1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @bebe:ơi mình vô trễ quá chả biết bạn bebe bức xúc gì nhưng đoán là giấy tờ phải không? Nói thật là về VN ra phuờng chắc cũng mệt í, cái tội ở nuớc ngoài Thôi thì mấy núi cũng leo bebe hen!!!
    Smile nghĩ Prince nhai kẹo cho bớt căng thẳng đó, nếu không ở trong hoàn cảnh không mẹ, giờ mất cả cha...với lại sinh thời, MJ cũng có thói quen đó, chắc bé nó học Cha!!! Mà khổ, cái gì xấu thì học nhanh và nhớ dai!!! Haiiizzz, vẫn không muốn tin MJ đã đi rồi, mình chả là gì của ông í mà còn đau đớn hụt hẫng thế này, nói gì đến mấy đứa bé, ngay cả ông bác hát bài "Smile" mà nuớc mắt ròng ròng thế kia.... Thế mà chả hiểu sao lão Perez Hilton đó, cái ngày MJ đi, lão dám viết là MJ làm trò, kêu gọi mọi người đòi tiền vé, đúng là đồ khốn, thối không chịu đuợc, sorry buc xuc qua!!!
    Tet ve Vn ha Bebe, chac Smile cung Tet ve, hihi, mong lam!!!
    @Sweet: bà ơi tôi nghĩ tôi không hợp với Facebook hahahchả có hứng thú gì với nó!!! Bà không online yahoo nhớ bà quá à!!! hì!!!
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 10/07/2009
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Smile: ừa, hi vọng tết này về được
    cũng hi vọng thằng bé Prince nó chỉ bị stress thôi, chứ xem lại mấy cái private home video thấy MJ yêu các con quá mà thương ko chịu được.
  3. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    vừa bò qua kì thi một cách vật vã
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng "bò" qua thành công rồi. Chúc bạn Gió có kết quả như ý nhé.
    Trời Châu âu lại xám xịt cả rồi. Mùa hè thế là hết .
  5. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Trời sì ghềnh cũng đen thui, hehehe trời này lại phải kính thưa các loại lẩu roài
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    lại thích nhậu rùi kìa :P
    @bebe: thui chịu khó đi mà, chị cũng thích cái giấy ĐKKH của châu Âu sau này khoe con cái ^^, về VN thì chắc là đơn giản rùi, nghe đâu 2 đứa cứ dắt nhau ra phường là xong
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi cả nhà, tuần rồi bạn tớ từ Moscow xuống chơi, cả tuần ngày nào cũng đi mất hút từ sáng sớm đến gần nửa đêm, giờ mới có thời gian để thở, phù phù phù
    @bébé: bebe cho VH chia buồn, nhưng rồi sẽ qua cả. Về anh người yêu của chị gái bébé, đúng là có đau buồn và hụt hẫng, nhưng nghĩ vậy lại tốt hơn, anh ta không xứng đáng.
    Bao giờ phải download cái phim The young Victoria mà bébé giới thiệu xem sao. VH nhiều lúc cũng tò mò không biết hồi xưa giới thượng lưu sống kiểu gì, đi lại, ăn mặc, nói năng ra sao. Đi mấy cung điện nhiều mà hầu như cái nào cũng thành bảo tàng chứ không giữ được nguyên trạng bàn ghế bày biện thế nào từ xa xưa.
    Đi chơi về khoe mọi người chút hình. Tớ có đi qua thành phố Pushkin, đã đi nhiều lần rồi và lần nào cũng phải thót tim về vẻ đẹp của nó. Khu vườn hoàng gia rộng mênh mông, có hồ, có suối, có đồi, có một cái cung điện to oành nhưng lãng mạn tuyệt vời.
    VH chỉ khâm phục các bạn Nga, bao nhiêu đền đài, cung điện qua chiến tranh thế giới thứ hai bị bom Đức dội tanh bành coi như thành tro bụi (may ra chỉ còn mỗi mấy cái khung tường lở loét). Vậy mà bây giờ các bạn vẫn miệt mài phục chế và tái tạo di tích, chi li, tỉ mỉ từng góc nhỏ một. Nghĩ lại ở VN các bác trùng tu chùa chiền mà phá hỏng lịch sử---> buồn.
    Một góc ung điện Ekaterina. Cung điện này có phòng Hổ phách huyền thoại, đã bị Đức khuân đi hết sạch. Nay đã phục chế lại.
    [​IMG]
    Gian khiêu vũ
    [​IMG]
    Phòng ăn
    [​IMG]
    Còn đây là cảnh tượng cung điện sau chiến tranh: hãi hùng!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thôi, chút chút thui không thì lại lạc đề.
