1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bebe đang học master á. mà chán muốn bỏ đi làm.
    ôm lò sưởi thiệt chứ. nhớ lại tình cảnh bữa đó cũng mắc cười. . Tại nằm ngủ dưới đất với mấy thằng bạn thân lắm (chơi cả chục năm từ hồi cấp 3), cái bebe giành nằm trong cùng kế cái lò sưởi. ôm ngủ luôn. sáng ra tụi nó chọc quá trời.
  2. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @bebe: Bebe ở vùng nào của Pháp vậy, Paris hay ở đâu, Bebe có nghe nói đến Lourdes hay Nerves bao giờ chưa, nếu Smile qua Pháp đuợc thì chắc sẽ đến đó!!!!
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bebe mới dò ra thấy chỗ Smile nói nằm đâu rồi. Tuốt dưới miền Nam gần Toulouse, Toulouse hồi xưa bebe có ở đó. . Còn hiện giờ thì Bebe ở trên mạn phía Bắc, Angers, nằm cách Paris khoảng 200 km. Nhà Smile có người quen ở dưới đó à? Ở miền Nam mùa đông ấm hơn trên này nữa đó. vì nằm gần TBN mà.
  4. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hihi em cảm ơn các chị, tụi em ko có làm celebration to, chỉ có 2 đứa, có proposal, rồi có liên hoan nhỏ nhỏ với các bạn bên đó thôi, câu chuyện về đính hôn cũng dài lắm, em mới về tối qua, để em up ảnh rùi khoe các chị hen ^^ còn note về đính hôn chắc em post bên facebook thôi vì dài lém ạ :P
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thích nhỏ gọn thié. Hay hay mà nhìu kỷ niệm hén. Đợi đọc note nào
    Smile: Sweet cũng có ý định đi Châu âu đó, hay Smile rủ nhà Sweet đi chung Noel này xem. Được thì còn gì bằng
  6. thamtuonline

    thamtuonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Nhà này vui phết nhỉ, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa!
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/
  7. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    =o= các anh các chị cho em tham gia với.
    em với người yêu mới xa nhau được 1 năm thôi, còn những 3 năm nữa, thế mà đã thấy khó khăn lắm rồi :( Em ngồi đọc hết cả topic thấy có nhiều anh chị vượt qua được bao nhiêu năm để cưới nhau mà ngưỡng mộ quá =o=
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Welcome em KittyPiggy nhé. Giới thiệu chút về couple của em cho mọi người biết với nha.
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thấy nhà mình lên kế hoạch vui chơi thích thế
    @ Thỏ: Hôm nào post sớm lên xem màn hoành tráng của vợ chồng nhà VĐ nào. Mà bộ ảnh sân bay nhà Thỏ chụp những cảnh nào thế, thấy mới post ảnh cô dâu chú rể kéo cái vali bé xíu. Thế có cảnh nào chủ rể kéo vali ra cô dâu ôm hoa vẫy ko...hihi
    @ Bebe: Lại sắp quay lại chuỗi ngày học hành gian khổ rồi
  10. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ gọi em là Mi ạ Hình như ở đây em là bé tại vì em thấy các chị toàn sắp cưới hết rồi =o= Em với người yêu bằng tuổi nhau, sinh năm 88. Bọn em mới yêu nhau được 18 tháng thôi nhưng mà kể ra quá trình tìm hiểu flirt nhau cũng phải 2 năm.Người yêu em mới đi Mỹ được 1 năm còn em thì học ở Việt Nam. Bọn em đang cố gắng để 3 năm nữa sẽ học master cùng nhau í Nhưng mà ko biết có phải tại bọn em trẻ quá =)) hay ko mà 1 năm vừa qua yêu xa cãi nhau suốt ngày, rồi thì vì ko nhìn thấy mặt nhau, cứ cãi nhau qua chat và điện thoại nên lại càng căng thẳng.Đến cuối tháng này người yêu em lại đi rồi, bọn em đã hứa với nhau là sẽ cố gắng để ko còn cãi nhau như trước nữa.Nhưng mà sao cứ thấy tương lai vẫn mịt mù =.= Ko phải là bọn em ko yêu nhau mà là vì yêu xa có nhiều khó khăn hơn bọn em tưởng.Người yêu em lại tính trẻ con nữa, ko ham chơi nhưng mà hơi vô tâm.
    Cho nên em thấy các chị yêu nhau bao lâu đến được ngày cưới nhau em ngưỡng mộ lắm í =o= Lúc em bảo người yêu em là em xin tham gia vào hội, người yêu em trêu là vào nhờ các chị tư vấn cho.Thật ra em ko có ý định xin các chị tư vấn =)) tại vì em nghĩ là, mỗi người có 1 vấn đề 1 câu chuyện riêng, nếu ko phải chính mình giải quyết vấn đề của mình thì chẳng có ai hiểu được cả.Em chỉ nghĩ là, vì mọi người đều đang yêu xa nên sẽ dễ chia sẻ và mọi người sẽ hiểu được những điều mà người ko yêu xa ko thể nào hiểu được (=)))) Thật ra em cũng ko giỏi khoản giới thiệu này lắm Nhưng em đã đủ điều kiện để ra nhập hội chưa ạ :P

Chia sẻ trang này