1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ thì trước giờ vẫn nghĩ cưới chắc cũng chỉ alo cho vài đứa bạn thân thôi, ngoài ra chắc cũng chả bảo ai nữa. Vậy chắc cũng ko cần email đâu nhỉ...hi`
    Nãy h đang có chuyện bực mình, bực mình, bực mình dã man. Sozi cả nhà
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 14/07/2009
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì vậy chị?
  3. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị đã từng đi đám cưới mà chú rể chỉ có duy nhất một người bạn thôi nhé. Với chị, đám cưới thích nhất là váy cưới, ảnh cưới, hoa cưới, thiệp cưới. Váy cưới được bạn tặng 1 cái, tự may thêm một cái deu vô cùng ưng ý , ảnh cưới bạn chụp cho trên một hòn đảo nhỏ xinh, toàn bộ hoa cưới từ hoa xe, hoa phòng, hoa nhà, hoa cài áo cả nhà cô dâu chú rể đều được một nhóm bạn tặng cho nữa, cứ gọi là mê ly, thiệp cưới thì tự đặt vì anh chụp ảnh cho bảo tặng mà đợi mãi chả thấy ra thiết kế nên chị chủ động đi đặt cũng ưng ý luôn. Những chuyện bực mình khác bỏ qua hết vì coi như đó là trách nhiệm của mình.
  4. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    HIhi em cũng thích mí thứ đó lắm, vẫn đang chết chìm trong các loại váy cưới, bạn em vẫn chưa về, ngoài việc lo đặt chỗ ra thì cũng chả làm đc việc gì khác ngoài váy cuới.
    Hoa cuới ở HN em ko thấy đẹp chưa thấy ưng bó hoa nào đã từng nhìn thấy cả, nên em đang tính có khi mua quách hoa về tự bó còn hơn. Thiệp chắc cũng tự design rồi gửi email cho bạn bè, còn thiệp cho các cụ thì chọn béng kiểu nào có sẵn.
    Haiz. giờ em chả làm đc gì cả, đến lúc nào giai về thì chắc là cong đít lên k kịp.
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thỏ định ngày cưới rồi hả em. Wow, nhà mình ai cũng nhanh chân nhanh tay. Khéo còn mình mình (quảng cáo cho dữ) mà rớt lại sau cùng. ha ha.
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới chị Binhtuat ý nghĩa nhỉ. Bạn bè tặng quà như thế còn hay hơn nghìn lần đi tiền. Vậy làm mình nhớ hoài hén. chứ đi tiền roẹt cái đút túi rồi quên luôn
  7. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thỏ: Chị thấy em chuẩn bị từ rất lâu rồi nên chắc chắn sẽ chu đáo. Chị cũng dự định tổ chức một bữa tiệc đứng nhỏ ở một nhà hàng ấm cúng nhưng phụ huynh cứ cản. Nói thật chị rất dị ứng tiệc cưới úi xùi, thức ăn nguội lạnh và cô dâu chú rể đang không biết cười với ai.
    Hoa cưới của chị không phải từ một nhà cung cấp chuyên nghiệp nào cả, là của một bạn làm designer cho một hãng khá nổi tiếng làm cho thôi, vì đam mê hoa chứ ko phải vì tiền bạc. Em không nên ôm cả việc hoa cho mình vì sẽ rất mệt, hoa cưới cần tươi và làm trước hôm cưới, em lúc đó phải để thời gian làm việc khác. Trước ngày cưới chị đi spa và buôn chuyện với các bạn gái. Chẳng ai nhắc nhở việc ngày mai làm cô dâu cả, tự đến lúc đó đủ áp lực rồi
    Bạn trang điểm cưới cho chị làm rất đẹp. Chị hỏi mấy người trên ttvn toàn nhận những báo giá cao ngất ngưởng ma trang diem thu thi chi khong ung ti nao. Ví dụ chị hỏi đi đảo với bọn chị từ thứ sáu đến CN, make up mặt 3 lần các bạn toàn bảo tầm 3triệu. Anh chụp ảnh bảo để anh gọi cô bé này, em í chỉ lấy có 1tr2 mà make up ưng vô cùng. Ai cần chị giới thiệu. Em này giờ chắc cũng nhiều người biết rồi vì em ấy làm đẹp nên cũng nhiều người gọi.
    Buồn cười, chú rể nhà chị rất giản dị. Chưa bao giờ mặc comple thì phải. Gần đến ngày cưới dẫn đi mua mà vào hàng nào có tiếng chút cũng chê và cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng vào một hàng cũng rất ít tiếng, mua một bộ 800k, áo sơ mi trắng 100k, cà vạt 60k. Ai cũng cười trêu cô dâu thì váy này váy nọ. Mà chẳng mấy người thấy bộ vest là thiếu xịn đến thế. Nên cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm. Chú thích thêm là thằng best man nó diện vest Armani bảnh choẹ nhé.
