1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ Kitty: em gia nhập nhà mình
    Thực ra chuyện yêu xa chỉ chat chit mà ko được gặp nhau, nên mỗi lần gây nhau càng thêm căng thẳng ko phải do trẻ con jì đâu em à, có lẽ là do yêu xa đó mà. Ở gần chỉ cần 1 ánh mắt, 1 vòng tay ôm là bao giận hờn tan biến hết cả, nhưng yêu xa những lúc vậy thì chỉ nói được thôi. Mà "nói" thì em biết rồi, những lúc vậy càng lý luận lại càng căng thẳng mà...hihi, đó có lẽ là trở ngại lớn nhất của yêu xa đấy, và cũng càng cần mình cố gắng để vượt qua nó.
    Nhưng yêu xa cũng ko phải ko có lợi nhé. Hai người có thể chia sẻ suy nghĩ, tình cảm được nhiều hơn này (do suốt ngày chat chít mà...hihi), thử thách TY hơn này, mỗi lần về gặp lại mặn nồng hơn ko có cảm giác nhàm chán này...nhiều nhiều nhiều lắm ấy...
    Nhà mình chắc có chị Trifo là có kinh nghiệm nhất "xa nhau từ thưở còn ...teen" gần như đôi nhà em ý, nên chắc để hôm nào chị Trifo vào nói với em chắc sẽ đồng cảm hơn nha.
    1 lần nữa em vào nhà mình
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em Mi: Chị Noinho nói đúng rồi. Yêu xa thì cảnh cãi nhau, chiến tranh lạnh chắc cũng thường hơn yêu gần vì tâm lý không được gặp gỡ, phải xa cách làm ai cũng cảm thấy stress, bực bội. Nhưng mà em yên tâm, nếu yêu nhau thực sự và sống có mục đích thì mọi chuyện sẽ qua thôi à. Em với người yêu còn 3 năm nữa là còn dài lắm. Thôi thì cố gắng "Trường kỳ kháng chiến" vậy hén.
    Không phải hỏi em info để xem đủ điều kiện vào nhà không đâu, nhưng biết thêm một chút để dễ chia sẻ đó mới là chủ yếu.
    Các anh chị ở đây cũng phần lớn vào trao đổi với nhau chuyện cuộc sống thường ngày, chia sẻ những khi bức xúc mà ở bên ngoài đôi khi... ko nói được với ai. hihi. Thế nên em cứ tự nhiên nhé.
    Chị Noinho: Chị nhắc đến chuyện về quê làm em buồn, hơ hơ... Chả mún về tẹo nào cả, haiz.
    À khoe tí, hôm qua tụi bebe đi cái chợ Pháp ngoài thành phố, định đi mua cừu ăn thôi à. Ai dè cái chợ nó lại đang thanh lý hàng để sửa sang lại hay dẹp luôn gì đó (bất đồng ngôn ngữ nên chả hiểu mô tê gì) . Thế là vào ôm được 4 chai rượu xịn với giá chỉ bằng nửa giá gốc để tết về biếu hai cụ ở nhà. Ôi sung sướng rung rinh.
    Tối qua nhà bebe ăn bún ốc, hôm nay trời đẹp làm BBQ. Hưởng thụ những ngày tươi đẹp tràn trề tình củm cuối cùng của mùa hè.
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Welcome em vào nhà mình, nghe giọng em chị đoán em khá chín chắn và sâu sắc đấy, thế nên chị rất tin tưởng là em có thể cố gắng được ^^, mặc dù câu chuyện này không chỉ có một người viết, cả bạn trai em cũng phải cố gắng cùng nữa. Hội nhà mình toàn "buôn" những chuyện hàng ngày thôi mà, xa xôi, xì trét với người yêu thì vào tâm sự với nhau cho đỡ căng thẳng, đỡ cãi nhau thêm. Nhiều lần nhờ mọi người trong nhà động viên mà chị mới chịu làm lành với anh nhà chị đấy
    Tụi em có kế hoạch rõ ràng như vậy thì cứ hướng đến đó mà cố gắng, như chị Noinho_muadong sau mấy năm xa xôi giờ anh cũng sang Korea học cùng rồi, không gì tuyệt vời bằng được nắm tay nhau cùng đi du học em ah, tụi chị ko đc may mắn như thế, cùng đi mà mỗi đứa đi một nước, giờ cùng về lại mỗi đứa làm một nơi, haizzz , mà duyên phận chưa có bỏ nhau được
  4. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ em cảm ơn 2 chị em chẳng biết tên chị muadong_hanoi =o= và chị bebe
    Đúng là các chị cũng yêu xa nên nói gì là đúng hết
    em với người yêu em còn có 1 vấn đề nữa là yêu bằng tuổi, =.= nên là dễ cãi nhau từng tí một, những cái nhỏ nhặt cũng so đo, chẳng ai chịu nhường ai cả >"< em chỉ mong thời gian qua nhanh để mau chóng đến lúc được như các chị
  5. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    á bây giờ em mới đọc được bài của chị Trifo, từ lúc chị mđ_hn nhắc đến chị em cứ đợi mãi
    thực ra em thấy tính em cũng hơi già trước tuổi chứ ko teen được như các bạn đồng trang lứa nhưng mà tính người yêu em lại hơi trẻ con vô tâm nên thành ra nhiều lúc cãi nhau ko đâu.Nhưng mà cả 2 đứa em đều thật lòng cũng trải qua nhiều sóng gió lắm rồi =.= nhiều lúc nghĩ phải bỏ rồi thì mẹ người yêu em ko thích người yêu em có người yêu lúc này, và bác í ko thích em vì em gầy quá =ooo= , nhưng mà bọn em vẫn cố gắng.Có điều là bây giờ cả 2 đứa đều hứa với nhau là sẽ ít cãi nhau đi, ko thì cãi nhau nhiều quá sẽ chẳng đi được đến đâu cả.Em chỉ mong được đến lúc như anh chị Người yêu em cũng trêu là nhìn gương các chị mà học tập
  6. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chào em, welcome em vào nhà, nghe em kể sao mà giống y chuyện của chị :D:D
    Bọn chị học cùng lớp cấp 3, đến cuối năm lớp 12 mới "yêu yêu" nhau. Yêu được vài ba tháng thì anh ấy đi, lúc đó chị cũng chỉ mới 18 tuổi. Và ông ý hồi đó cũng vô tâm nhất trên đời, chỉ được cái tốt bụng, Và chị cũng lo lắng buồn bã y như em. Ít nhất 2 năm cảm thấy gần như chỉ có một mình mình cố gắng, cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức ghê gớm. Người yêu bằng tuổi nên lúc nào cũng thấy việc gì mình cũng nghĩ nhiều hơn, lo nhiều hơn, ức ghê lắm.
    Năm đầu tiên cũng lủng cà lủng củng, cãi nhau, hiểu lầm, suýt cũng chia tay. Nhưng rồi cứ tự nhủ thôi cố thêm tí nữa, dần dần thời gian trôi qua cả hai cũng dần ổn định.
    Về cái tính vô tâm, muốn thay đổi nó phải là cả một quá trình rất dài, Quá trình "cải tạo" của chị kéo dài hơn 6 năm, cho đến giờ mới gọi là "tạm ổn", nhưng anh ấy khác hồi xưa nhiều, biết quan tâm hơn, biết thể hiện sự yêu thương nhiều hơn, biết lãng mạn hơn.
    Chị nói thế chỉ để làm ví dụ thôi, chuyện của mỗi người mỗi khác, nhưng không phải là không thể làm được. Chúc em luôn mạnh mẽ nhé!!! ^^
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Ở đây cũng nhiều cặp yêu cùng tuổi hé. Nhà Thỏ, nhà bebe với nhà Trifo nữa. Nên em Mi đừng lo, ít nhất cũng có mấy chị cùng cảnh ngộ mà.

