1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với nhà Bebe chuyện ít bạn bè
    Ông xã chị là một người khó tính, xã giao thì ok nhưng nếu là bạn bè thì phải rất hợp mới chơi được nên gần như không có bạn. Hồi mới ra nước ngoài cũng là chủ tịch hội sinh viên VN rồi làm admin web học sinh VN ở nước ngoài tùm lum. Nhưng sau đó một thời gian thì tự rời bỏ mấy cái đó, và hai ba năm qua gần như sống rất cô độc. Có lẽ ông xã chị khó tính quá, đã chơi thì phải mong đợi bạn bè có rất nhiều thứ hợp nhãn mình. Mà không phải ai cũng hiểu nhau ngay từ khi mới tiếp xúc.
    Nhiều lúc thấy chỉ có hai đứa quanh quẩn với nhau, vừa là chồng/vợ, vừa là người tình, vừa là bè bạn. Một thời gian dài khá hạnh phúc với cái đó. Nhưng cuộc sống không thể kéo dài mãi như thế Một lúc nào đó phải có những người khác tham gia vào nữa. Bây giờ chị đang khuyến khích cho ông xã lên Facebook để giao tiếp thêm với bạn bè, gặp lại nhiều người cũ, biết thêm nhiều người mới.
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Chị Binhtuat dùng nhiều từ em thấy đúng lắm so với tr.hợp của tụi em.
    Cô độc: công nhận là đôi khi thấy cô độc ghê gớm ấy ạ. Shopping hai mình, ăn chơi hai mình, du lịch hai mình, đến làm cái barbecue (lẽ ra đông nó mới vui) thì cũng chỉ có hai mình....
    Thời gian em học ở bên Pháp, cũng ko chơi với bạn VN được, vì như em nói ở trên, không hợp được với ai. Một phần do lỗi của mình, nhưng chắc một phần cũng do bản thân mình trưởng thành ở môi trường khác so với họ, nên mình không hoà nhập được. Nhưng lúc học bên ấy thì em cũng có bạn ở lớp để tâm sự, để shopping, để đi ăn đi chơi này nọ, để làm bài... Giờ qua đây, thấy người yêu mình càng ít cơ hội giao lưu hơn mình. Cứ luẩn quẩn ở lab, ngày chúi mũi với máy tính cả chục giờ, thì thử hỏi làm sao quen biết với ai được.
    Nhiều lúc hai đứa khao khát (phải dùng từ này cho nó chính xác) có bạn, mà quả là ko biết làm sao. Bạn xã giao bên ngoài thì cũng có, mà bạn tâm giao sao mà hiếm hoi.
    Bạn bè cũ ở VN lâu ngày ko gặp giờ cũng ít liên lạc. Có cũng thành bạn xã giao mất rồi.
    Không biết có phải đây là mặt trái, là cái mất của việc du học không nữa. Nhưng mà quả là một việc hiện giờ cả hai đứa nhà bebe đang lưu tâm.
    Facebook đúng là có lợi. Giao lưu trên đó, tìm lại bạn cũ cũng hay đó chị. Hi vọng anh xã chị có hứng thú với nó.
    Tham gia hội nhà mình để chat chit tâm sự cũng là một nơi lý tưởng để nói chuyện (đ.v bebe), vì đôi khi ở bên ngoài, ngoài người yêu mình ra, những trăn trở như thế này khó lòng mà ai hiểu được.