    Nói thế chứ đám cưới cùng làm mình cảm động vì vài người bạn. Một người bạn cũ lâu không gặp của chồng nhận được email mà không thấy confỉm đi dự nên cũng chẳng biết thế nào. Trước một hôm cưới bạn bảo sẽ về HN dự. Tối hôm đó đi luôn. Hay một bạn khác từ nước ngoài về Đà nẵng rồi đưa cả gia đình ra dự đám cưới nữa. Nhiều khi đó là cơ hội để bạn bè làm mình hạnh phúc chứ không phải chỉ là chú rể nhé
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị Binhtuat kể thấy hâm mộ ghê. Đúng là làm đám cưới muộn (sorry chị) có cái hay riêng. Lúc đó bạn bè phần lớn đã ổn định hết rồi. cô dâu chú rể cũng vậy. thì wedding nó mang tính ý nghĩa cao hơn nhỉ (chứ ko phải nhí nhố kiểu cô dâu mới TN ĐH, hoặc cấp 3 xong cưới, bạn bè đi ĂN cưới xong rồi tụ tập hò hét rồi đi về. Trước em có ăn cưới mấy đứa bạn em kiểu đấy rồi. Vui thì vui thật, nhưng chắc ko phải type của mình).
    Giờ em cũng chưa muốn làm gì sớm hết. đợi bao giờ hai đứa thong thả, về vn tự sắp xếp những việc mình ưng rồi mới tổ chức. Chứ để ba mẹ hai bên lo hết thì em thấy ko còn là đám cưới thực sự như mình mong muốn nữa. Nên có lẽ phải 2, 3 năm nữa tụi em mới tổ chức cưới. thời điểm này em thấy nếu làm, mọi thứ sẽ trở nên vội vàng, gấp gáp thì ko hay.

  9. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    @chị Binhtuat: em thì đúng là cũng đã rục rịch chuẩn bị từ lâu rồi, nhưng hầu như chỉ làm toàn những việc linh tinh. Tới giờ mới chỉ có đặt chỗ và váy cưới thôi chứ chưa lo được gì cả, vì bạn em chưa về, mà đa số mọi chuyện phải có 2 đứa mới qđịnh được. Tính từ lúc về tới lúc cuới là chỉ có 2 tháng. Giờ em muốn làm bớt mọi việc lắm để lúc đó khỏi cập rập nhưng chả biết làm gì cả :(
    Đôi lúc thấy thật là bực mình bất lực. Đơn giản là đi ngắm đồ thấy có cái bàn ăn rất xinh, nhưng những thứ như vậy đều fải 2 đứa đi chọn mới được, nhà thì fải sửa lại, thực đơn chưa chọn, thiếp chưa có gì, đồ chú rể cũng chưa có gì cả.
    Tụi em định làm 1 bữa tiệc riêng cho bạn bè, trẻ trung nhí nhố, hi vọng là sẽ thực hiện đc trọn vẹn.
    Hoa cuới em cũng đang nhắm xem có đứa bạn nào lo hộ đc ko, nhưng cũng chưa ngắm ra ai. Bạn bè thì nhiều, nhưng tính em cũng hơi kì quặc, k nhiều bạn thân.
    Trong đầu bgiờ cứ lu ba lu bu chả biết làm cái gì, mà lòng thì sốt ruột. Có khoản ảnh cuới may ra cũng ổn rồi, k fải lo thêm nữa, nếu rảnh và thích chụp thì chụp tiếp thôi.
    Giờ em cứ ngồi làm việc mà hôm nào đầu óc cũng ngẩn ngơ, chả biết làm gì, lòng như lửa đốt đếm từng ngày. Chỉ cầu mong ông kia về sớm ngày này hay ngày ấy để còn sắp xếp. Haiz
  10. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chú rể nhà chị về trước đám cưới 2 tuần em ạ, chị thì bận ghi hình chương trình mới cho đến tận ngày ăn hỏi, mà ngày ăn hỏi cách ngày cưới 4 ngày thôi. Hihi.
    Phòng chị không phải sửa, toàn bộ đồ nội thất thì có ông anh chị tặng, mang về trước một tháng. Đệm, ruột chăn gối có bạn offer tặng nên chị với bạn í vào cửa hàng ga gối Canada chọn một hôm xong luôn. Vỏ chăn ga gối thì là sở thích của chị rồi nên không phải bàn nữa. :D. Các vật dụng nhỏ trong phòng chị đi một hôm Uma ở Mỹ đình mua gần hết. Được cái nhà chị những việc đồ đạc mua sắm thì một người quyết là được. Thiệp cưới chị in ở Uyên ương thấy khá ưng ý. Mà chị nói luôn là chị không dễ tính đâu.
    Trước khi cưới nên lên một cái wishlist cho mọi người tặng quà. :D. Hehe. Chị lười nên không lên list, đâm ra nhiều khi mọi người cứ dồn vào hỏi chuyện quà cáp làm mình toàn trả lời lung tung thôi. Đâm ra cái thừa cái thiếu. :D.

Chia sẻ trang này