1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠLovely girls and their hobbies-(PART 8)õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi txt1711, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới cả nhà Em đi tầu ngầm mãi giờ mới post tử tế đc vì cuối tuần đi suốt
    @ CC : Mai tớ lên Paris, nàng với Dog tiếp tớ ko ? Chiều thứ 4 nàng dẫn tớ đi cắt tóc đc ko Khoảng 16h30 trở đi chắc tớ free
    @ DWT : Tình yêu ơi bạn check thấy Minh chuyển khoản vào SG cho bạn rồi, còn VCB ở HN chưa check Trưa mai bạn lên, chiều mai gọi bạn xem tình hình quần quần áo áo thế nào nhá !
    @ Thanh : giầy đẹp giầy đẹp Mỗi tội dạo này tớ đang nghèo vì chuyển nhà phải mua bao nhiêu thứ
    @ chị Choupat : chị quên đồng hồ của em rồi à
    @ TXT : dạo này nhiều đồ mới ghê ! Đồ của em nhìn nhí nhảnh mà đẹp lắm ! Chân em gì mà to, ko kêu ca ! Chân chị gấp rưỡi thế
    @ chị ET : dạo này chị chăm về nhà LG vui quá Ko biết chị nhớ em ko, em chơi với chị Hương béo nhà chị Hồi chị Hương mới sinh em bé em đến nhà chị ở Khâm Thiên thăm bà đẻ lúc gần Tết Dạo này em ko hay chat với chị Hương vì đảo qua đảo lại YM thôi chứ ko ngồi fix trc máy tính đc. Em bé nhà chị Hương giờ chắc lớn lắm rồi chị nhỉ ?
  2. tuticuki

    tuticuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ối giời mới có 1 hôm mà mọi ng 8 ác thế.. em mấy hôm nay bận đi làm.. papa lại sang nên ít lên mạng đc..
    @ TXT : em ui.. nhiều đồ đẹp và yêu thế.. thích quần short của em thế.. váy áo nữa.. nói chung là chị sắp về Vn chơi nên càng thèm ..
    @ MM : ấy ơi, tớ là hơi bị thích mấy đôi Choo với Pucci của ấy đấy.. gái này đúng là em chị Ốp nhỉ..
    Đây ạ , ảnh ra mắt đây.. ảnh này từ hè năm ngoái , hồi em đi Monaco..
    chị em đừng ném đá em nhé.. hehe..
    [​IMG]
  3. tuticuki

    tuticuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ối giời mới có 1 hôm mà mọi ng 8 ác thế.. em mấy hôm nay bận đi làm.. papa lại sang nên ít lên mạng đc..
    @ TXT : em ui.. nhiều đồ đẹp và yêu thế.. thích quần short của em thế.. váy áo nữa.. nói chung là chị sắp về Vn chơi nên càng thèm ..
    @ MM : ấy ơi, tớ là hơi bị thích mấy đôi Choo với Pucci của ấy đấy.. gái này đúng là em chị Ốp nhỉ..
    Đây ạ , ảnh ra mắt đây.. ảnh này từ hè năm ngoái , hồi em đi Monaco..
    chị em đừng ném đá em nhé.. hehe..
    [​IMG]
  4. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em quote lại link này của chị Choupat. Star ko muốn cãi lý này nọ với 1 người lạ, nhưng star chỉ nói ra những gì từ lâu trong suy nghĩ của star mà thôi. Và star cũng mong anh little_rascal cũng như nhiều bạn ghé vào đây, nếu có thể thì dành vài phút đọc và cũng mong là các bạn sẽ có cách nhìn khác.
    PHụ nữ thì luôn muốn làm đep và khéo. Nếu như đối với đàn ông, việc hăng say tìm tòi sắm sửa update kiến thức của mình về computer, điện tử, hi-tech ect.. Thì phụ nữ có thú mua riêng. Và ko ai có thể nói thú vui nào tốn kém hơn thú vui nào.
    Đối với star, star là member ở ttvnol này từ lâu rồi, nhưng phải nói là trong 3 năm (hoặc hơn) star ko tìm thấy một box nào thật sự thân thuộc cho riêng mình. Sau này, star mới biết đến Lovely girls. Cá nhân star, star thích nhà mình đến nỗi hầu như nếu rảnh là đều vào coi (dù là đi tàu ngầm nhé) mỗi ngày. Star ít post bài, cũng như ít chụp hình vì star lười và cảm thấy nhiều khi kiến thức mình ko đủ rộng.