  3. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bebe: Ông xã chị đã sống ở nước ngoài 8 năm, bạn bè cũ gần như đã bỏ lại phía sau mình rồi. Vẫn trân trọng nhưng không còn cảm giác theo sát để chia sẻ nữa
    Chị cũng nghĩ đó là cái mất của những người "bơ vơ", di chuyển nhiều và dành thời gian nhiều cho công việc. Một bạn của chị có thể nói là rất thành đạt, từ Úc qua Mỹ sống, có lần bảo với chị rằng cảm giác không có ai cả, ngay với gia đình cũng chỉ mỗi năm một kỳ nghỉ và một hai tuần gọi điện về nhà một lần. Với bố mẹ vẫn là cảm giác của một người con nhưng tất cả mọi thứ đều phải tự quyết hết và chỉ có thông báo với bố mẹ thôi, không còn bàn bạc hay xin ý kiến nữa. Biết sao được khi cậu ấy đi quá nhanh và quá xa để không còn có người theo kịp. Nhưng trong sâu thẳm dù người ta trưởng thành thế nào vẫn có những lúc hoang mang và có nhu cầu được lắng nghe ai đó bảo ban để tin hơn vào quyết định của mình. Không phải mình quay lưng lại với thế giới bạn bè nhưng nó cứ dần trôi tuột đi và không biết phải bắt đầu từ đâu để làm lại nữa.
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng nhiều người khổ như mình. Em thì chưa đi lâu lắm, nên cảm giác vẫn còn 1 câu hỏi ba mẹ, 2 câu hỏi gia đình. Chứ Gấu nhà em thì xa cách với gia đình lắm rồi. cũng đã 7-8 cái tết ko ăn ở VN rồi mà. Nên chuyện đại sự thì còn hỏi qua bố mẹ cho phải phép, còn lại cũng tự quyết hết cả.
    Ai cũng bảo ở NN vui lắm, sướng lắm ,như tiên í (thiếu đôi cánh nữa là thành tiên). Công nhận phần lớn thời gian là vui, là tự do, là sung sướng, nhưng cũng lắm khi cô đơn mủi cả lòng ra không ai biết. Thế nhưng chắc ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình cả nhà nhỉ. Càng lớn, mình lại càng nhận ra nó rõ ràng hơn 1 chút thôi. Cố gắng mà vui vậy
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hihi, những tâm trạng ấy là của chung của du học sinh mà Bebe. Ai đã đi học, đã trải qua thì nghe mới hiểu nhau thôi, còn ở nhà có nghe, có thấy đôi khi cũng chỉ cảm nhận được 1 phần...
    Có những chị bạn chị ngày đi học, đêm về có hôm mình qua phòng chơi, mở cửa thấy mắt đỏ hoe... các bạn nước khác cũng vậy, nhiều lúc nằm chỉ biết khóc 1 mình, trải qua riết nhiều cái như vậy rồi lại thấy mình cũng cứng rắn hơn xưa...
    Còn chuyện đi du học mà để có bạn "tâm giao" như chị Bính Tuất nói thì dường như là khó lắm, chỉ dừng lại ở mức cùng chơi, cùng vui vẻ, goi là "bè" thì hơi quá vì chơi với nhau cũng là thật lòng, chỉ có điều chia sẻ tâm sự thì không thôi. Suy cho cùng, ngay cả khi mình ở VN, những người bạn gọi là để "tâm sự" theo đúng nghĩa có lẽ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn đâu đa phần các mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao, cùng làm việc, cùng vui chơi....v.v....
    Như chị ở trường chị, cả trường chưa có chục svvn, lại ở hai khu kí túc cách rất xa nhau. Kí túc bên này cũng chỉ co 4,5 người, nhưng ko phải ai mình cũng chơi hợp. Vui vẻ thì vẫn có, theo kiểu tụ tập lại thấy mặt đông đủ nhưng để tâm sự thì mấy ai có đây? Bebe, hay sweet buồn vẫn còn có người yêu bên cạnh chứ như chị mấy năm qua cứ sống lủi thủi suốt ngày ở Lab, tối về ôm máy tính thôi đó, riết rồi cũng quen. Hội SV này nọ cũng dăm thì mười hoạ, một năm một hai lần... các trường khác thì có đỡ hơn vì con trai thì dễ chơi hơn, cùng hoạt động thể thao này nọ chứ con gái nhiều khi phức tạp hơn nhiều. Nhiều lúc thấy đúng là cám ơn cái Y360 hay cái FB, ko có nó chắc mình mất hẳn những người bạn cũ luôn, coi như sống 1 mình luôn...
