1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy chị em nói chuyện vui wa'', cho em chen vô 1 cái. Em thấy mấy người bạn của anh iu em ở đây đi theo dạng scholar 1 năm. Sau đó vợ mấy anh chàng đó chẳng ai muốn về, thik ở lại bên đây vì ở đây tu do, thoải mái. Ở HQ em nghe nói lấy chồng roi là bị ảnh hưởng bên gia đình chồng lắm :(
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Thấy bebe hỏi về hoisin sauce mà giờ swt mới đọc, trả lời nè :D
    - Tương đó là tương ăn phở đó, còn để ăn gỏi cuốn thì bỏ đậu phộng, tỏi phi, ít đồ chua vo là ngon rồi, nếu bebe thik ăn tương loãng 1 chút thì pha chút nước mắm tỏi ớt, pha hơi ngọt ngọt rồi quậy vô :) . Mà swt lười lắm , chỉ pha khi ăn bún thịt xào thôi hihi
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua trả lời 1 bài dài rồi ko up được.
    Chị Noinho: em chỉ thích qua đó đi du lịch à (mơ mộng tí), chứ ko có thích sống ở Nhật hay Hàn đâu. Em nghe "tiếng" lâu rồi
    Thỏ: Tụi chị cũng biết cuộc sống ở Sing chán mà. Ngày nghỉ cũng ít nữa, ko như ở Châu âu, năm nghỉ phép ăn lương 30 ngày (Pháp nhiều hơn nữa). Nhưng về đó làm thì bị bắt buộc rồi. Nên phải về thôi. Lại gần nhà nên cũng ko băn khoăn lắm. Que sera sera vậy.
    Sweet: Hôm qua tụi bebe ăn phở với Hoisin rồi. Ngon lắm, he he.
    Chị Trifo: Em uống nước chanh hôm qua rồi. Đỡ hơn rồi chị, nó xẹp rồi mà vẫn còn đau. Để tí uống tiếp , merci beaucoup chị
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Đó đó, cũng vì "nghe tiếng" vậy nên tính tới tính lui thấy mình toàn đâm đầu vào chỗ khổ thôi à :(
    Hihi, lâu lâu mới làm được việc tốt, Bebe chóng khỏi nhen, chịu khó kiss vào nữa, kiss giúp tăng sức đề kháng đó .
    (Chả trách cái tụi a half... có lẽ hay ốm yếu nhỉ ^^ hi hi)
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    =))
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, giờ mới biết chị Trifo cũng vui tính dữ
    Mà chắc chị nói đúng thiệt. em ốm yếu triền miên chắc do thiếu sức đề kháng, ha ha.
    Thôi từ giờ tới bữa về hễ lúc nào rảnh là em lại lôi con Gấu nhà em ra thực tập bài thuốc tăng sức đề kháng của chị mới được. Ít nhất thì cũng nạp cho nó dư cái sức đề kháng đặng xài tới tháng 11 mới qua nạp tiếp được

  7. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    =)) Nguy hiểm wá đi =))
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Mấy tháng nay chàng đang ở Sing òi (hihi, vào đây nghe mọi người toàn bàn tán chuyện về Sing làm việc mới dzui chớ, trùng hợp ghia). Tại chàng nhà chị mở 1 công ty con tại Sing mà, đang cho nó đi vào nề nếp rùi mới quay lại Anh. Haizzzzzzzz, hắn đang dụ dỗ chị qua Sing theo cái kiểu "sẽ dành cho em nhiều chuyện bất ngờ"... bla.. bla..., làm sao mà đi được chòy, thằng em zai thì vẫn đang nằm 1 chỗ, phim tốt nghiệp thì chưa làm, ghét thế chứ. Nên chị đang cố dụ dỗ ngược chàng "về VN thăm em đi", hehe, hai đứa chuối không thể tả
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi có cách nào cho mặt nhìn đỡ xuơng, tròn tròn chút không, sao Smile nhìn mặt mình ngày càng ốm, chán thế không biết! Ăn bao nhiêu thì mỡ cũng xuống bụng làm tổ, chỉ có béo lên v2 thôi. Chồng thì rõ mình cũng cho ăn đầy đủ, còn làm cả bánh ngot cho ăn mà sao ai nhìn cũng nói ốm đi nhờ, giờ làm sao hả trời, gặp mẹ chồng biết giải thích làm sao, hix!!!
  10. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chị có thiếu ngủ ko???? Phải ngủ đủ mặt mới tròn lên chị ạ, ăn toàn vào bụng thôi. :) Em cứ đợt nào sung sướng thảnh thơi, ngủ nghê đầy đủ là mặt bụ bẫm liền :P

Chia sẻ trang này