1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    ttvn dạo này lỗi quá mãi mới vào được
    Đêm qua ngồi nghe lại mấy cái bài của Bebe hát bên Sàn Nhạc, công nhận giọng Bebe trong trẻo dễ thương nhỉ. Cái giọng này mà cứ nũng nịu phát thì cứ gọi là...chít con Gấu...haha
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Thank cả nhà đã chia sẻ nha. Hồi chuyện của chàng thì buồn quá vào chia sẻ với mọi người. Chứ đợt thằng em trai bị tai nạn, chị phải ở bệnh viện suốt từ 6g sáng đến 12g đêm, về đến nhà chả còn hơi súc làm gì hết (lết được đi tắm là ngủ luôn) nên làm gì còn hơi sức mà lên đây tám với cả nhà. Mà cái thằng nhóc nhà chị lúc nó mới vào viện do không được tỉnh táo nên quậy dữ lắm, cứ giật hết dây truyền dịch và băng chân ( 2 cái chân cu cậu nát hết phần gót mừ), nó khỏe dã man, mỗi ngày vật lộn với nó không là mệt đứt cả hơi, ngày nào trên người cũng có thêm 1 vết bầm mới. Haizzzz, mom chị thì sức khỏe yếu, chị sợ vào nhìn nó lại đau lòng thì ko tốt cho sức khỏe nên đâu có cho mom vào. Có lần mom chị vào thăm, chị đi ra ngoài đổ rác chút xíu, nó tỉnh dậy la hét, giật dây truyền dịch, mom đè nó xuống mà nó giật vai 1 phát mom chị té xỉu luôn ( trời ơi, cũng may mà nó bị trói á)....
    Cũng may giờ mọi chuyện cũng qua hết rồi, cu cậu cũng đang dần hồi phục, tập đứng, tập đi tuy cũng để lại vài di chứng.
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Noinho: Con Gấu toàn kêu giọng em Nam bộ nhà quê đó . còn mê ko thì chỉ mình chàng biết
    6 ngày nữa chị được hội ngộ rồi nha. Anh yêu mang áo qua nhớ chụp hình cho em coi ké với nha chị . Thèm coi quá.
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @Chị Táo ơi vậy cũng đỡ rồi chị ha. Em trai chị bao nhiêu tuổi ạ?
    @kittypiggy: Sorry giờ chị mới thấy em để mà welcome :). Em có Facebook k, add mấy chi vào cho vui :)
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị noinho tung hoả mù trên FB làm em bị hớ huhu. Rõ ràng là chị đang chờ anh wa muh :((
  6. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Facebook của em đây ạ http://www.facebook.com/just.wave.h3llo , các chị add em với
    Hết tuần này là người yêu em lại bay rồi xong rồi năm sau còn định ở lại hè nữa đáng nhẽ bọn em định là hè năm sau em sẽ sang đấy với anh í mà bây giờ lại ko sang được nữa, mặc dù biết là đằng nào cũng phải đi mà đi xong lại về, thế mà em vẫn cứ nghĩ đến là ko chịu được
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Mi: Đừng buồn nha em. Rồi từ từ cũng quen thôi à. Cuối tuần này chị cũng xa người yêu nè. Chị em mình cùng hoàn cảnh hén .
    Cái cảnh ở xa nhau ngày này qua tháng nọ thì tụi chị hiểu rõ hơn ai hết mà. Buồn thì kiếm bạn đi chơi, học thêm nữ công gia chánh (nếu có time rảnh rỗi hơn), v.v... lúc nào chán quá thì cứ lên trên này xả cho hết bực, vậy là ok em hén. Thôi tụi mình cùng ráng lên
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ttvnol đúng là dở hơi. Vào lúc được lúc ko, nên nhà cửa vắng hoe.
    Lên FB xem hình em My cute ghê. Cặp này với cặp nhà Thỏ chắc hợp nè. Thích chụp hình nhí nhố
    Hôm nay ngồi tụng bài để tuần sau về thi môn Rượu. Bao nhiêu thế kỷ văn hóa rượu chè của Pháp mà mình phải ghi phải nhớ, phải miêu tả cách nếm, hương vị, cách chưng cất... của hàng nghìn loại rượu nên tụng mãi không bao giờ xong.... cầm chắc học lại rồi. Nản toàn tập.
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Thú vị ghê chứ ^^, bên trường chị chỉ học cách nấu rượu thôi =)) lol
    Cãi nhau!
    -> "Em apply qua Nhật nhé"
    <- Uh, em đi học đi
    -> anh đi cùng ko
    <- ơ, công việc của anh đang tốt mà, ở đó cũng gần, ko xa như ở Pháp!
    !!!
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nếu học cho biết thì có lẽ thú vị thật. Còn đằng này em phải học thuộc lòng hết nguồn gốc xuất xứ, lịch sử ra đời, vị nó thế nào (bố ai mà biết được), trồng ở vùng nào?, đặc trưng ra sao, nhắm với đồ ăn gì, từng công đoạn chưng cất như thế nào, ra thị trường ra sao,...
    Vài ba loại còn lấy đó làm vui. Hàng trăm loại thì em bó tay toàn tập. nói chung là cầm chắc học lại rồi ấy mà.

Chia sẻ trang này