1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    để chị kể cho anh G nhà chị xem có quen bf em ko. vậy bf em học sau G nhà chị 1 khóa. Vậy là đi làm 3 năm để trả nợ chính phủ đó hả em. Xong rồi thì về cũng đúng rùi. Tụi chị sau này về sing cũng vì nợ 3 năm nè. Mà hồi xưa G nhà chị được học bổng nên chỉ lo về làm thôi, ko phải trả nợ. Heo nhà Thỏ cũng vậy hay sao? Bạn bè G nhà chị bên sing còn đông dữ lắm, ai cũng tương lai ngời ngời, công việc ổn định nhìn thèm lắm. chị xúi ảnh bỏ PhD về sing đi làm hoài mà ko chịu, ha ha (toàn xúi nhảm).
    Chị cũng thích về vn lắm. về làm kinh doanh với gia đình nữa, nhưng mà về vn thì người yêu chị thất nghiệp, nên chắc phải cắm dùi dài hạn ở sing rồi.
    Chị gái chị cũng dùng máy bán chuyên của Sony. Cũng ống ủng nhiều lắm, nhưng đúng là vác nặng. Nên chị í toàn gỡ ống, để automatic rồi chụp lung tung à. Mua cái máy rồi thấy thiệt là uổng tiền.
    Hôm bữa ra chợ thấy tripod nhiều lắm, mà coi 1 hồi rồi tự bảo nhau tripod ngầu thế mà mình cho cái máy ghẻ của mìh gắn vô thấy nhục quá, nên lại lôi nhau về. ha ha. tripod bên này trông được lắm, nó bán 40,, em thấy giá đó mua được ko?

  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chị Táo cưới thì sẽ "theo chồng bỏ cuộc chơi" à chị, anh vẫn đang ở UK phải ko chị?
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Nếu có option 3 là Nam tiến nữa thì Nam tiến đi chị ơi
    Mà cũng phải, chị cũng nên đi nước nào khác cho nó đổi mới, em cũng mê Hàn . Nghe nhắc tới đảo Cheju là em lại thòm thèm rồi. Honeymoon destination của nhà em đó nha, ha ha.
    Mà gái trên 25 rồi, thì giai đi đâu đi theo đó đi chị ơi. em ngán cảnh xa nhau quá trời rồi.
  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Bebe có thức khuya lắm không, thức khuya quá cũng bị nhiệt đó, cái này là kinh ngụm của Smile. Bebe uống thuốc như chị Trifo dặn đó, uống nhiều nuớc nữa nha!!! À nay làm gỏi cuốn chưa, heheh!!!
  5. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    @chị Bebe:
    Giai nhà em về thì cũng làm lại từ đầu thôi chị ạ, nhưng tạm thời như thế thì sẽ thuận lợi hơn cho hai đứa.
    Tripod 40 euro là xịn rồi đó chị, máy của chị có nặng lắm k, chị nên mua cái vừa chắc chắn, nhưng cũng k quá nặng, ko thì vác qua vác lại phê lắm +__+
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya miệt mài Smile ơi . Tại Gấu nhà bebe đi làm về trễ lắm. Trung bình là 8 rưỡi. Về rồi hai đứa loay hoay ăn uống xong xuôi là 10h. Chưa hết, còn luyện phim tới khuya nữa. Dạo này mê muội cái phim How I met your mother của Mỹ đó. Coi vui quá trời. Mà thói quen rồi, ko có bỏ vụ thức khuya được mặc dù cũng biết là ko tốt. Mà nhà này chắc ai cũng dzị quá hén. Bên này 7-8h tối mà còn thấy Thỏ với chị Noinho của chúng ta online vù vù đây nè
    Chưa có gỏi cuốn nữa. Tối qua ăn bún măng, trưa nay ăn cơm bình thường. Tối nay nấu phở (để ăn tương đó, ha ha). Còn chưa làm gỏi cuốn tại bebe chưa có đi chợ Châu á được để mua tôm.