    Bạn bè ở nhà, đúng là chỉ một vài người là còn giữ mối thâm tình, nhưng đúng là ko theo nhau sát cùng năm tháng, về vẫn thấy như hai miếng ghép mà trơn trượt qua nhau, dù vẫn yêu quý, vẫn quan tâm nhau thật lòng...hi, chắc cũng sẽ cần time để gắn lại cho chắc hơn...
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em lúc về vừa rồi còn ko có đi gặp bạn bè nữa cơ. Tự nhiên thấy xa lạ hẳn.
    Hôm bữa nói vui với Gấu nữa mình đám cưới em làm cái thiệp mời trong đó bỏ sẵn tem thư, tha thiết đề nghị ai thực sự muốn đi thì hồi báo. Không thì thôi. Chứ thực sự em cũng ko muốn ngày vui của mình mà toàn những tình cảm lạnh nhạt, ko thực lòng lắm. Tưởng nói ra cho thỏa cái ý tưởng thôi, ai dè Gấu bảo vậy cũng hay. Hy vọng nữa thực hiện được vậy.
    Chị Trifo: Em ko biết chơi Friends For Sale đâu. gì mà rắc rối lung tung cả thế kia .
  7. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị mới biết chơi có 2 ngày ^^. Bạn Co ol wind nick là gì ý nhỉ ?
    Vụ đám cưới Trifo cũng chỉ muốn làm nho nhỏ toàn những người thân thiết nhưng chắc sẽ "chọn" người luôn hoặc nếu thân thì qua email chứ tem thư vừa chậm mà lại dễ bị "ngại" đến hòm thư nữa Bebe ah.
    Năm nào đó có đám cưới của "đôi nghệ sĩ nào đó" (sodi cả nhà quên hết roài) được bạn bè tổ chức cho ở quán cafe, toàn những trò nhắng như là pháo hoa = bỏng ngô, rồi thì hát hò nhảy nhót... vui ghê lắm ^^
    Cái vụ cô đơn ở trên kia, thú thực Trifo thấy vẫn còn có "hai người", hêh, giờ thì chỉ mong vậy thôi
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Qua mail ko ổn đâu chị ơi. Em thấy nào giờ theo tục lệ á, là mình phải đến tận nhà đưa thiệp cơ.
    Chị mà ko đến đưa là bị bắt lỗi liền, kêu là mình ko tôn trọng đó. Haiz, mệt mỏi với các cụ lắm í.
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    ko ko, sao dám làm thế với các cụ, bạn bè cũng ít nhất phải gọi điện thoại ý chứ, là tự nhiên chị nghĩ reply 1 cái mail còn ngại huống hồ phải gửi thư
    hay là hỏi khéo để ngta trả lời luôn lúc mời có đc ko nhỉ
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là mình bỏ sẵn bao thư dán tem với cả cái phiếu trả lời. Không lẽ người ta tệ tới nỗi ko confirm lại với mình chăng. Lúc đưa thiếp mình nói luôn vậy. Ai ko confirm ko có chỗ ngồi ráng chịu. ha ha, đi wedding mà giống đi coi xiếc quá.
    Nói gì nói, phong tục VN cũng nhiều cái làm cho em thấy lùm xùm. Điển hình vụ cưới xin này bao nhiêu là rắc rối. Riết rồi thấy cưới hỏi chả có ý nghĩa gì, em tưởng tượng mình bôi son trát phấn đứng đó cho thiên hạ (ko quen lắm hoặc xã giao) đi qua đi lại dòm, là em lại thấy em giống con pet đang đứng trong zoo. Em thường nói thế với Gấu. Cũng thấy ừ ừ tán thành, mà cái việc làm đơn giản chắc cũng khó. Giờ còn mơ được thì thôi cứ mơ: đám cưới nhỏ xinh.

Chia sẻ trang này