1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 25 õ-"õ.Ê Tỏ?&#41

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi honmavuive, 20/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nghe Tin Bạn Lấy Vợ ( phỏng theo bài Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến)
    Ðời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
    Ðang bay nhảy sướng thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Ðường vào thì có , chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó , chẳng bà con chi ??
    Con gái là cái quái gì ?
    Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết , mày không thấy à ?
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa :
    " Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình "
    Giờ đây cáo đã thành tinh
    Ðã thấy bẫy sập , còn xin được vào
    Ðộc thân thì sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã vợ con rồi
    Ði về khai báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà
    Thân trai rửa bát quét nhà
    Vợ kêu thì dạ , còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi
    Hu Hu Hu ấy mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao
    ***********
    Nghe bài thơ này thì thấy lấy vợ có vẻ thê thảm nhỉ? CƠ mà sao boy nào cũng vẫn mún lấy vợ?
    Được tdung83 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 31/10/2007
  2. Exlinct

    Exlinct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hừ, tưởng ku cleverview bận bịu làm lụng gì ở đâu nên không có time Online,để box CB_BK vắng tanh như chùa bà đanh! Hoá ra là chui sang đây viết thơ!
  3. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    hichic
    hix
  4. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hơn hai năm rồi cơ đấy! Nếu không qua nhà sẽ chẳng nghĩ được bằng đó thời gian đã qua đi. Bây giờ Cua bò ra khỏi hang, bắt đầu đi kiếm ăn được rùi, so với 2 năm trước đứng bên trong và nhìn ra bên ngoài. Số thành viên ko quá nhiều nhưng đã luôn gắn bó và xây dựng hang, hang Cua bây giờ sắp chọc trời rùi còn gì nữa. He, chỉ có một số bỏ hang đi lâu quá thôi. (Có mình mới đáng buồn chứ!)
  5. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    lạnh...
    thèm ốc....
    nhớ chị Minh....
  6. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này ăn quẩy nóng thôi em à.
  7. Cruiservn

    Cruiservn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này cái j cũng ăn
    Vik ới..... Vik ời ...............
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2

    Bởi vì.Hôn nhân như một cái thành bị vây.Người ở ngoài thì cứ muốn xông vào,còn người ở trong thì muốn nhảy ra ngoài.
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Ông về box XD của ông đê.Lọ mọ lắm thế.Rét rồi.Hôm nào bố trí
    nhỉ
  10. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Troiiiiiiiiiiiii...............lanh...........bà tập quân sự rùi à .........Khổ nhỉ ?..........Nhưng mà trốn được còn je ..............tui thì ở nàh có điều phải dậy sớm ..............Vừa đi ngoài đường về lạnh thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này