1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠLovely girls and their hobbies-(PART 8)õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi txt1711, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bé Txt ơi chỉ chị cách làm chè bột báng đi... Chị mê quá mà chỉ biết ăn chứ ko biết làm. Ôi sao em ko là em gái của chị để nấu bánh trái cho chị ăn nhỉ hichichic... (than thở sang dễ sợ hén :P)
    Khoe cái bronzer mới mua này... Chả hiểu sao bây h lại quay qua mê bronzer mới chết dở, thu thập đủ các lọai hichic. Nhưng công nhận óanh lên thấy mặt mình trẻ khỏe hẳn hìhì.
    [​IMG]
  2. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ối ôi, chị Feb ơi....em hình như...hình như ...đang thích cái này ạ... Cái đấy phải blush màu cam cam phải ko chị?... Em đang phân vân... ko biết có nên mua hay ko....vì em ít make up lắm mà.....Nhưng tại hôm đi event Chanel....con bé Trung Hoa make up cho em, nó dùng cái này oánh lên đẹp quá.... Mà phải công nhận bọn ấy được đào tạo có khác.. đánh cái nền và blush cho em...nhìn ưng dzã man. Trai nhà em cứ nhìn em rồi phán :Đẹp nhỉ"
  3. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ối ôi, chị Feb ơi....em hình như...hình như ...đang thích cái này ạ... Cái đấy phải blush màu cam cam phải ko chị?... Em đang phân vân... ko biết có nên mua hay ko....vì em ít make up lắm mà.....Nhưng tại hôm đi event Chanel....con bé Trung Hoa make up cho em, nó dùng cái này oánh lên đẹp quá.... Mà phải công nhận bọn ấy được đào tạo có khác.. đánh cái nền và blush cho em...nhìn ưng dzã man. Trai nhà em cứ nhìn em rồi phán :Đẹp nhỉ"
  4. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em nấu chè ngon quá. Chị là dân hảo ngọt dây. Mê lắm luôn đó. Nhớ hồi bên VN, mỗi sáng mẹ đi chợ là về lon ton chạy ra hỏi mẹ có mua che cho con ko. Mẹ mắng cho: lớn rồi mà cứ đòi qùa.
    Chúc mừng bé nhé, thi đậu bằng giỏi thế. Từ đây mà tha hồ shop siếc nhỉ, vì có phương tiện tiện lợi rồi muh. Mà hồi trước chị thi cũng vậy, khi anh nhà thấy bà chấm thi bước lên xe chị là ảnh chắc chắn chị rớt rồi...heheh Ai ngờ, lúc về mình "vinh quang toàn thắng"....làm "hắn" cứ tưởng...chị dụ ngọt bà giám khảo..
    Em ơi, cho chị hỏi, cái chai ngoài cùng bên phải là gì vậy em.. Gloss mới của Chanel à... Nó mới gởi về cho chị xem gloss mới ra ...ngại quá...ngại quá....lúc khen đẹp...có người lườm....hahahha
    Kỳ này bên nhà chị cũng có tiệc, tính trổ này đổ thạch xem sao....Ngày xưa, mẹ chị còn biết đổ kiểu ghép hình thành nguyên bức tranh ấy....Nhưng khổ nổi.....mẹ ko truyền lại bí kíp nên bị mai một vì mẹ bảo:" Tay chân vụng thế kia....đổ thạch thường mà ko ra hồn nữa là"......hichic...khổ thân thế đấy em, giờ nhìn em lại thấy ngưỡng mộ.
  5. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em nấu chè ngon quá. Chị là dân hảo ngọt dây. Mê lắm luôn đó. Nhớ hồi bên VN, mỗi sáng mẹ đi chợ là về lon ton chạy ra hỏi mẹ có mua che cho con ko. Mẹ mắng cho: lớn rồi mà cứ đòi qùa.
    Chúc mừng bé nhé, thi đậu bằng giỏi thế. Từ đây mà tha hồ shop siếc nhỉ, vì có phương tiện tiện lợi rồi muh. Mà hồi trước chị thi cũng vậy, khi anh nhà thấy bà chấm thi bước lên xe chị là ảnh chắc chắn chị rớt rồi...heheh Ai ngờ, lúc về mình "vinh quang toàn thắng"....làm "hắn" cứ tưởng...chị dụ ngọt bà giám khảo..