    Một số bạn vào ra rồi cùng chung suy nghĩ là "khoe của". Thứ nhất, star chắc rằng bạn chỉ có cái nhìn chủ quan mà thôi. Bạn đã từng chat với các thành viên trong gd lovely girl này bên ngoài ttvnol chưa? Chắc là chưa. Việc đánh giá 1 người rất khó và cũng là chủ quan. Bởi vậy, hi vọng bạn đừng áp đặt lối suy nghĩ của bạn như vậy.
    "Khoe đồ". Chẳng biết mọi người ra sao. Chứ khi star thích 1 món đồ, star phải để dành tiền rồi phải suy nghĩ nhiều. RỒi khi star mua được, star cảm thấy rất vui. Đó là điều tự nhiên. Mà với tính con gái thì cũng hay í ới cho bạn biết là mình cũng vừa mua được. Mà thật lòng là ko hề có tí suy nghĩ là mình sẽ show hàng, khoe tiền của mình cho bất cứ ai. Mà cũng nhờ các chị em trên này post hình lên, star dần mới biết được nhiều điều từ skincare, make up đến travel, cooking, books, films nào hay nào dở để từ đó có sự chọn lực chon riêng mình. Cũng giống như đàn ông, uống cà phê đi mua computer cần có chiến hữu, thì phụ nữ khi mua mỹ phẩm quần áo cũng cần có bạn tâm giao để nhỏ to để mà chia xẻ những nỗi đam mê ...
    Bạn gì đó nói là chị em ở đây cứ được cái mã. Thật sự ko đúng, trong này các chị em có gia đình và boyfriend hầu như là ko còn ai lonely cả. Nếu như bản chất của họ chỉ có vậy, liệu như anh gì nói người chồng hay boyfriend của họ có chấp nhận nổi ko? Chắc chắn là ko. Họ còn phải có 1 cái gì đó dịu dàng, đảm đang, nữ tính chứ ko phải "chỉ biết tiêu tiền" như bạn nói. Một lần nữa, bạn chỉ thấy 1 phần mà thôi. Đánh giá người khác, thậm chí là trong lúc mặt đối mặt vẫn còn vấp phải sai lầm, huống hồ là chỉ sơ giao trên net....
    Star ko biết, các bạn thế nào. Chứ star nghĩ nếu xét về giá cả các sản phẩm bán ở nước ngoài với VN là đều vô lý. Vì trị giá đồng bạc chênh lệch rất nhiều. VD: một hộp phấn Chanel là 40-$50, star ko biết sao, nhưng star thấy những người quen của mình chỉ đi làm bình thướng ko phải manager, doctor or nurse.
    thì lương 1ngày là mua được. Nhưng khi nhập về VN với nhiều thuế và chênh lệch trị giá nên tính ra có khi 1 sản phẩm gần cả triệu. Mà lương đi làm thì trung bình là 3triệu. Star biết có người giàu hơn. (star ko biết rõ. Star ko học giỏi về kinh tế nếu sai, xí xoá nhá). Nếu thế, nhìn vô, họ sẽ vô hình chung cho đó là hàng cao cấp.
    Đối với star, nhờ từ ngày xem topic này, star hiểu biết nhiều hơn và cảm thấy sự học hỏi thật là bao la. Cho dù đó chỉ là cây cọ, hộp phấn...nhưng cũng cần sự hiểu biết tối thiểu. Ko biết chị em trên này thế nào, chứ khi xem thì rất thícch. Nhưng star tin bản thân của từng người đều biết giới hạn của mình. KO ai lại cố "bắt chước" cho bằng chị bằng em để rồi ăn mì gói uống nước lã đâu. Vì mình biết, mình đứng ở đâu ko cần phải ai nhắc nhở cả.
    Nhận định giá tr5i của 1 người là 1 việc làm khó và dễ sai lầm chủ quan. Cái khó hơn là hãy nhìn người khác đừng dưới con mắt "hiển vi" để rồi la toáng lên. Vui vẻ, hòa đồng, chấp nhận giúp mình khám phá thế giới khác của mọi người.
    Cheer everyone. Nice day, nice weekend and nice friendship
  5. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em quote lại link này của chị Choupat. Star ko muốn cãi lý này nọ với 1 người lạ, nhưng star chỉ nói ra những gì từ lâu trong suy nghĩ của star mà thôi. Và star cũng mong anh little_rascal cũng như nhiều bạn ghé vào đây, nếu có thể thì dành vài phút đọc và cũng mong là các bạn sẽ có cách nhìn khác.
