1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thuê ở ngoài cũng được Bebe à, nhưng tại chị ko thích ra ngoài thui. Tại ở ngoài thì cả ngày lên Lab lủi thủi rùi, tối về lại cũng lủi thủi nữa, buồn lắm. Ở kí túc đông bạn bè thích thì tạt qua phòng này phòng kia buôn dưa tí nó cũng nhanh hết ngày
    Nhưng nấu quen lò vi sóng rùi thấy nó cũng tiện. Ngoài các món rán ra thì các món còn lại cũng nấu được. Chỉ là vì lười đi chợ nên ko có gia vị ngon và các món lạ thôi, toàn ra cái siêu thị cạnh trường vác về cho nhanh...hichic. Quanh đi quẩn lại vẫn là thịt gà, bò hay lợn, mấy canh rau cải, rau chân vịt này nọ, chứ ko làm được phong phú như nhà Bebe. Để xem đợi zai sang mà ổn ổn khéo cuối năm cưới lun, rùi thuê nhà ở chung chắc lúc đó lại giống Bebe giờ, chưa xong bữa nay đã lo ngày mai, ngày kia ăn gì...hehe
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó chị ơi. Ổn định từ từ là vừa. Với lại hai người cùng ở NN có thời gian riêng tư nữa. Chị mà làm cuối năm nay thì trước em rồi. Hồi trước em nói dự định 2010. Rồi lại muốn làm sớm. Mà giờ lại trở về 2010 nữa rồi. Vậy cũng tốt. Coi như đoán mò vậy cũng trúng. he he.
    chị nói cũng phải, ở KTX vậy cũng vui. Em ở nhà bên ngoài quanh năm suốt tháng ko có người việt.
    Mà nhắc đến chuyện bạn bè kể cũng buồn nhe. Bebe với Gấu ít bạn bè ghê luôn. Dạo này bắt đầu thấy buồn rồi. Quanh đi quẩn lại có hai đứa. Đành rằng có hai người kể ra cũng vui rồi. thế nhưng mà lâu lâu lại thấy thiếu thiếu nhóm bạn để cùng đi chơi, hoặc lâu lâu out ra ngoài ban đêm này nọ. Sv VN bên này cũng có, mà ko chơi cùng được, ko hợp gu. Lab của Gấu thì có mấy chàng Đức, dân Đức thì rõ là lạnh nhạt rồi, thế nên rốt cuộc cũng chẳng có bạn bè gì.
    Chắc cái cảnh này còn kéo dài dài tới khi nào rời chốn này mà đi mất thôi. haiz...
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic, vậy thì cũng buồn Bebe ha. Bên Hàn thì hoạt động hội sinh viên này nọ đông vui lắm. Trường chị là 1 trong những trường ít svvn nhất đấy, còn các trường khác thì cứ vài chục vài chục à. Người trước hướng dẫn cách thuê nhà, điều kiện ăn ở cho người sau...v..v.. nên các trường thấy đông vui ghê lắm. Mà vì SV đi học đa phần toàn zai nên thấy các anh bạn cứ cuối tuần là nhậu nhẹt, đá bóng, cầu lông này nọ... còn các chị em gái chắc suốt ngày chỉ thấy hẹn hò shopping thui à, nghĩ cũng kì nhỉ...hihi
    Thấy zai nhà chị chưa qua mà mấy anh bạn trường zai đã nhắn mình bảo nó qua nhớ mang giầy đinh sang còn đá bóng nhá, ko là đuổi về nước đấy Ở bên này còn có một thú vui bất tận nữa là...chụp ảnh. Chắc đợi zai qua rồi hai đứa xem thế nào mua cái máy ảnh tạm tạm cuối tuần lang thang chụp choẹt cũng hay ho nhỉ...hihi
    Buồn cười nhất hơn tháng trước mình đặt mua 1 cái guitar, định là cố học rồi để cuối năm về chơi được bản Romance cho zai nghe (trước giờ toàn nghe zai đàn, h thích được tự mình đàn) Thế mà từ hôm mua về đến giờ tập có mấy buổi rồi vẫn xếp nguyên xi trong góc nhà kìa, để tháng nữa chuyển giao cho "ai đó" vậy
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, bebe mới lượn vô HPGĐ thấy chị Leo đang hỏi ai kia vụ mua bán gì đó nha. Thấy vui ghê nha. Hèn chi có người kia kêu là biết chuyện trước rùi, hí hí hí. Cung hỉ cung hỉ chị Leo
    Mình cũng mong tới cái ngày mình được đi kiếm cái người kia để thăm hỏi cái vụ í như chị Leo quá, hí hí hí. Tự nhiên thấy cái thèm....