    Em ơi, cho chị hỏi, cái chai ngoài cùng bên phải là gì vậy em.. Gloss mới của Chanel à... Nó mới gởi về cho chị xem gloss mới ra ...ngại quá...ngại quá....lúc khen đẹp...có người lườm....hahahha
    Kỳ này bên nhà chị cũng có tiệc, tính trổ này đổ thạch xem sao....Ngày xưa, mẹ chị còn biết đổ kiểu ghép hình thành nguyên bức tranh ấy....Nhưng khổ nổi.....mẹ ko truyền lại bí kíp nên bị mai một vì mẹ bảo:" Tay chân vụng thế kia....đổ thạch thường mà ko ra hồn nữa là"......hichic...khổ thân thế đấy em, giờ nhìn em lại thấy ngưỡng mộ.
  6. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Littlestar: Cái đó nó ko phải là blush em ah, nó là bronzer giống như là 1 lọai blush luôn nhưng blush chỉ đánh lên má thôi, còn bronzer mình có thể oánh hết mặt tạo hiệu ứng (faking) tanning chút chút, trông như mới đi biển về ý mà hihi. Lúc trước chị chỉ thích da trắng thui, ko thích da nâu nâu đâu nhưng ở đây riết rồi da mình trắng ra từ hồi nào hổng biết nữa, giờ hè rùi lại chạy theo phong trào thích nó nâu chút để nhìn nó phẻ mạnh hơn tí ý mà, tại mặt chị nhìn xanh xao ốm yếu lắm .
    Trùi giờ mới biết bé Txt mới mua cây cọ Chanel, chị thích cọ Chanel lắm, order nó rồi mà nó hết hàng hichic . Ở chỗ em nó có bán cả bộ ko nhỉ ? Có thì chắc chị nhờ người quen mua dùm quá, chứ chờ đến lúc store nhà mùnh có hàng chắc lâu lắm .
  7. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Littlestar: Cái đó nó ko phải là blush em ah, nó là bronzer giống như là 1 lọai blush luôn nhưng blush chỉ đánh lên má thôi, còn bronzer mình có thể oánh hết mặt tạo hiệu ứng (faking) tanning chút chút, trông như mới đi biển về ý mà hihi. Lúc trước chị chỉ thích da trắng thui, ko thích da nâu nâu đâu nhưng ở đây riết rồi da mình trắng ra từ hồi nào hổng biết nữa, giờ hè rùi lại chạy theo phong trào thích nó nâu chút để nhìn nó phẻ mạnh hơn tí ý mà, tại mặt chị nhìn xanh xao ốm yếu lắm .
    Trùi giờ mới biết bé Txt mới mua cây cọ Chanel, chị thích cọ Chanel lắm, order nó rồi mà nó hết hàng hichic . Ở chỗ em nó có bán cả bộ ko nhỉ ? Có thì chắc chị nhờ người quen mua dùm quá, chứ chờ đến lúc store nhà mùnh có hàng chắc lâu lắm .
  8. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chị choupat: ui ui.. sắp về VN rồi đúng ko chị? Có nôn nóng ghé qua Sing ngó nghiêng mấy đôi giầy ko chị?. Vậy là em mua đúng rồi huh chị. Ơ mà chai đó tốt vậy à, em cũng chưa xài nữa. Chẳng biết xách tay lên máy bay nó có cho ko? Sao em nghe bảo cái nào từ 200ml trở lên là ko được xách tay đâu...(vì sợ khủng bố gì ấy...em chẳng rõ), chỉ trừ hàng mua ở duty free store thôi. Cái serum ấy, em phải rinh về..vì tình hình là da dẻ của em móc móc khô khô. Con bé nhà em, bé hay bị dị ứng dda lắm chị... Nổi thường xuyên luôn...chỉ có xức thuốc thì mới hết...ko xứt ko hết....Tội lắm
    Girlie: Bạn C nhé, sao lại lâu thế mới về thăm nhà vậy. Cũng may là nàng biết chuộc lỗi bằng tấm ảnh đấy. Khiếp cả nhà nhắc nàng từ hồi ở nhà cũ cơ... . Hè này, star cũng về Vn nữa....nhưng hình như lúc ấy nhà mình chẳng có ai về. Star nghe C nói lâu rồi về cái serum ấy, con bé bán Vn ở đó cũng cho star sample xài thử. Thấy thích, mà công nhận lúc bôi lên nó mượt thiê5t ha, lại thơm nữa. Bây giờ, star có cảm giác là da của star bắt đầu lão hóa rồi, hồi trước nó đổ dầu nhưng giờ lại khô....hic hic.... nên mua cái serum đó dùng kèm với Rectifiance Intense cream. Phải dưỡng lại mới được ko thôi về Vn, mẹ lại bảo "con lại già gần bằng mẹ". Da mặt mẹ của star đẹp lắm.
