1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bắp xào tôm khô hả Smile. Bữa từ VN qua còn ít tôm khô bebe cũng đem xào với hành lá. Nhớ mấy cái xe đẩy bán bắp thế hem bít.
    Tuần rồi Gấu nhà bebe lại đòi ăn bắp xào. Thế là mua hai hộp bắp quăng nhà rồi, để thứ 5 này về rồi xào chàng ăn
    Thứ 7 này ko biết là ngày gì mà ngòai shopping center chỗ bebe nó thông báo bán hàng tới 12h đêm. Hổng lẽ nó ăn mừng 1/5 muộn à? Khổ, ở Đức bất đồng ngôn ngữ nên hai đứa như mù đi đêm, tòan đóan mò thôi. he he. chàng Gấu nhà bebe cũng bỏ công học tiếng Đức mấy tháng nay mà chắc công cốc quá, nói được vài ba câu lỏm bỏm thì lại nhảy sang tiếng Anh cho nhanh rồi. Đang xúi chuyển qua học tiếng Pháp cho nó gần gũi vợ con mà ko biết thế nào đây. hihi. Nhưng mà dù gì thì cũng khóai. bữa đó phải lần mò ra coi có mua được gì ko mới được.
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mr Prince: Hễ cứ xa là được tính mà. .
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @bebe: đúng rồi á Bebe, công nhận món này đơn giản mà ngon hen, chiều nay Smile tính làm gỏi cuốn, mà chưa biết cách pha tương thế nao? Bebe có hay làm cái này không? À sau kì thực tập này Bebe có tính học tiếp nữa không vậy? Hay tốt nghiệp rồi vìa VN?
    @sweet: bà cửn thựn nhen, đừng để bị cúm mùa này á!!!!
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Smile: Thực tập xong chắc bebe vừa đi kiếm việc làm vừa luyện anh dzăn. Người êu thì kiu luyện anh dzăn bên ngòai mắc mỏ lắm. Đợi đi làm rồi luyện trong lúc làm luôn. Ngặt cái anh dzăn dốt bebe ko thấy tự tin gì hết khi đi xin việc. Nên chắc sẽ đầu tư học anh văn cho tốt cái đã. Còn dìa VN thì ko được. Chồng con nheo nhóc đâu có cho về. Kêu làm gì làm cứ phải quy tụ lại 1 chỗ cho nó yên tâm cái đã. Những lúc tình cảm thắm thiết là mình lại nghe chàng ỏn ẻn câu hỏi "Chấp nhận làm oshin cả đời cho anh hem?" mà ... Không biết có lúc nào dại dột mà ừ không nữa!!!
    Bên Smile có tương hả. Bebe 3 năm nay chưa nhìn thấy cái mặt chén tương nó ra sao luôn á. Nên ko biết cách pha . Bebe làm gỏi cuốn tòan làm thêm chén nước mắm chua ngọt với cà rốt bào làm chua bỏ vô ko hà. Gỏi cuốn ngon đó Smile
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @bebe: thấy bebe hát tiếng Anh chuẩn lắm đó, bebe cần luyện thêm gì nữa vậy? À vậy ra anh Gấu chưa muốn về á? Anh Gấu muốn học thêm rồi lập nghiệp bên í à? mà Đức hay Pháp í? hà hà đâu cần ừ, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, khỏi ừ cũng hiểu, hihi!!!
    Ơ thứ 5 làm bắp xào hôm nay nhà Bebe nấu gì ăn thế? Mình còn 5 cái đuôi bò oxtail chưa biết làm gì, tự nhiên đi chợ thấy là mua, chắc nấu phở hay bún bò cũng được nhờ?
    À tương thì hình như chợ có bán, mà Smile chưa mua, cơ bản là chả biết cái nào mà mua, đang đợi bà Sweet lên. Smile vừa đi vào pha nước mắm với me, mà chắc chấm gỏi cuốn không được quá, đã thế vừa chế thử tương soy sauce thử với me nữa, ặc, đổ đi rồi!!!
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 29/04/2009
  6. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    thậm chí ở ngay cạnh bên bác
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @coolwind: trông bạn giống thái tử Shin trong "Hoàng cung" quá!!!
    @Prince: welcome!!!
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chàng Gấu phải làm PhD tới 2011 mới xong lận Smile. Còn sau đó hai đứa phải về Sing đi làm chứ cũng ko về VN được nữa.
    Hát hò là do nghe rùi bắt chước thôi à. Còn giao tiếp bên ngòai mới khó chứ. Bebe sợ lắm, sợ nhất là nghe ĐT nói chuyện tiếng Anh đó. Nói chuyện bên ngòai thì còn ok chứ nghe qua ĐT thì tòan ngáp ruồi thôi. Nên muốn đi luyện kỹ năng giao tiếp cho tốt rùi mới đi làm Giờ làm gì cũng cần tiếng Anh mà.
    Bữa nhà bebe đi ăn phở thì họ có cho tương, nhưng mà ko giống tương như kiểu mình ăn phở ở bên VN. Bebe nghĩ đó là tương kiểu Tàu. Không ngon!!!
    Ông xã Smile ăn đồ VN được không?
    Sweet thì siêu nấu ăn rồi. Thấy up hình đồ ăn ở WTT nhóc luôn. Hâm mộ cực.
    Bebe đi làm cả tuần ở bên Bỉ Smile ơi. Tp chỗ bebe đang ở là hàng xóm cái tp Gấu nhà bebe ở. Mặc dù tp bebe ở nó cách nhà chàng có trên 100km hà (đi train 40p), nhưng mà ko về hàng ngày được. Cuối tuần bebe mới về. Thường là trưa t6 bebe về Đức. Sáng sớm thứ 2 bebe quay lại chỗ làm bên Bỉ. Tuần này có ngày 1/5 nên chiều thứ 5 này bebe về nhà rồi.

  9. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    thời trai trẻ nay còn đâu
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Gỏi cuốn chấm nước mắm me ... Trí tưởng tượng của "bà xì mai ồ" phong phú quá ka` ka`.
    Bebe ơi, bên sweet có tương ăn phở (hoisin sauce) và tương hột giống ở VN luôn đó. Em chồng sweet ở gần Paris thấy làm gỏi cuốn ăn với tương hoài nè.

Chia sẻ trang này