1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự an ủi sông có khúc, người có lúc, cũng có ngày thôi sw àh
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Mún học chung với chị và Pu à?
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ở FB hết rồi, vắng vẻ quá!!!
    @Bebe: chia buồn với nhà Bebe, có lẽ là số rồi, mong em họ bebe nghỉ ngơi an bình. À Smile tính hỏi Bebe chuyện roadtrip Châu Âu nè, nếu mà đi từ Hungary-->Áo-->Đức--->Pháp-->TBN--->cuối cùng là Bồ Đào Nha thì vé đi tàu lửa khoảng bao nhiêu Euro nhờ? Mình mua vé cả chuyến thì phải ngồi tàu cả chuyến hay nghỉ ở đâu rồi lại leo lên tiếp đuợc không? Smile định dừng ở Lourdes - Pháp và Fatima-Bồ Đào Nha!!!!
    @Sweet: bà ơi tôi tuởng bà nhắc khéo tui không trả lời FB đó nha, tui vô đó thấy bao la quá lại chạy ra, comment đuợc vài cái rồi đuối luôn, vì vẫn chưa nhìn quen cái nào của mình cái nào của bạn mình nữa, ui giời ơi!!!!!
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Smile đi nhiều nước vậy thì mua cái vé đi trong Europe đi, được đi tự do cả tháng, muốn đi ngày nào thì đi. Vé đâu chừng 200, hay sao đó. Hồi xưa Gấu nhà bebe có đi kiểu đó, đi càng nhiều càng lời, mình chỉ canh có train là nhảy lên đi thôi à. Hôm bữa đi trên train bebe cũng gặp 1 chàng Hàn xẻng đi kiểu đó, ko biết đường sá gì cứ nhảy train đi, phải hỏi đường bebe nữa, kể ra cũng thú vị chứ!
    Để tối bebe hỏi lại Gấu rồi nói lại chính xác cho Smile sau hen.
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, đi cái vé này là rẻ nhất đó, chỉ tội hơi mất time một tẹo, hay Smile tranh thủ làm 1 tourr châu Âu luôn đi.
    Mà nếu có thời gian chuẩn bị nhiều thì mua trước vé máy bay cũng đc giá rẻ lắm, nếu chỉ định dừng lại có 2 chỗ thì cũng nên đi máy bay cho nhanh và đỡ mệt, năm trước Trifo mua đc vé máy bay từ Rome về Paris có 20e thôi đó
  6. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @bebe: cảm ơn Bebe nha, có vé như vậy thì tiện quá, nó bao gồm đi qua những nuớc nào vậy Bebe, vậy Bebe hỏi Gấu dùm Smile với nha, à vụ đăng kí KH Bebe tính về VN làm hay ở châu âu đây?
    @ chị Trifo: chị ơi chị mua vé của hãng nào mà rẻ quá vây, cho em biết với? Em cảm ơn chị nha!!!!!
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đây nè Smile ơi, Gấu nói là lên đây nó có đầy đủ loại vé Euro pass hết. Mình xem thông tin rồi chọn cái vé mình cần, ví dụ đi trong khu vực nào, nhiêu ngày này nọ đó. Smile lên nghiên cứu xem sao, bebe liếc qua thấy cũng đầy đủ thông tin thiệt.
    http://www.eurail.com/
    Còn vụ vé máy bay thì như chị Trifo nói đó, nếu sắp lịch trước xong xuôi thì lên mạng search mua vé giá rẻ. Đặt trước vài tháng thì vé vào khoảng 40, đổ lại thôi (tổng cộng taxe tiếc luôn rồi). Tụi bebe hay mua vé máy bay kiểu này để tiết kiệm thời gian. Đi tàu cũng có cái hay là ngắm được phong cảnh nhưng đi nước này qua nước kia thì đi máy bay tiện hơn nhiều đó Smile. Gấu nói trang này thì tìm được nhiều vé máy bay ko chỉ trong Châu âu ko nữa nè.
    http://www.skyscanner.net/
    Hotel nếu muốn tiết kiệm thì vào trang này tìm nè. Mình vào đó log in rồi xem review của khách du lịch đó, xem chỗ nào được rating cao thì mình chọn thôi. cũng đơn giản. còn thích ở chỗ xịn hơn thì phải chịu khó search từng thành phố mình ở lại để tìm hotel vậy.
    http://www.hostelworld.com/
    Với sự trợ giúp của mấy trang này thì có thể đi lòng vòng Châu âu rồi. Bây giờ có internet nên mọi thứ đều trở nên đơn giản, hihi.