  9. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chị choupat: ui ui.. sắp về VN rồi đúng ko chị? Có nôn nóng ghé qua Sing ngó nghiêng mấy đôi giầy ko chị?. Vậy là em mua đúng rồi huh chị. Ơ mà chai đó tốt vậy à, em cũng chưa xài nữa. Chẳng biết xách tay lên máy bay nó có cho ko? Sao em nghe bảo cái nào từ 200ml trở lên là ko được xách tay đâu...(vì sợ khủng bố gì ấy...em chẳng rõ), chỉ trừ hàng mua ở duty free store thôi. Cái serum ấy, em phải rinh về..vì tình hình là da dẻ của em móc móc khô khô. Con bé nhà em, bé hay bị dị ứng dda lắm chị... Nổi thường xuyên luôn...chỉ có xức thuốc thì mới hết...ko xứt ko hết....Tội lắm
    Girlie: Bạn C nhé, sao lại lâu thế mới về thăm nhà vậy. Cũng may là nàng biết chuộc lỗi bằng tấm ảnh đấy. Khiếp cả nhà nhắc nàng từ hồi ở nhà cũ cơ... . Hè này, star cũng về Vn nữa....nhưng hình như lúc ấy nhà mình chẳng có ai về. Star nghe C nói lâu rồi về cái serum ấy, con bé bán Vn ở đó cũng cho star sample xài thử. Thấy thích, mà công nhận lúc bôi lên nó mượt thiê5t ha, lại thơm nữa. Bây giờ, star có cảm giác là da của star bắt đầu lão hóa rồi, hồi trước nó đổ dầu nhưng giờ lại khô....hic hic.... nên mua cái serum đó dùng kèm với Rectifiance Intense cream. Phải dưỡng lại mới được ko thôi về Vn, mẹ lại bảo "con lại già gần bằng mẹ". Da mặt mẹ của star đẹp lắm.
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ui thế huh chị, em lại ko biết... Tại hôm em đi, con bé nó oánh cái mà em nhìn vô cũng giống giống hộp này. Nhìn màu cam cam..nâu nâu...hợp với da em cực...nhìn tự nhiên khoẻ mạnh.
    HUhu...nghe chị gái nói da chị trắng ra mà em tủi thân hết sức. Em qua đây cũng mấy năm rồi mà sao da càng lúc càng cảm thấy đen và xỉn màu. Chết mất thôi. Mà thà nó đen dạng tan thì còn đẹp..đằng này chỗ hơn hơn..chỗ sẫm màu..kinh dzị. Mấy đứa bạn bên Vn gửi hình cho em xem, em thấy tụi nó còn trắng hơn em. Em kể cho mẹ em nghe, mẹ phán:" Trời, vậy là den thui xấu xí hả con...thế thì mày còn thua mấy đứa bạn mày ở đây. " Cơ bản là mẹ em thích con gái da phải trắng hồng...mà em thì ko được vậy.
    Làm như em ko hợp với cái nắng bên đây sao ấy, qua đây ai cũng da trắng hồng hơn..có mình là ngày càng đen. Mùa đông thì cứ xỉn xỉn, móc móc. Mùa hè thì cứ đỏ ửng đen thui....Em cũng chẳng biết sao: da em đi ra ngoài trời mùa này hay là ngồi gần cửa sổ lúc lâu là y như rằng mặt đọ và đen lên. Hôm vừa rồi, ox em nói:" Sao tự nhiên mặt em đỏ lên vậy?"...em còn ko biết tại sao luôn...

Chia sẻ trang này