    PHụ nữ thì luôn muốn làm đep và khéo. Nếu như đối với đàn ông, việc hăng say tìm tòi sắm sửa update kiến thức của mình về computer, điện tử, hi-tech ect.. Thì phụ nữ có thú mua riêng. Và ko ai có thể nói thú vui nào tốn kém hơn thú vui nào.
    Đối với star, star là member ở ttvnol này từ lâu rồi, nhưng phải nói là trong 3 năm (hoặc hơn) star ko tìm thấy một box nào thật sự thân thuộc cho riêng mình. Sau này, star mới biết đến Lovely girls. Cá nhân star, star thích nhà mình đến nỗi hầu như nếu rảnh là đều vào coi (dù là đi tàu ngầm nhé) mỗi ngày. Star ít post bài, cũng như ít chụp hình vì star lười và cảm thấy nhiều khi kiến thức mình ko đủ rộng.
    Một số bạn vào ra rồi cùng chung suy nghĩ là "khoe của". Thứ nhất, star chắc rằng bạn chỉ có cái nhìn chủ quan mà thôi. Bạn đã từng chat với các thành viên trong gd lovely girl này bên ngoài ttvnol chưa? Chắc là chưa. Việc đánh giá 1 người rất khó và cũng là chủ quan. Bởi vậy, hi vọng bạn đừng áp đặt lối suy nghĩ của bạn như vậy.
    "Khoe đồ". Chẳng biết mọi người ra sao. Chứ khi star thích 1 món đồ, star phải để dành tiền rồi phải suy nghĩ nhiều. RỒi khi star mua được, star cảm thấy rất vui. Đó là điều tự nhiên. Mà với tính con gái thì cũng hay í ới cho bạn biết là mình cũng vừa mua được. Mà thật lòng là ko hề có tí suy nghĩ là mình sẽ show hàng, khoe tiền của mình cho bất cứ ai. Mà cũng nhờ các chị em trên này post hình lên, star dần mới biết được nhiều điều từ skincare, make up đến travel, cooking, books, films nào hay nào dở để từ đó có sự chọn lực chon riêng mình. Cũng giống như đàn ông, uống cà phê đi mua computer cần có chiến hữu, thì phụ nữ khi mua mỹ phẩm quần áo cũng cần có bạn tâm giao để nhỏ to để mà chia xẻ những nỗi đam mê ...
    Bạn gì đó nói là chị em ở đây cứ được cái mã. Thật sự ko đúng, trong này các chị em có gia đình và boyfriend hầu như là ko còn ai lonely cả. Nếu như bản chất của họ chỉ có vậy, liệu như anh gì nói người chồng hay boyfriend của họ có chấp nhận nổi ko? Chắc chắn là ko. Họ còn phải có 1 cái gì đó dịu dàng, đảm đang, nữ tính chứ ko phải "chỉ biết tiêu tiền" như bạn nói. Một lần nữa, bạn chỉ thấy 1 phần mà thôi. Đánh giá người khác, thậm chí là trong lúc mặt đối mặt vẫn còn vấp phải sai lầm, huống hồ là chỉ sơ giao trên net....
    Star ko biết, các bạn thế nào. Chứ star nghĩ nếu xét về giá cả các sản phẩm bán ở nước ngoài với VN là đều vô lý. Vì trị giá đồng bạc chênh lệch rất nhiều. VD: một hộp phấn Chanel là 40-$50, star ko biết sao, nhưng star thấy những người quen của mình chỉ đi làm bình thướng ko phải manager, doctor or nurse.
    thì lương 1ngày là mua được. Nhưng khi nhập về VN với nhiều thuế và chênh lệch trị giá nên tính ra có khi 1 sản phẩm gần cả triệu. Mà lương đi làm thì trung bình là 3triệu. Star biết có người giàu hơn. (star ko biết rõ. Star ko học giỏi về kinh tế nếu sai, xí xoá nhá). Nếu thế, nhìn vô, họ sẽ vô hình chung cho đó là hàng cao cấp.
    Đối với star, nhờ từ ngày xem topic này, star hiểu biết nhiều hơn và cảm thấy sự học hỏi thật là bao la. Cho dù đó chỉ là cây cọ, hộp phấn...nhưng cũng cần sự hiểu biết tối thiểu. Ko biết chị em trên này thế nào, chứ khi xem thì rất thícch. Nhưng star tin bản thân của từng người đều biết giới hạn của mình. KO ai lại cố "bắt chước" cho bằng chị bằng em để rồi ăn mì gói uống nước lã đâu. Vì mình biết, mình đứng ở đâu ko cần phải ai nhắc nhở cả.
