1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 26 õ-"õ.Ê Tỏ?&#41

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh, 24/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi đấy.Post bài có chất lượng đê.
    Nói nhỏ : nhà ngày toàn gặp nhau thanh toán ngoài.Nói ít hiểu nhiều.
    Thay đổi không khí.Buồn quá.Anh Hà cho bài thơ đê.
  2. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Đang buô?n thơ nưfa đê? chết chi?m ha? anh.
    Xin chai rượu đê
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Chết chìm thì bản năng sống mới trồi dậy chứ.
    Không muốn sống nữa thì nghỉ luôn đi.
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì nghe thơ tiền chiến vậy
    Quê hương

    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
    "Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Nhớ những ngày trốn học
    Đuổi **** cầu ao
    Mẹ bắt được...
    Chưa đánh roi nào đã khóc
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích...
    Cách mạng bùng lên
    Rồi kháng chiến trường kỳ
    Quê tôi đầy bóng giặc
    Từ biệt mẹ tôi đi
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
    Giữa cuộc hành quân không nói được
    một lời...
    Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
    Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi
    Hòa bình tôi trở về đây
    Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
    Lại gặp em
    Thẹn thùng nép sau cánh cửa
    Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
    - Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)!
    Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn, ngậm ngùi
    Em để yên trong tay tôi nóng bỏng
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được dù đó là sự thật:
    Giặc bắn em rồi quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích em ơi!
    Đau xé lòng anh chết nửa con người!
    Xưa yêu quê hương vì có chim, có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi
    Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi.
    1960
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 26/12/2007
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa lên công an phường đóng dấu xác nhận hộ khẩu rồi . Giờ đến phần thông tin cá nhân . Nghe anh em GS bảo em cũng đã 2 con
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Nghe tây đồn 28 này em đi thi (thực ra là mình nghe anh củ Sâm nói thế ) . Không chịu khó mà ngồi nhà đọc tài liệu , làm phao đi còn ngồi đây làm gì hả . Ngồi trên ghế nóng câu nào khó quá thì gọi điện cho anh nhé anh GÚC GỒ nhanh lắm . Em này lắm tài quá minh không dám đọ
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Đấu tố ghê quá .
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ô zồi ôi, trời mưa Mũ bảo hiểm thủng nước mưa nó vào như chưa đội, khổ quá, cứ mưa là lại phải tìm túi
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tối cũng thích bài này lắm mà chưa phải phân tích bài này lần nào, hay thế sao trong Ctrình giảnh dạy hok có phần bài làm về bài nè nhỉ, sợ khó quá học sinh hok tải đc chăng, mình thì thấy nhiều cảm xúc
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bài này cái đoạn sau phân tích khó dã man.
    Cái lớp em học ngày xưa là lớp hỗn độn.6 môn trọng điểm đều bị bắt học.
    Trong giờ Văn toàn ngủ.Cơ bản giọng cô giáo em truyền cảm lắm cơ.Đầu giờ tỉnh như sáo,chỉ 10 phút sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này