1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @ chị Thỏ : trời ơi em nghe chị nói mà y hệt như em nghĩ í lúc đầu em còn nghĩ là mặc dù vô tâm nhưng mà nếu mình cứ chân thành yêu thì dần dần người yêu em sẽ hiểu và tự thay đổi í, nhưng mà xong, đợi lâu ơi là lâu ... lâu quá rồi >"< tại vì tính em lại hơi thiếu kiên nhẫn nữa thế là bao nhiêu cãi nhau lớn bé đều phải trải qua hết tưởng ko tiếp tục được.Nhưng mà bây giờ qua nhiều vụ nói nhẹ ko nghe nói nặng ko được mà bỏ nhau thì cũng ko làm nổi, em đã quyết định là kể cả người yêu có ko thay đổi thì em cũng sẽ học cách chấp nhận (mặc dù cũng khó làm lắm í ), kể cả hơi vô tâm nhưng thật lòng với em và tốt như thế là đủ rồi.Với cả dù sao em cũng muốn sau này con em giống bố chúng nó
    @ chị bebe: em cứ tưởng có mỗi nhà chị Trifo có nhiều các chị cùng cảnh ngộ mà đều vượt qua hết thế này thì em cũng phải cố bằng các chị mới được í
    @ chị Apple : Em cũng mắc tính bướng mặc dù người yêu em cũng nhường nhịn em, nhưng mà nhường nhịn theo kiểu : cứ lúc nào mà sắp cãi nhau là người yêu em bảo là "thôi anh đi ngủ đây" trời ơi thế là những lúc như thế em lại càng tức iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' xong rồi người yêu em chẳng chịu làm lành trước mấy nên lại thành giận nhau mấy ngày liền, nhưng mà mới có 1 năm mà khóc nhiều quá rồi nên em nghĩ là từ nay có bực mình cũng sẽ ko thèm khóc nữa
    @ chị smile : hihi em chẳng biết nói gì...em chào chị ạ
    @ chị songlinh: vâng ạ, hôm nào 2 chị em mình đi chơi nhé
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Smile: Đâu có gì đâu mà giận :D.
    Cái clip: Hình như hồi trước bebe có đọc báo thấy nói về chuyện này.
    Vụ đi Europe: Được ba mẹ chồng tặng thì còn gì bằng. Ôi, sung sướng thế
    Hôm qua tụi bebe trải qua ngày chủ nhật tuyệt vời. Sáng thức dậy xong rùi xuống vườn làm BBQ, tâm sự nói chuyện tới trưa mới lại lên nhà. Gấu ghé lab chút rồi lại về nhà. Bebe cắt tóc cho Gấu. Tối nấu phở ăn. Rồi xem How i met your mother. Vui kinh dị.
    Thực ra cũng ko có gì đặc biệt. Nhưng tự nhiên tới lúc gần xa nhau cái thấy gì cũng quý. đúng 2 tuần nữa bebe về Pháp lại rồi. có lẽ tới Noel mới lại gặp nhau. ước gì thời gian trôi mau mau nhỉ. Để vc Smile được đi Europe, để tụi bebe được sớm gặp lại nhau, hihi.
  3. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hahaha, y hệt ông nhà chị!!!! cứ đúng lúc mình tức điên lên thì ông ý "thôi anh đi ngủ", "thôi anh đi đánh răng". Mình thì bao giờ cũng cãi nhau là phải cãi cho xong, có gì cứ nói cho ra nhẽ. Lão í toàn cắt bụp phát. điên ơi là điên.
    Những lần như vậy chị kệ để hắn đi ngủ xong, type cho một đống, ko thì type email nói cho bằng hết những gì mình nghĩ. Để cho hôm sau dậy online lão đọc. Quyết ko ấm ức mà k nói ra. Theo chị, hai người đã ở xa rồi thì cái gì cũng phải rõ ràng sòng phẳng, có mâu thuẫn phải giải quyết ngay, không nên nín nhịn, để lâu ngày tích tụ thành nhiều vấn đề.