    Nhận định giá tr5i của 1 người là 1 việc làm khó và dễ sai lầm chủ quan. Cái khó hơn là hãy nhìn người khác đừng dưới con mắt "hiển vi" để rồi la toáng lên. Vui vẻ, hòa đồng, chấp nhận giúp mình khám phá thế giới khác của mọi người.
    Cheer everyone. Nice day, nice weekend and nice friendship
  6. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái link mà em cũng lộn ruột cả lên.Ghét nhất là thể lọai đàn ông ngồi lê đôi nách rồi cái kiểu tự cho mình là người đứng đắn cao cả để mà ra cái quyền nói người khác. Chết cười.Đang bực mình mà lên đây cũng không yên nữa.
    @chị star: binh thường chị hay im ỉm thế kia mà khi đụng chuyện văn vẻ của chị thuyết phục lắm chị ạ.Em thì em tệ cái khỏan này cực kì,mỗi khi ai mà đụng chạm gì em thì chỉ có nước chửi lên thôi chứ cũng không có từ tốn như chị được đâu.Mà chị hỏi em cái cách làm rau câu nổi,là như thế nào vậy chị?
  7. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái link mà em cũng lộn ruột cả lên.Ghét nhất là thể lọai đàn ông ngồi lê đôi nách rồi cái kiểu tự cho mình là người đứng đắn cao cả để mà ra cái quyền nói người khác. Chết cười.Đang bực mình mà lên đây cũng không yên nữa.
    @chị star: binh thường chị hay im ỉm thế kia mà khi đụng chuyện văn vẻ của chị thuyết phục lắm chị ạ.Em thì em tệ cái khỏan này cực kì,mỗi khi ai mà đụng chạm gì em thì chỉ có nước chửi lên thôi chứ cũng không có từ tốn như chị được đâu.Mà chị hỏi em cái cách làm rau câu nổi,là như thế nào vậy chị?
  8. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    huhu....vào đây ăn vạ đây....em bị mất ví mấy ngày nay,chưa kịp hòang hồn gì cả...rồi hôm qua để nồi chảo dầu thế nào mà lửa nó phừng lên(may là chưa cháy nhà,chứ ko em cũng tiêu tùng rồi)....thế là tóc em bị cháy,chân tay bây giờ phỏng hết rồi......may là mặt chưa bị saodã man......thế này thì sao diện đồ mùa hè được kia chứ....
  9. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    huhu....vào đây ăn vạ đây....em bị mất ví mấy ngày nay,chưa kịp hòang hồn gì cả...rồi hôm qua để nồi chảo dầu thế nào mà lửa nó phừng lên(may là chưa cháy nhà,chứ ko em cũng tiêu tùng rồi)....thế là tóc em bị cháy,chân tay bây giờ phỏng hết rồi......may là mặt chưa bị saodã man......thế này thì sao diện đồ mùa hè được kia chứ....
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Txt: Ôi em ơi, sao xui thế. Chị để ý là cái xui lúc nào cũng rủ rê nhau đến chung em à. Thôi thì an ủi là mình ko sao. Mà em bị bỏng có sao ko/ Lúc vừa bị bỏng, em có nhớ là xả nước thiệt lạnh liền ko vậy? Cách đó giúp giảm shock cho da, giảm đau cho mình và giúp vết thương đỡ hơn đấy. Mà phải cẩn thận em ui.... Cũng có lần chị nấu bếp bị lửa phực lên, may mà né kịp. Sau này, ox chị nói nguyên nhân có thể là do 1 chút dầu bị dính ở ngoài thành chảo, rồi gặp trên mặt bếp nhiều khi cũng bị dính dầu hoặc cái gì đó rồi nó phát cháy luôn. Hoặc là do cái bếp bị cũ...em xem nếu đúng thì đi vô home Depot mua cái mới gắn vào vậy.
    Lúc trẻ chị là đứa ko có kiên nhẫn nhất đó em. Nhưng từ khi có gia đình rồi lại có con...mọi thứ đã dần tập chị trở nên đằm như vậy. Chị ko có ý gì cả đâu. Tại tự nhiên, thấy buồn vì có người hiểu lầm nhà mình. Chị chỉ muốn nói những gì chị suy nghĩ thôi mà.
    Em chỉ cho chị cách làm rau câu trái cây á. Chị nhớ có lần em post lên rồi mà chẳng biêt ở đâu. Thanks em
    @Cả nhà ơi: da của em dạo này tự nhiên bị đen và đỏ bừng. Em ít ra nắng lắm, nhưng sao nó ko nhả mà càng bị đen và đỏ ửng cả mặt. Làm sao..làm sao cả nhăoi...

Chia sẻ trang này