    @bébé: đã xem hết đống phim VH giới thiệu chưa? Hôm nay VH xem xong The princess protection programme (hình như vậy), nhẹ nhàng dễ thương phết, xem để giải trí đc.
    VH đang tìm phim The Counterfeiters, nghe quảng cáo dữ dội quá mà link download nào cũng bị chặn. Ai có link mediafire phim này cho VH xin download ké với.
    @trif: hồi nãy thấy trif... lảng vảng nghen
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Trifo: Em cũng muốn lắm nhưng mà lực bất tòng tâm. Nhà em cũng kêu làm bên này cho gọi là có kỉ niệm mà ko được thì thôi. Em về VN làm cho xong. Hi vọng ko trục trặc gì nữa. có lẽ do tụi em ở hai nước nên nó lộn xộn, chứ thấy thiên hạ đi đk ầm ầm có sao đâu.
    @ VH: Hình cung điện đẹp ghê gớm. Nhìn thèm dã man. Nhưng đi Nga thì tụi bebe chưa dám plan, nói chung là vẫn sợ ko được an toàn. Ở bên đó VH sống sao? có an toàn ko? ban đêm có ra đường được ko? Tại vì bebe cũng thích đi Nga chơi lắm, mà lại cứ bị ám ảnh mấy vụ chém giết hoài.
    Tối qua tụi bebe coi The Reader. Nghe đồn hay nên phải down coi liền. Công nhận hay thiệt. Khúc đầu có nhiều cảnh nhạy cảm. Nhưng sau đó thì để lại nhiều suy nghĩ lắm đó, VH tải về xem thử xem. Tối nay chắc coi The Da Vinci Code nè. Phim này lâu lắm rồi giờ mới có dịp coi. Tính đi rạp coi Ice Age 3 mà kiếm hoài ko ra rạp nào có chiếu phim t.A hết, nên chắc lại đợi nó ra bản DVD trên mạng rồi lại... down. Ko biết down trên mạng hoài có khi nào xui xẻo bị tóm ko nữa, hic.
    Hôm nay hai đứa lại shopping điên cuồng. Bebe mua được 1 bộ bikini với mấy cái áo thun. Ta nói, ở bên này bao lâu mới mua được 1 bộ bikini vừa ý à. Nên sung sướng hết sức. Còn Gấu nhà bebe thì lại tiếp tục tha về 1 đống jeans và jeans. Mùa này đang giảm giá nên mua sắm thả giàn. sau đó nhịn nguyên năm chờ mùa sale tiếp, ha ha.
  9. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cái gian khiêu vũ kìa!!!!
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ bebe: Hihi, chị cũng nghĩ như Trifo. Hay Bebe coi xem có cách nào tiện thử xem, sau này về VN rùi đặng còn có kỉ niệm khoe con cháu...hihi
    Mà mùa này bên Bebe là mùa Sale à. Ở bên Hàn chị chẳng biết lúc nào là mùa Sale nữa, thấy giá cả cũng same same nhau à...hihi. Nhưng tại bên này quần áo nhiều như quân Nguyên, khu mua sắm lại ngay cổng trường nên là gần như tuần nào cũng khuân thêm một vài cái gì mới. Giờ tủ quần áo chất đống, nhiều cái chưa mặc lần nào nữa mà sao cứ đi ra cổng trường là lúc về tay lại vác thêm cái gì đấy...chết mất thôi
    @ Cả nhà: Có chuyện nì giờ tớ mới kể, tại mấy hôm trước chưa chắc chắn lắm nên cũng chưa muốn nói với ai...hihi. Zai nhà tớ vừa apply được cái HB Mas về Kiến trúc bên Hàn này, chắc sẽ qua học từ học kì mùa Thu tháng 9. Nhận Kết quả từ hôm 30-6 rùi nhưng mà lúc đó zai còn đang phân vân ko biết có nên đi ko, vì công việc ở nhà đang thuận lợi quá. Zai cứ bảo để gần 2 năm nữa mình về thì ít ra có zai ổn định rồi, kinh tế 2 đứa sẽ đỡ lo hơn. Cơ mà mình thì cứ muốn hai đứa gần nhau hơn, 2 năm nữa thấy vẫn dài dằng dặc lắm Hihi, nhưng mà giờ thì zai cân nhắc kĩ rồi, zai quyết định sẽ sang đây. Chắc tháng rưỡi nữa nhà tớ được gặp nhau rùi mọi người ạ. Trường zai cách trường tớ có 7 ga tàu điện ngầm, đi bus thì chắc chỉ tầm 20'''', nhưng hai đứa đều có Lab, chắc cuối tuần sẽ đi chơi với nhau được
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 12/07/2009

Chia sẻ trang này