    Hiểu lầm thì phải nói để hiểu, ko cần biết ai sai ai đúng, cứ nói để biết ng kia nghĩ gì. Chứ có những thứ thuộc về quan niệm sống, thói quen, cách nghĩ, mối quan hệ với mọi ng xung quanh. Xung khắc thì phải tìm cách dung hòa, xem có chấp nhận đc cách nghĩ của nhau hay không.
    Nói chung nhiều khi bọn chị cũng đi ngủ để chấm dứt cãi nhau, nhưng được cái có gì cứ nói hết ra như thế, đôi khi tự nhiên đến ngày hôm sau lại hết cãi nhau. Được cái cả 2 đều không để bụng.
    Tóm lại xa nhau là k thể tránh được hiểu lầm, cãi nhau, chỉ là cùng nhau giải quyết thế nào cho ổn thôi. Gần nhau còn cãi nhau nữa là :P
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Haha cái này đúng này. Hoá ra mọi người cũng giống nhau nhỉ
    @Bebe; Thế đã quyết định tháng nào về VN chưa? Mà cuối năm cưới thì giờ xem ngày đặt cỗ là vừa nhỉ. Chị nghe nói cỗ ko đặt sớm dễ hết lắm. Mà có lần bebe bảo thích làm tiệc cưới là tiệc đứng kiểu barbecue ý, vậy lần này có quyết tâm thực hiện ko vậy...hihi
    @ Smile: Bố mẹ chồng tâm lý thích quá hén
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuối năm nay em đâu có cưới đâu chị. Tụi em chỉ về đi đăng ký thui mừ , mà phải đầu năm 2010 cơ. Tết năm nay í. .
    Chắc khoảng tháng 2 tụi em về í chị ơi. Đúng ngay tết mà. Năm nay tết trễ cũng hay.
    Mẹ em giục cưới quá, mà em với Gấu thì muốn nấn ná thêm 2 năm nữa. Đợi khi về hẳn Sing rồi thì thong thả về VN hai đứa tự lo, chứ ko thích kiểu ba mẹ hai bên lo sẵn mình chạy về góp mặt vào đám cưới của mình. Thế thì nữa ko có nhiều kỷ niệm mà kể cho các con nghe, hị hị .
    Cuối năm nay nhà mình có Thỏ và Heo lên xe bông đấy ạ, he he he. . Nhiều khả năng chị Noinho nữa nhỉ. Ôi, một năm 2010 hoành tráng đây mà.
    Sweet đâu rồi nhỉ? Cho bebe hỏi cái này: Bebe mới mua được lọ Hoisin sauce. Mới ướp quả tim để chiên lên ăn. Nghe mùi giống mùi tương đen, thế là lên mạng mới biết nó là tương đen. Hỏi Sweet lại phát nữa coi đúng thế ko thì lần sau ăn phở hay bún bò bebe bỏ vào. Mừng thế, lâu lắm rồi mới được ăn tương. Nếu đúng thì ăn gỏi cuốn cũng ngon hén.
  6. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @ chị Thỏ : trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiii anh nhà chị dễ thương thế cái mà "thôi anh đi đánh răng" í =)) lúc mà đang cãi nhau em cũng muốn giải quyết mọi chuyện đến cùng í, thế mà bị độp cho 1 câu đi ngủ khó chịu dã man >"< hoá ra em cũng có cảnh ngộ giống chị.Ko biết nói đến bao giờ người yêu em mới chịu thay đổi.Bây giờ bọn em đã ra 1 luật mới là lúc nào mà có gì ko vừa í thì sẽ cố gắng kiềm chế rồi lúc sau sẽ viết thư nói hết cho nhau hiểu mà ko phải cãi vã gì cả, ko biết là liệu có làm được ko =o= mà anh chị sắp cưới nhau rồi ạ, em vừa thấy chị bebe viết.ôi thích thế
    các anh các chị sắp cưới cho em đi dự đám cưới với nhé
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @bebe: Smile vẫn ăn phở bỏ Hoisin sauce vô đấy, nhớ lần truớc ăn gỏi cuốn có hỏi Bebe cách làm tuơng đen nhớ hông? Sau Sweet chỉ Hoisin sauce đó, ăn ngon lắm!! Bebe làm gỏi cuốn rồi chấm Hoisin sauce, đồ chua, đậu phộng rang đi, chẹp, lại thèm quá!!!!
