1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 6 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coolwind, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đổi được nè bebe uiiiiiiii
  2. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ua, sao no'' tro ve^` avatar cu~ r`ui
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ttvnol bị giật giật á. Giờ thấy avatar mới rùi nè bebe. Túm lại là sweet đổi dc.
  4. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    vừa thử làm cái iq test ở http://www.iqtest.dk/main.swf , kể ra mình cũng ko ngu lắm
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @Sweet: chắc số bà chỉ được hưởng cái gì có hương Kiwi thôi, hehe, ở Vn tui đâu bít Kiwi là gì nhưng ngày nào cũng uống trà sữa hương kiwi. Á tui hông phải siêng bà ơi, tại đang tìm toài, học hỏi bà í mà, bà thấy tôi nấu cơm bằng chảo không dính là biết rồi!!
    @bebe: xài firefox cũng được mừ À bebe đi làm bên Bỉ ấy vậy tối ngủ ở chỗ làm à? nấu nướng ăn uống thế nào?
    @chị Táo: chị ơi chả sao, em lúc ở VN toàn ăn chực của mẹ thôi, qua đây em mới bắt đầu học nấu, em hỏi Sweet từng li từng tí đến nỗi bả xém cáu đòi cấu mặt em này (hehe mình nói quá tí), chị yên tâm, chả phải chia buồn gì ráo, nếu mà chị không phải nấu thì cũng tốt chứng tỏ vợ chồng làm ăn rất tốt đi ra tiệm ăn suốt hehe, đường nào cũng tốt mà chị!!!
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ở Vn tui cũng uống mấy cái trà hương kiwi á, thấy thơm lắm. Có lần mua trong Metro về ăn thấy nó chua lè, k có thơm gì hết, cứ nghĩ là đồ dỏm, ai ngờ qua đây ăn kiwi xịn mà cũng thấy vậy luôn. K có thơm như mấy cái mùi trà kiwi ở VN khà khà
    @chị Táo: lo gì, ra nhà hàng của mẹ anh mà ăn chị ạ, vừa ngon, lại đỡ phải dọn dep
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @Sweet: kì vậy, bà ăn thấy chua hả? tui là tui thấy nó cũng ngọt lắm mà, tui cũng đang chờ coi khi nào có cherry ăn thử nè!!! À nay tui đi nhà thờ, trên đường đi tui thấy cherry blossom rồi, đẹp quá chừng, à còn một loại hoa nữa, hồng phấn, to gấp 4 lần cherry blossom nhìn như hoa giấy mà tui quên chụp hình, cơ bản là đi nhà thờ vội quá, để tuan sau tui chụp cho bà coi nó là hoa gì, đẹp lắm!!!
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Sweet: vẫn ko làm được. Thôi kệ đi vây.
    @ Smile:bebe ăn ngủ ở KS luôn, có phòng riêng cho bebe ngủ. Đến chỗ làm từ sáng thứ 2, mới đổi lịch làm việc rồi, bebe giờ chỉ làm tới 6h chiều thứ 5 là hết tuần. Làm từ 8h sáng tới 18h chiều, haizzz.... Nghỉ 6, 7, CN luôn đó.
    Nhưng mà mấy tuần nay đang điên quá. Chạy theo cái luận văn mệt muốn điên. hic. Qua 15.5 này bebe mới hồi sinh lại được, huhu.
  9. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, em Sweet và Smile nói thiệt nà chí ní, hí hí. Mừ tội chàng lắm, chàng bẩu thế này "không cần em nấu ăn đâu, có vú nuôi mà, cuối tuần vú nuôi về thăm gia đình thì 2 đứa mình đi chơi rồi ăn tiệm" Sau đó chàng liếc liếc chị rùi cảm thán "nhưng hôm nào có dịp đặc biệt thì anh cũng thích được chính tay em nấu cho anh ăn lắm...". Hơ hơ, nhìn cái vẻ mặt đầy nghi ngờ của chàng chị mới hỉu té ra là chàng không tin tưởng vào tài nấu nướng của chị , chị nhìn chàng với ánh mắt hình "tia lửa điện" "em trân trọng thông báo cho ánh biết nhá, em biết nấu ăn từ lúc 10 tuổi cơ". Dzời ạ, mắt chàng sáng rỡ như cái đèn pha ôtô í "Thế hả? vậy cứ cuối tuần em nấu cho anh ăn nhá" . Tự nhiên thấy hình như ... mình bị "gài" .
    Mừ ai bẩu lúc đầu cứ nói với chị thế này "anh biết nấu món này, anh sẽ làm cho em ăn món kia, con chủ nhà hàng thì cũng học được vài món được được chứ... ... .. " thế là làm chị cứ mặc định 1 điều "sau này cho chàng toàn quyền bếp núc" hí hí
    @ bebe: chị bi chừ cũng ngồi tính dùm em từng ngày, cầu mong em sớm thoát khỏi cái chỗ làm việc chết tiệt ấy để có được trọn vẹn hạnh phúc bên người iu đới
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    @ Chị Táo: Yêu chị thế nhở. Em cũng đếm tới đếm lui từng ngày. Sao toàn dính phải mấy tháng 31 ngày ko vậy ta. Chẹp.
    người yêu chị Táo tình củm ghê nhỉ, hihi. Nhất chị rồi ;)

Chia sẻ trang này