĩ hắn là người long bông nữa, ít ra hắn phải có khả năng trong công việc thì mới bận bịu nhiều được chứ (cậu bít mà, làm việc mà ko vào, ý là làm ko được ý là muốn bỏ bê lắm, đâu "crazy" được đâu...hihi)
    Như vậy chẳng phải cái Trifo lo lắng lâu nay "hắn trẻ con, hắn chưa biết lo lắng suy nghĩ nhiều cho tlai" cũng phần nào được cải thiện sao? Dâu hiệu đàn ông lao đầu vào cviệc theo tớ đánh giá là dấu hiệu lớn nhất cho thấy người đàn ông đó đã thực sự trưởng thành, và biết lo nghĩ cho tương lai
    Hắn mới về nước chưa bao lâu, có lẽ thời gian này với hắn là thử thách vô cùng lớn. Cho hắn 1 time Trifo ạ, chỉ một thời gian nữa thôi công việc gắn vào guồng rồi, tâm trạng hắn sẽ khác nhiều lắm. Tớ lấy cái này từ chính chuyện tớ đấy. Hồi xưa zai nhà tớ cũng nhiều lúc bỏ bê tớ lắm, tớ chán, tớ thất vọng...và tớ tìm đến nhà mình (mọi người còn nhớ hồi tớ mới gia nhập nhà mình với cả chuỗi bài dài dằng dặc ủ ê ko) Hồi đó cviệc zai chưa đâu vào đâu, nay cty này mai cty khác có lẽ vì vậy mà zai quan tâm mình cũng kiểu thất thường. Nhưng giờ zai nhà tớ cviệc, vị trí cũng ổn định rồi, dù là anh ý có những time làm cả ngày cả tối. Nhưng vì mọi cái đã vào guồng, nên dù so với khi xưa thì giờ bận bịu hơn nhiều, nhưng lại biết để ý quan tâm người yêu hơn, mình giận dỗi gì là hoà giải chứ ko đôi lúc bất cần mặc kệ như xưa nữa.
    Thế nên tớ mới thấy đúng là với zai cái chữ "sự nghiệp, sau này làm chủ gia đình" nó như 1 gánh nặng gì đó nặng nề lắm, mà có lẽ con gái mình ko hiểu hết được. Cho họ 1 time khi nào họ cảm thấy cánh cửa để có những vững chắc trong sự nghiệp đã mở ra, tự khắc họ sẽ muốn dành cái đó cho người yêu nhất mà. Có lẽ vì chỉ lúc đó chính bản thân họ mới thấy tự tin khi đứng trước chúng ta Trifo ạ
  8. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Trifo: Bảo giai bay ra ngày sn thôi rồi vào luôn. Trốn bố một ngày có sao đâu. :D.
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Uiiii, lâu lắm mới thấy chị nhé, chắc happy bên anh iu quá rùi nên ít vào nhà mình phải ko ạ Em kệ hắn, ko nói gì nữa đâu, sn em sẽ đi nhậu với vài zai (+ gái) khác :D
    @Leo: độ này thấy Leo rất là ổn thật cơ, tình yêu ổn là mọi thứ khác đều có thể bỏ qua hoặc chịu đựng được hết nhỉ
  10. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Hic, dài quớ. Mà Leo nói đúng đấy, ở cái đất SG đầy cám dỗ này thì cứ thà crazy in work còn hơn là thứ gì đó.

Chia sẻ trang này