    Bên Hàn cảnh tình như mơ, hai người làm vài chục cái album ảnh cưới là vừa ạ. Em cứ ước gì có đứa VN nào rỗi hơi đi chụp cho tụi em, mà đào mãi ko ra đứa nào. hic. Toàn bọn lóc nhóc đang học năm 1, năm 2 ĐH í, chơi ko hạp, khổ lém.
    Cuối cùng thì nhà mình cũng happy ending hết trơn. Thiệt là hạnh phúc ghê gớm. Tự chúc mừng chúng ta cái
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nói ko phải tự hạ bệ , chứ cái cảnh ăn chơi lành mạnh mà chị kể trên chắc chỉ xảy ra trong giới du học sinh có học bổng, ăn học đàng hoàng thôi à. Chứ còn du học sinh tự túc (em cũng là DHS tự túc)bên này thì toàn bar, club... là chủ yếu thôi. Em ko quen kiểu đó nên chơi ko vào.
    Hồi Gấu mới dọn tới tp này ở nè. Đọc trên mạng có cái hội svvn của tp cũng đông vui, và thân tình lắm, nên hai đứa cũng thích. Thế là tết vừa rồi đăng ký tham gia đêm giao thừa. ghi chú là được nhiệt tình chào đón (trên mạng khi đăng ký tham gia)
    Giao thừa lạnh thấy tía mò ra cái chỗ hẹn. Là cái quán bar hội thuê lại của trường. Bar thì cũng ko sao. Cái dở là mình là hai người mới, ko quen ko biết ai hết (mới làm quen qua mạng hà), mà cả đám đông ko ai tiếp hết. chỉ tập trung đứngnói chuyện tán phét với nhau ko à. Cả buổi tối, hai đứa đứng như hai con bò đeo nơ ở đó. Cũng có nói vài ba câu chuyện với họ, ăn linh tinh vài thứ (vì vào cửa có đóng tiền), mà toàn bị cắt ngang để người này chen vào, người kia xọt vô. Giao thừa làm ở hội sinh viên lẽ ra phải có màn giao lưu, phát biểu, ai đó nói chuyện tết nhất. đàng này bật nhạc om sòm, khói thuốc phì phèo... Nản cùng cực. Cuối cùng đành về sớm.
    Thế là từ đó đến nay từ cái hội đó luôn là vậy.
    Em chỉ ước được cái tình cảnh hội sv là những con người ăn học đàng hoàng, người sau trông vào người trước mà học . Như ở cái tp hồi xưa em ở (cách đây 7 năm) thì cũng giống như bên chị, toàn người học giỏi thành đạt, đứng đắn cả. chứ như tp bây giờ thì thật là chán ấy. Mình có kêu là ko chơi được với ai thì nghe ra nó kỳ quái, nhưng quả là thế, chẳng có cách nào hơn. Bức xúc kể lể tí ạ
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sẵn thấy mọi người buôn dưa nên nhảy vào buôn bán tí xíu .
    Chị noinho: em thấy chị tính vậy là quá đẹp đó, đám cưới xong, ở chung để mà chăm sóc nhau, còn chuyện baby thì từ từ tính để khi nào học xong có cũng được. Giờ chị đang làm ở lab chắc cũng khó xin nghỉ để sinh bé và chăm sóc bé ha.
