1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ cực lực phản đối, mọi hành động chống trả đều có thể dẫn tới những kết quả ko tốt
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    híhí, bạn K phản đối tớ roài, nhưng mà cho tớ đi nhậu với đám bạn thân của tớ chứ, ngồi nhà thì tớ buồn tự tử mất
    Mà cái đất SG khiếp thật cơ, dường như ko có đêm. Ko biết K thế nào chứ 1h sáng còn có ng gọi điện đi nhậu, 2h sáng quán xá vẫn mở là sao
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @chị Trifo: em thấy anh í vừa về, lại làm việc nhiều thế cũng tốt mà chị, ở SG nhiều cạm bẫy lắm, thà là lo làm việc thôi chứ rảnh rang là vào "bẫy" ngay đấy. Chắc chị cảm thấy bất an hiện giờ, nhưng thôi cứ nghĩ hắn cũng đang như mình thôi mà, quan tâm hắn nhiều hơn chút nha chị, hì!!!
    @Bebe: hôm qua coi thuơng nhất là đoạn Paris nhờ....
  4. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Smile: Coi cái đoạn Paris, bebe xúc động suýt trào nước mắt, mà ông Gấu cứ ngồi ì đó ngó lom lom cái màn hình, thế là ko khóc được. Người gì đâu ko tế nhị gì cả. Mà dù sao chắc cũng bít mình xúc động, nên ko comment gì, chứ bình thường mấy khúc đó là la làng lên "SẾN..." rồi. Mô Phật.
    Sáng nay lão đi làm, bebe coi lại đoạn đó mà vẫn thấy xúc động nữa. hic. Mà Smile có thấy thằng bé Prince kỳ cục ko, nó cứ nhai kẹo cao su suốt buổi, ko nghiêm trang gì hết, haizzz... cũng còn nhỏ nhít gì đâu à. bebe chỉ cho Gấu coi Gấu cũng nói uh nhìn kỳ thật.
  5. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn đủ điều kiện gia nhập hội sau khi đã lấy chồng. Hôn nhân không có nghĩa là hai thằng tối nào cũng ngủ với nhau
    Sài gòn hay xyz nào đó cũng chỉ là một nơi cám dỗ có thể tới. Vui quá cũng có thể mất nhau mà buồn quá cũng vậy. Cứ kệ thôi, lo lắng cũng chả giải quyết được gì đâu
    Ủng hộ Trifo sn đi chơi bời ăn nhậu với bạn bè.
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Giải tỏa bức xúc xong rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ.
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 10/07/2009
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bebe nha. Thôi thì về VN vậy, tiền ăn ở, đi lại k chừng bằng 2 cái vé về VN vi vu rồi. Chủ yếu là 2 người sống với nhau thế nào, chứ cái giấy đó khi nào tiện thì làm cũng được mà.
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị binhtuat: Anh vẫn chưa về với chị ạ :( . Khi nào anh chị lại được gặp nhau ?
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic, chia buồn với Bebe. Hay Bebe ngắm xem có người quen nào (chỉ cần quen sơ hay quen qua quen lại qua ai đó cũng được) làm việc ở ĐSQ ko, nhờ họ giúp 1 tay...hic
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đi lại thật là vất vả, mà nó sẽ hành cho mình phải đợi chờ dài dòng, phiền phức nữa. Đi xin giấy tờ mà như đi ăn mày vậy đó. Cứ dạ thưa ỉ ôi suốt. Thủ tục hành chính ở VN mình đúng là độc nhất vô nhị. Có ai ở bên này mà thấy cảnh đó ko chỉ bebe với.
    Uh chắc tụi bebe về VN đầu năm sau ăn tết luôn. Về VN mang ra phường làm nhoáng cái là xong.

Chia sẻ trang này