    Bên Đức này ko hiểu sao đồ biển hiếm dữ lắm. Đi khắp các chợ kiếm cá tươi ko ra, còn có quầy bán cá (nhỏ xíu) thì giá trên trời ko à, nên muốn ăn cá tôm phải mò ra chợ Châu á kiếm. Giá cũng mắc nhưng đỡ hơn. ở Đức được cái gì cũng rẻ, có đồ biển là khan hiếm hà, trong khi ở đây kế bên Hà lan với Pháp đồ biển nhóc. chắc dân Đức ko khoái đồ biển nên vậy.
    Ăn uống vài phát nữa cuối tuần sau bebe trở lại kiếp tu hành rồi. Có một mình là lại ăn uống linh tinh nữa thôi. Cái đời độc thân ko biết bao giờ mới hết.
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Máy ảnh của chị nhẹ hều à. Còn cái tripod kia chị cầm thử lên cũng nhẹ. Bữa tính mua rồi mà còn sợ nhục vụ ko có máy xịn nên chưa mua. Thôi để Noel này đi mua luôn (giờ hết holiday rồi mua cũng vất đó).
    Hôm nọ tụi chị đi Hy lạp chơi tình cờ gặp mấy chị VN bên Sing qua đi du lịch (có biết mặt anh G ở Sing). Mấy chị đó cũng làm 5-6 năm ở Sing rồi. Giờ lại muốn về VN làm chứ. Kêu là muốn đổi ko khí mới. Cũng hay.
    Gấu nhà chị làm bên Hàng không-không gian. Làm nghiên cứu nữa. Nên về VN cầm chắc cái vé thất nghiệp. Nên ko còn cách nào khác phải ở nước ngoài thôi. chứ chị thì ham về VN lắm. ham gần nhà. Mà ở Sing bay về SG có xíu thôi nên mới hí hửng mà về đó.
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ui zời, từng này lý do là tớ sẽ vù qua Nhật Bổn lun, ko thèm nghĩ gì nữa ( bơm Nhật tí...haha)
    @ Bebe: Ặc ăc, em ui em thích cái gì của Hàn thì thích chứ chớ có thích qua Hàn. Thật đấy, chị chả thấy ai sống ở Hàn 2 năm trở lên còn thích qua Hàn nữa cả. Cảm giác cái suy nghĩ, cái cuộc sống của Hàn nó cứ tù mù stress sao đó. Nếu mà đo chỉ số hạnh phúc thì dù HQ có phát triển đến đâu chị vẫn nghĩ nó là 1 trong số những nước có chỉ số HP thấp nhất thế giới. Thật đó, chán vô cùng lun, phim ảnh long lanh lừa tình thế thui... Vui sao được khi mà các công sở các nam nhân viên chả hiểu làm cái trò khỉ gì cứ nửa đêm gà gáy mới về nhà, các pro cứ 12h đêm, 1h sáng vưỡn đèn sáng trong office là chuyện thường... nhiều khi nghĩ chả hiểu họ làm thế để làm gì. Cứ đúng giờ công sở xong về hôm sau làm việc có phải sảng khoái hơn ko? Thế nên cũng dễ hiểu HQ là một trong những nước có tỉ lệ li hôn cao nhất TG, lượng người tự tử cũng cao lun...bo chin.com đấy
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ui em thề em hứa em đảm bảo là zai nhà em mà nói câu này là em "chụp, giựt" ko cho kịp hối hận lun...haha
  10. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bạn em ở Sing hơn 6 năm rồi, nên giờ cũng muốn thay đổi, Ở Sing lâu thấy cuộc sống buồn tẻ (chắc tại hắn ở 1 mình thôi haha), đất nước nhỏ đi vèo cái là hết, mọi người cũng ai có việc nấy, cắm đầu vào làm việc, tối chả có thú vui giải trí mấy.
    Nên có khi cứ về một thời gian rồi lại tính tiếp ạ hihi ^^

Chia sẻ trang này