1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 26 õ-"õ.Ê Tỏ?&#41

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh, 24/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    E trở thành Cô giáo thực sự rùi, hì, E đang dạy hợp đồng ở trường cũ và mới có kết quả biên chế, E được biên chế rùi đấy A. nhưng cũng chưa biết chính xác là về đâu, bây giờ đang đợi, chắc là 1,2 tuần nữa thôi.Xin việc ổn định sẽ tìm cách lên học tiếp, chứ chồng con vào là không học đc mất
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Bà giáo dậy văn bọn anh "tởm" lắm ku em à . Võ đấy bà ấy bắt bài từ lâu rồi . Đứa nào mà đầu năm xung phong lên bảng là bà ấy gọi tì tì 4-5 buổi (đúng là trứng làm sao khôn hơn vịt ) nên tình trạng đứa nào được 9 hôm đầu những hôm sau thể nào chả có con 0 (chẳng hiểu bà ấy ngày trước chắc hay đọc binh pháp tôn tử ) .Chú mà ở lớp anh thì bọn anh nhường xuất cho chú luôn
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nhà mình sắp chống lầy hết rồi.
    Còn chưa thấy anh nào kêu vơ lấy tội
  4. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hi, bây giờ em cũng dặn học sinh ngay từ đầu là đừng nghĩ là kiểm tra xong 1 lần là thoát đấy. thật ra, E cũng lười kiểm tra đầu giờ, mà hay cho điểm trong giờ cho thoải mái và học sinh cũng tích cực hơn, chứ bây giờ càng ngày tụi nó càng lười xây dựng bài hơn ấy! Thỉnh thoảng cho bài 15p, kiểm tra cả lớp, cứ kiểm tra nhìu nhìu rồi lấy điểm cao, tốt cho học sinh chứ ai nữa
  5. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    A ơi, sắp là đến cuối năm mà chẳng biết cuối năm nào đây này, nếu sắp tới mà thấy E bên hội độc thân thì A vào cho vui nhé
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Có cô giáo ở phía trên đó sao không trả lời đi .
    Lại kể truyện viết văn . Kể cho mọi người một mẩu truyện cười vậy . Thằng em con ông chú nó viết văn tả con gà nhà nó thế này (tóm tắt thôi ) :
    " nhà em có một con gà trống bla bla bla .....( tả hình dáng con gà đâu vào đấy nghe cũng hay phết ,chẳng là bọn này mê gà trọi nuôi mấy con liền ) Đến phần kết bài nó làm cho câu : em rất yêu con gà của em vì mỗi ngày nó đẻ cho em một quả trứng ) cô giáo phết cho 2 điểm . Nên thi vượt cấp 2 văn bị điểm liệt cũng là điều dễ hiểu
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Củ hành thế đỡ làm sao được.Bọn em được thoải mái hơn tẹo.Môn không thích có thể châm trước cho tý.
    Chỉ khổ môn giáo dục con dâu.Cô chủ nhiệm không bảo kê được.Cuối kỳ bà ấy bảo : Tôi biết các anh chị giỏi,giờ tôi kiểm tra từ bài 1 cho 15 phút chuẩn bị.Gọi đến ai người đấy lên.Thế là trên kiểm tra dưới học.Như chạy đua chiến dịch..
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cô giao anh ngày xưa dạy môn ấy cũng thế.Chẳng lấy kiểm tra miệng ra hành học sinh.Cứ chăm phát biểu sẽ có điểm.Học giờ đấy vui lắm.Thoải mái.Cuối kỳ đứa nào cũng điểm cao.
    Ờ anh cũng đang hội độc thân nè.
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Thời còn học cấp 1 mình thích đi bồ đội
    Thời học cấp 2 mình thích làm giáo viên.Hè về VN có mấy cậu bạn dạy đại học tổ chức hội trại rủ mình đến chơi . Học trò nào hỏi cũng giới thiệu đây là bạn thầy . Học sinh hình như cứ ai là bạn thầy giáo cũng chào thầy và tưởng là giáo viên thì phải .
    SV : thế thầy dạy môn gì thế ạ .
    alia: thầy dậy môn .... Tin
    SV : Thầy dạy ở trường nào vậy thầy ?
    Bạn alia : Thầy mới chuyển đến trường mình đấy rồi bla bla (toàn kể tốt , các ưu điểm ở đâu cứ vù vù bay tới , mình nghe mà nóng hết cả người .
    SV : Thế kỳ tới thầy có dạy lớm em không ?
    alia : Có thể lắm
    SV : nhao nhao sau đó thì bla bla
    Buồn cười ra phết
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắc đến môn giáo dục nhe răng .Kiểm tra thì thường chép thôi cấp 3 môn triết lằng nhằng lắm học có mà vỡ đầu mất . Đa phần thằng ngoài mép bàn (dễ bị soi) chép của thằng trong , thằng trong cùng chép sách (đôi khi nó còn thêm vào mấy ý nhưng chả bảo cho bọn bên cạnh . thành ra cả lũ cứ y sì phóc ). Đến khi trả bài cô giáo làm cho câu : " Lớp mình toàn tư tưởng lớn gặp nhau ? " . Chết cười .
    Còn kiểm tra văn thì vui hơn . Toàn chép trong sách hướng dẫn (tất nhiên bà giáo biết thừa khối tự nhiên môn này thì khỏi nói không chép sách mà tự viết chắc khối bài được lên báo làm mẫu để phê bình ) . Bà này thì văn hay chữ tốt nên trình độ xỏ xiên cũng thuộc loại thượng thừa cao thủ đại nội, thiên hạ khó kiếm . Trả bài bà ấy xỏ thể này :
    Giáo viên : " Chấm bài lớp này tôi thấy xấu hổ lắm" (ngừng một lúc )
    cả lớp : im thin thít như ngồi trong rạp hát nghe nhạc giao hưởng . Thời gian tích tắc trôi cơ hồ nghe được kiến tỏ tình .....
    2 phút sau
    Giáo viên : Trình độ tôi thế này lại được chấm bài của giáo sư ,tiến sĩ à ? (sách hướng dẫn văn lớp mình chép của Hoài Thanh mà )
    cả lớp : ... lại nghe nhạc giao hưởng
    Giáo viên : Chả lẽ văn của các ông ấy tôi lại cho điểm dưới trung bình thì tự mình tôi cảm thấy xấu hổ . Nên bài của các cậu dù không muốn tôi cũng phải cho 5 điểm . Chữ cậu nào đễ nhìn(quả đáng tội bà ấy không "dám" dùng từ đẹp vì lớp mình toàn thằng viết hơn gà bới giun bò tí chút ) thì tôi cộng thêm cho một điểm .(từ đó văn lớp tớ thường được bà ấy gọi là văn của các PTS - Phun thuốc sâu . Chết cười . Đến hôm nay ngồi gõ mà vẫn không ngậm được miệng
    Kiểm tra sử địa thì mình ngồi bịa từ đầu trí cuối , thi tốt nghiệp thì hơn tí chút bịa từ cuối lên đầu .
    Thôi tự bôi vào mặt mình thế là đủ rồi . Ngồi hóng chuyện của ku Hải vậy
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 26/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này