    Vợ chồng Smile định đi châu âu mùa đông này à?
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chị hay mua của Last minute. Mấy trang Bebe chỉ cũng hữu dụng lắm đó. Khách sạn nói chung đặt qua mạng cũng ổn vì đều có rating với review cả, trước chị toàn đi bụi 4,5 đứa ở một phòng nên ko có kinh nghiệm khách sạn cho couple ^^
    Trùi ui, châu Âu mùa đông, nghe tiếng đàn violon dưới chân nhà thờ vào một buổi tối tuyết rơi...
    hức, nhớ châu Âu quá
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @bebe: Cảm ơn Bebe và Gấu nhiều ha, vc Smile định từ đây đến Noel nếu sắp xếp đuợc thì về thăm bố mẹ chồng í mà, cũng 2 năm chưa gặp các cụ, về dịp Noel thì vé khoảng 1300-1400US, hix, trong khi về khoảng tháng 9-10 thì vé có 700 US thôi...phân vân ghê. Về dịp Noel thì cả nhà sum họp ấm cúng....mà sợ lạnh quá không biết có đi chơi nhiều đuợc không, Noel ở Châu Âu tuyết nhiều và lạnh lắm không Bebe ơi?
    @chị trifo: hí hí thì khi nào chị cưới lại quay lại Châu Âu trăng mật chị ơi!!!!! Nghe chị tả mùa đông với tiếng violon nhà thờ mà em nôn nao quá à!!!!
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Ack, nàng Smile ơi, Châu âu lạnh thì lạnh thiệt mừ sao lạnh bằng Can. của nàng đây .
    Đi Noel đi Smile ơi, tháng 9, 10 này thì lở cỡ lắm. Hết mùa du lịch, rồi thì khí hậu cũng lãng lãng nữa (chắc nhờ vậy giá vé rẻ). Đi Noel cho nó ý nghĩa. Đêm Noel hai vợ chồng đi nhà thờ, đẹp lãng mạn lắm. Sau đó thì nếu được đi chợ Noel ở Đức, rất là đẹp và truyền thống nhé.
    Mùa đông năm vừa rồi Châu âu bị lạnh đột ngột và kéo dài nữa, năm nay ko biết thế nào. Nhưng đảm bảo là ko lạnh như Can. Nên coi như vợ chồng Smile qua đây tránh rét đi, mà lại được gần ba mẹ nữa thì còn gì bằng.
    Trước có đứa cháu con bà chủ nhà bebe nó qua Can, ở Montréal trao đổi 6 tháng. Nó kể bữa đó nó đứng đợi bạn đến đón ở ngoài sân, mà tuyết ngập tới gối. Đứng 1 hồi nó lên xe thì không còn cảm giác gì ở chân luôn. Nghe phát sợ. mà nó là dân Pháp đó chứ, gặp bebe chắc băng hà rồi quá.
    Noel này tụi bebe ở nhà tu hành, để dành tiền tết dìa Việt nam . Về đkkh đó (bữa Smile hỏi mà quên trả lời). Mẹ bebe lên phường hỏi rồi (có quen), họ nói chỉ cần hai đứa có mặt ký cho họ là xong à, vài ngày sau có giấy. Nghe mừng húm hết trơn. Phải thế chứ!!! hổng lẽ đời này kiếp này ko cưới được chỉ vì... ở nước ngoài à, lol.

Chia sẻ trang này