    @bebe: cái vụ bạn bè cũng là niềm đau chôn dấu của swt nà bebe uiiii. Swt cảm thấy y chang bebe á, đi qua đi lại chỉ có 2 đứa :(, cũng có 1, 2 người bạn thân nữa mà mấy người đó tháng 9 này học xong về VN mất rồi :( . Bạn VN bên này swt thấy khó chơi quá à, nhiều người hay soi mói chuyện người khác rồi nói qua nói lại, người thì tính toán đủ thứ làm mình cảm thấy mệt mỏi. Hùi swt ở VN có nhóm bạn thân đi đâu cũng có nhau vui lắm, wa đây thấy bùn kinh khủng . Bạn nước ngoài thì chỉ học chung thôi, rủ đi chơi chung cũng ít , giống như ai cũng có gia đình, ban be` rie^ng hết trơn nên mình lẻ loi. Swt có con bạn thân người HQ đi hơi chung, rủ về nhà chơi mấy lần đang mừng thầm vì có đứa bạn hợp rơ thì chồng nó phải đi Taiwan làm việc, nó đi theo luôn, thế là hết hichic.
    Đang bức xúc nói năng lảm nhảm mong mọi người thông cảm
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đúng là du học sinh tự túc chia ra hai trường phái rất rõ rệt. Một là rất biết tiếc công sức bố mẹ bỏ ra nên là chăm chỉ học hành, tiết kiệm, làm thêm...v..... còn một là các tiểu thư công tử được bố mẹ tống qua để "hợp thức hóa" được cái bằng... nhóm này thì ăn chơi vô độ thôi rồi, mình chơi hok hợp được thật...
    Bên chị thì chủ yếu là dân HB, vì cũng nói thật là nếu tự bỏ tiền ra, mấy ai chọn Hàn Xẻng này làm jì em, đi mấy nước nói tiếng Anh thích hơn chứ, tự dưng phải học thêm cái ngôn ngữ Ya yô của tụi nó, còn tiếng Anh thì chủ yếu dùng trong giới SV thôi... có lẽ cũng vì vậy chăng nên giới SV bên này chơi khá là lành mạnh, cuối tuần chỉ tập trung bit bọt tại gia, chơi thể thao, các nhóm nhiếp ảnh này nọ... Còn Hội SV thì là cầu nối các công ty tài trợ, hay nơi tổ chức các hoạt động từ thiện để mọi người chung tay giúp sức.
    HIhi, thử xem 1 clip hoạt động của SVVN mình bên này nhé Từ tổ chức đến hoạt động toàn SV mình làm thui ý...hi`
    http://www.youtube.com/watch?v=X87alioNECk&eurl=http%3A%2F%2Fvsak%2Evn%2Fvn%2Fforum%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D2439&feature=player_embedded
    Hihi, hôm nay lại lan man lạc đề nhỉ
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 14/07/2009
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà bebe tưởng có mình tụi bebe là kỳ quái nhất trên đời chứ. Hóa ra cũng có người cùng hoàn cảnh, kể cũng đỡ buồn.
    Vụ Sweet nói ko nên có em bé trong lúc còn học hành bebe thấy cũng đúng. Hôm bữa than thở với mẹ Gấu là Gấu bị buồn. Mẹ Gấu kêu hay hai đứa sinh con đi cho có "bạn". Ặc ặc, nghe xong muốn sùi bọt mép chết cho xong.
    Đành rằng bên CHâu âu này sinh con cái là được nhiều phúc lợi XH lắm (cho cả sv NN nữa), nhưng mà đang học đang làm, đang còn đam mê chơi bời hơn trách nhiệm mà kêu bế đứa con thì bebe chết sướng hơn. Em bé con ai đẻ ra mình lượn qua lượn lại nựng cũng thích, mà kêu đẻ thì thôi, cực lắm chịu ko xiết đâu mọi người ơi.
  9. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    mình chả biết mình thuộc loại nào
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Sinh con chị cũng thích để về nhà hơn. Thấy chị gái ở nhà có ông bà, các bác đầy bên cạnh mà lúc nào cũng thấy nói mệt, ko được ngủ, rồi stress này nọ...hichic, nghĩ bên này mà sinh một thân một mình nghĩ thấy sợ quá

Chia sẻ trang này