  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Welcome em Mi. Ui, cái chuyện yêu xa thì cãi nhau rùi "nội bộ lục đục" là chuyện thường ngày ở huyện. Anh nhà chị còn mắc cái bệnh hay ghen (phải nói là ghen kinh khủng khiếp mới đúng) còn chị thì bướng nên... tối ngày cãi. Haizzzzzzzzz, cũng xém chia tay chia chân mấy lần rồi đấy nhưng lại thấy hình như ... ko xa nhau được thế là lại làm lành. Rồi những ngày lể, ngày tết, những lúc mình buồn, mình bệnh... chẳng có người yêu bên cạnh, có khi tủi thân đến phát khóc luôn á, lúc đó chị nằm nghĩ thế này "yêu cái lão này rõ là chán, đôi khi thấy có người yêu mà cũng như không ấy" nhưng rồi khi gặp "lão" thì tự nhủ "hix, chả ai iu mình nhìu như lão cả" nên cứ thế mà tự an ủi trong những ngày xa nhau thôi. Thời gian yêu nhau càng dài, càng hiểu về nhau hơn thì lại càng ít cãi vã, cứ thấy chàng nóng quá thì mình nhịn 1 xí, đến khi chàng nguội rồi thì mới "xả" ra cho chàng... năn nỉ ỉ ôi xin lỗi, hihi. Túm lại là nếu em và chàng nhà em là thật lòng với nhau thì mọi chuyện rồi sẽ vượt qua được thôi, không chừng còn cưới sớm hơn các chị nữa ấy chứ
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Welcome em Mi vào nhà nhé!!!
    @bebe ơi: S mới dọn qua nhà mới, internet cũng chưa ổn nên không reply Bebe đuợc sớm hơn, bebe đừng giận nha. À S cũng chả có người quen ở Loudres đâu, nhưng muốn đến đó hành huơng vì ở đó nổi tiếng với câu chuyện này nè http://www.youtube.com/watch?v=z76Sb3flzD0&feature=related. Ba mẹ chồng hứa tặng 2 vc 1 chuyến du lịch trong Europe nên chắc đi ở đây quá!
  10. songlinh73

    songlinh73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    kitty đáng iu thật, hum nào gặp đê

Chia sẻ trang này