1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠLovely girls and their hobbies-(PART 8)õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi txt1711, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    ối ối từ tối hôm qua đến hôm nay mà lắm đồ đẹp quámà mà cái vụ cãi nhau là vụ gì thếnhà mình dạo này nhiều người biết nên lắm thị phi ghê cơ nhỉchị Tigger cũng tham gia vào trận chiến àmình hụt mất vụ cãi nhautức thế
    Voà nhà mình toàn thấy giầy và quần áo đẹp lung linhem nhất quyết kô ra khỏi nhà hôm này vì hiện tại là tinh thần shopping của em nó cứ hừng hực lên ýra khỏi nhà bi giờ là chết kô kịp ngáp luôn
    @TXT:em cứ kêu mọi người mua nhiều mà mỗi lần em dội bom là các chị đỡ kô nổi luônnhìn mấy quả short của em chị thèm cực kìphải nói là thèm thuồng và ghen tị nữa ý(chị nghĩ trong nhà mình có chị PM nhìn đống đồ của em cũng có cảm giác này)vì là nhìn quần short mà thấy xót xa cho cái chân của minhsao nó to gì mà to thế kô biết
    cái khăn Burbery ý chị thích mấy năm rùi đấybi giờ chị mới có đủ điều kiện để khuân vềbên chị cũng đắt kinhmấy cái khăn chất dạ bt thôi cũng đã 290e rồimà có chất khăn như chất cotton(chị nhìn thấy cũng chỉ có mầu hồng)thì là 90emà chị thấy em đeo mầu hồng đẹp màtại em trẻ trung nhí nhảnh đeo xinh lắm
    @MM:nàng ơi đừng có đóng cửa đi ăn xin nữa nhácả đống giầy của nàng thì mấy đôi của tôi nhằm nhò cái nỗi gì hả giờinói thật là tôi là tôi kô dám sờ đến choo ở bên tôi đâusờ vào đôi nào là đôi đấy ítt nhất là 700echán luôn
    @trip:CC cũng thích cái khăn đấy vì hoạ tiết của nóđặc biệt nhỉ
    @PM:nàng có tham gia vụ cãi nhau kôđể còn tường thuật cho tớ vớinàng kể mới lì kì hấp dẫn[:Đ]ạo này lại mải chìm đắm trong đống giầy của Thanh hay sao mà kô thấy post bài hửnhớ là khẩu hiệu chị em ta là tiết kiệm nhánhớ đấy
    @choupat:ui may quá hết size của em chị àem bi giờ kô mua được là may tại sắp đóng cửa ra đường ở với giày dép và quần áo rùichị sắp được về vn rồighen tị quá đi thôi
    @chị tigger:bình thường chị gái là hiền lành ,nhẹ nhàng ,dịu dàng nhất nhà mà bi giờ cũng phải lên tiếng có nghĩa là nghiêm trọng phết nhởkhi nào online YM buzz em nhánghĩ sao mình xấu tình tò mò thế kô biết
  2. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    Thanh ơi bi giờ chuyển nghế thầnh buôn giầy rùi àmấy hôm nay kô vào được muarephải nói là tức phát điên
  3. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    Thanh ơi bi giờ chuyển nghế thầnh buôn giầy rùi àmấy hôm nay kô vào được muarephải nói là tức phát điên
  4. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    em ơi chỉ cho chị chỗ mua cái quần này với
  5. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    em ơi chỉ cho chị chỗ mua cái quần này với
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    tigger: mặt hốc hác mà tớ vẫn thấy xinh mà. Làm gì mà stress thế nàng, làm việc vất vả quá à
    chị ET: dạo này cứ 12h hoặc 1h em đi ngủ, với cả ít khi dám đụng đến cafe nên mặt cũng đỡ hơn nhiều. Hồi xưa mặt em trông chán đời nhỉ
    txt: chị có khéo tay gì đâu em, toàn món đơn giản mà. Mấy món đấy, chắc chị em nhà mình nấu suốt ngày ý mà. Chị thèm mấy cái bánh ngọt của em ý. Chị thích đồ ngọt mà. Cứ hô khẩu hiệu làm bánh mãi mà chưa thực hiện được đây này. Cố gắng bằng 1/10 em là chị mừng lắm rồi.