    À mà bún bò đâu ăn với tuơng đen đâu Bebe, phở thôi, bún bò thì chan nước mắm hehe, thêm ớt sa tế thì....chắc mai nấu bún bò quá, thèm...
    Ừ Bebe sắp về Pháp rồi, tận hưởng thời gian còn lại đi hen, đúng là những lúc gần xa thấy thời gian sao nhanh quá...
    @chị Leo: bố mẹ chồng em tốt lắm chị ạ, em thích ở gần bố mẹ chồng mà không đuợc ấy!!! Anh chị dạo này sao rồi ạ?Các cụ chắc cũng đang vui mừng lắm chị hen
    @Kitty: chào em, bọn chị hồi đó cũng ở xa, từ lúc quen đến khi cưới xa nhau 5 năm í, năm nay thì ở bên nhau rồi, cũng có nhiều lúc buồn hay gây nhau như em kể đấy, cứ vô đây chia sẽ cho nhẹ lòng nha em!!!
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 18/08/2009
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bún bò gốc thì đúng là ko có cho tương vô. Mà ở dưới CT chỗ bebe thì có . Tự nhiên tìm ra tương rồi nên cái gì cũng muốn bỏ vô.
    Smile với ông xã xa nhau 5 năm mới cưới hả. Hâm mộ ghê gớm. Hic. Bebe với Gấu sắp kỷ niệm 3 năm yêu nhau thôi à . Tới lúc đăng ký là hơn 3 năm chút. Tới lúc cưới chắc phải 6 năm rồi . Mà ở đây xa nhau lâu nhất chắc phải chị Trifo nhỉ.
    Nhà mình công nhận tập trung toàn cao thủ chung tình. Thiệt là hãnh diện, ha ha.
    Tối nay hơi mệt ko ăn được cơm. được người yêu nấu mì gói cho ăn. hạnh phúc ớn
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @bebe: ồ thì ra Bún bò ở nhà Bebe có tuơng đen, hèn chi, đúng là mỗi miền có biến tấu khác nhau, hihi, Smile đi Phú Quốc ăn bún riêu mà lần đầu tiên không thể tin nổi nó là bún riêu, nhưng cũng ngon lắm, nói đến ẩm thực Việt thì bao la nhờ, mỗi tội mỗi lần nấu lỉnh kỉnh hơn là nấu món tây nhiều hen Bebe!!!
    Gấu nấu mì cho Bebe ăn à, hạnh phúc quá chứ, quan trọng là tấm lòng mừ, hihi!!!
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bún bò mỗi nơi mỗi kiểu. Mà chỗ nào bebe cũng thích hết . Nhưng mẹ nấu là ngon nhất
    Những ngày nắng đẹp cuối cùng của mùa hè. Năm nay trời mùa hè Châu âu đẹp ghê gớm.
    Vậy ra hoisin sauce làm được tương ăn gỏi cuốn. Để mai mốt gì bebe làm gỏi cuốn mới được. Có điều ko biết đào đâu ra đậu phộng nữa. Smile nhắc tới chén tương đậu phộng làm bebe thèm quá. Mà tương đó mình làm chấm gỏi cuốn có pha gì thêm ra ko Smile hay chỉ vậy rồi bỏ dưa chua vô thôi?
    Tối qua dụ dỗ được Gấu tết này về làm bộ ảnh kỷ niệm ngày đăng ký. Ok rồi. Ban đầu tính đi Paris chụp kỷ niệm ở Châu âu, mà chắc để trước khi bỏ Châu âu đi hẳn hãy chụp hén. Thỏ ơi, em có quen tay máy bạn bè nào ở trong Sì Gòn ko dzị?
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 18/08/2009

Chia sẻ trang này