1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 26 õ-"õ.Ê Tỏ?&#41

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh, 24/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Pót một bài không ku Tuấn bảo mình phê.
    Muốn cho các anh uống hết mình có ba điều kiện.
    _Nếu có lái xe riêng.Vô tư đê.
    _Nếu không có lái xe riêng.Thì cái giường cách nơi uống nhỏ hơn 10 mét (chẳng lẽ nói là 10 bước chân )
    _Thứ ba : Chú phải có tầm "vĩ mô"
    Phét tẹo.
    Đi ngủ thôi.Uống xong ngồi máy tính chỉ hại sức khỏe.
    Chúc cả nhà ngủ ngon.
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hu hu.Đi tự tử thôi.
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Mưa! cuốn đi bao kỷ niệm dĩ vãng.
    Gió!Đưa em đi vào hư vô.
  4. cancerbank

    cancerbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sasha nhé ! Đã lâu lắm rồi mình mới tìm thăm được em Điệp . Chắc số đỏ lại về rồi đây
  5. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Mở rộng điều thứ 3, về tư cách của người mời rượu: Chỉ 1 câu thôi, đó là mức độ bợm của ku Tuấn là hơi quá so với tuổi. Điều này là ko hay, ít nhất cho đến khi chú có thể rút ra vài định nghĩa rượu là j Các anh tuyên bố thẳng là một số buổi rượu chè bột fát các anh sẽ ko rủ chú theo. Nếu muốn ún thì tự đi mà.... rủ và hãy cẩn thận kẻo bị deny
    Sry vì hôm nay anh ko thể đi
  6. cancerbank

    cancerbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhớ đến
    Đêm nay là cái đêm gì nhỉ
    Rét biến thành dây để trói tôi
    Em kề bên hoa trước mặt
    Ngày mai thương nhớ đã qua trời.
    Được cancerbank sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 23/12/2007
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hóa ra Tuần trước nó cũng đi suốt đêm à.
    Đau đầu quá.Cồn nhiều .Shasa ốm luôn một tuần cũng phải thôi.
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    đêm qua về làm cốc nứớc ấm rồi ngủ đến sáng, cũng hok thấy mệt lắm
  9. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Anh rệ ơi !
    Hít bùn !
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2

    [​IMG]
    Khà khà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này