    Chị thích cái váy vàng nối ren trắng ở gấu với 2 quả quần của em. Cái váy trông xinh ghê. Quần thì chị thích màu của bọn nó, chị hay mặc kiểu màu đấy. Dáng cũng đẹp nữa. Em gái đợt này bom ác quá, toàn giầy dép với quần áo thế này, làm chị thèm
    trip: thích đôi morgan của trip thế. Hôm trước chat với Nhi chưa kịp hỏi. Tớ k để ý album của Nhi nên chả biết có đôi đấy. Nhìn đôi đấy đẹp ghê, chẹp chẹp
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    tigger: mặt hốc hác mà tớ vẫn thấy xinh mà. Làm gì mà stress thế nàng, làm việc vất vả quá à
    chị ET: dạo này cứ 12h hoặc 1h em đi ngủ, với cả ít khi dám đụng đến cafe nên mặt cũng đỡ hơn nhiều. Hồi xưa mặt em trông chán đời nhỉ
    txt: chị có khéo tay gì đâu em, toàn món đơn giản mà. Mấy món đấy, chắc chị em nhà mình nấu suốt ngày ý mà. Chị thèm mấy cái bánh ngọt của em ý. Chị thích đồ ngọt mà. Cứ hô khẩu hiệu làm bánh mãi mà chưa thực hiện được đây này. Cố gắng bằng 1/10 em là chị mừng lắm rồi.
    Chị thích cái váy vàng nối ren trắng ở gấu với 2 quả quần của em. Cái váy trông xinh ghê. Quần thì chị thích màu của bọn nó, chị hay mặc kiểu màu đấy. Dáng cũng đẹp nữa. Em gái đợt này bom ác quá, toàn giầy dép với quần áo thế này, làm chị thèm
    trip: thích đôi morgan của trip thế. Hôm trước chat với Nhi chưa kịp hỏi. Tớ k để ý album của Nhi nên chả biết có đôi đấy. Nhìn đôi đấy đẹp ghê, chẹp chẹp
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nói chuyện, chưa bao giờ tiếp xúc, chỉ vào rồi ra mà dám nhận xét người nọ thế này, người kia thế kia. Chẳng ai có quyền phán xét người khác cả vậy mà một anh đàn ông nào đó vào nhà chị em mình xong nói nọ kia khoe đồ rồi giả tạo .
    Đúng là đời, tự nhiên cho cái quyền đi phán xét nguời khác. Ghét nhất trên đời cái tính là cho mình cái quyền tự đi phán xét nguời khác tốt hay xấu
    Đọc xong điên hết cả lên muốn vào nói luôn sẵn đang bực trong người, ngủ cái đã mai tính sau .
    Mọi nguời vào đọc bài này nhé, bài cuối cùng của trang 26
    Lộn ruột , điên
    http://www9.ttvnol.com/forum/Sothich/921046/trang-26.ttvn
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nói chuyện, chưa bao giờ tiếp xúc, chỉ vào rồi ra mà dám nhận xét người nọ thế này, người kia thế kia. Chẳng ai có quyền phán xét người khác cả vậy mà một anh đàn ông nào đó vào nhà chị em mình xong nói nọ kia khoe đồ rồi giả tạo .
    Đúng là đời, tự nhiên cho cái quyền đi phán xét nguời khác. Ghét nhất trên đời cái tính là cho mình cái quyền tự đi phán xét nguời khác tốt hay xấu
    Đọc xong điên hết cả lên muốn vào nói luôn sẵn đang bực trong người, ngủ cái đã mai tính sau .
    Mọi nguời vào đọc bài này nhé, bài cuối cùng của trang 26
    Lộn ruột , điên
    http://www9.ttvnol.com/forum/Sothich/921046/trang-26.ttvn
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới cả nhà Em đi tầu ngầm mãi giờ mới post tử tế đc vì cuối tuần đi suốt
    @ CC : Mai tớ lên Paris, nàng với Dog tiếp tớ ko ? Chiều thứ 4 nàng dẫn tớ đi cắt tóc đc ko Khoảng 16h30 trở đi chắc tớ free
    @ DWT : Tình yêu ơi bạn check thấy Minh chuyển khoản vào SG cho bạn rồi, còn VCB ở HN chưa check Trưa mai bạn lên, chiều mai gọi bạn xem tình hình quần quần áo áo thế nào nhá !
    @ Thanh : giầy đẹp giầy đẹp Mỗi tội dạo này tớ đang nghèo vì chuyển nhà phải mua bao nhiêu thứ
    @ chị Choupat : chị quên đồng hồ của em rồi à
    @ TXT : dạo này nhiều đồ mới ghê ! Đồ của em nhìn nhí nhảnh mà đẹp lắm ! Chân em gì mà to, ko kêu ca ! Chân chị gấp rưỡi thế
    @ chị ET : dạo này chị chăm về nhà LG vui quá Ko biết chị nhớ em ko, em chơi với chị Hương béo nhà chị Hồi chị Hương mới sinh em bé em đến nhà chị ở Khâm Thiên thăm bà đẻ lúc gần Tết Dạo này em ko hay chat với chị Hương vì đảo qua đảo lại YM thôi chứ ko ngồi fix trc máy tính đc. Em bé nhà chị Hương giờ chắc lớn lắm rồi chị nhỉ ?

Chia sẻ trang này