1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 26 õ-"õ.Ê Tỏ?&#41

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh, 24/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay ngồi ôn : tình xưa nghĩa cũ 2 à.
    _Cô giáo chủ nhiệm em theo tư tưởng cấp tiến.Quan hệ rộng trong trường nên nói chung môt câu là cả lớp sướng.(mà hình như mình cũng hư hỏng từ đấy).
    Các em đều lớn rồi.Có suy nghĩ cả.Tôi sẽ chủ nhiệm lớp theo kiểu như trong trường ĐH.Có vấn đề gì thì cả lớp bàn nhau giải quyết.Không giải quyết được lớp trưởng báo cáo tôi.
    Từ đấy chẳng mấy khi cô có mặt trên lớp (trừ tiết cô dạy).Sinh hoạt cuối tuần lớp trưởng có gì báo cáo.Không thì cả lớp nghỉ..Thường 5" xong.Cô cũng dặn nếu tiết sinh hoạt không có cô lên lớp cứ tổng kết rồi về.
    Xin cho cả lớp không phải sinh hoạt văn nghệ 15" đầu giờ.(để ôn bài).Công nhận thời gian này quý.(tranh thủ ăn sáng chẳng hạn).
    Còn một số cô bộ môn cũng cực kỳ thoáng.Đi ăn sáng vào muộn 5-10" chẳng vấn đề gì..Coi chừng.Bài phải thuộc,không thì ăn đòn.
    Giờ rút ra hình như quan điểm giáo dục của cô là : Cái cây mà bó buộc thì không phát triển được.Nhưng mà nghĩ lại nếu cô siết chặt kỷ luật hơn thì tốt hơn.
    Môn lịch sử : trừ kiểm tra miệng.Còn lại thì bài kiểm tra viết toàn phân tích sự kiện,ảnh hưởng ,khái quát..Đúng tủ.
    Môn văn thì đúng là : Văn PTS 5 điểm.Văn chế 5++ (thêm điểm sáng tạo).Văn tự viết 7++
    Nghĩ cũng tài.Ngày xưa vừa chơi vừa học.
  2. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    anh em trong nhà spam ác đê, cuối năm rồi, cần có nhà mới
  3. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    gửi quà cho một sếp: http://www9.ttvnol.com/forum/gameshow/995630/trang-25.ttvn
  4. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2 đến cấp 3: nghiên cứu xuyên suốt về các ứng dụng đầu cuối và standalone trên mt, mảng ứng dụng đa fương tiện.
    Cụ thể: kiểm thử các công nghệ về đồ họa, âm thanh, tiếp xúc và có sự so sánh các vendor lớn như blizzard, microsoft, valve, 3do, creative, eidos....thực hành kết nối và trao đổi dữ liệu qua các máy tính(và bằng mồm) ở khoảng cách mấy mét, tìm tòi nâng cao hiệu suất hệ thống, loại bỏ hoặc đánh lừa các thành phần bảo vệ, security...Song song là rèn luyện các softskill như teamwork, leader, liếc hình, đá máy.. Rảnh rỗi thì đọc qua documentation nên có hiểu biết về cổ tích, thần thoại, lịch sử, súng ống, quái vật... ..Cũng tham gia đào tạo, lôi kéo, chuyển giao (hiểu biết về) công nghệ cho mấy thằng gà chưa bít bắn haftlife, à nhầm, nghiên cứu công nghệ như mình
    Cấp 1: console, analog...
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Tự hào là từ cấp 1 : console, analog... ...---> 101 phím.Chưa bỏ qua công nghệ nào.
  6. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Mấy khoản này cô CN em hồi lớp 7-9 cũng vậy, nhưng nghiêm khắc đừng hỏi
  7. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thế không biết bọn bạn mình thấy hạnh phúc hay không khi mà năm nào cũng được thấy GVCN vô cùng quan tâm tới lớp nhỉ?
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lớp 3 anh mày bị cô cầm thước kẻ làm cho cái vào đầu , thôi thì cứ gọi là lắm tiết
    lớp 7 bị cô giáo trù 2 năm mãi lớp 9 mới ngóc đầu lên đc
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    thank ku Tuấn nhé ! sắp giàu rồi
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Thân kiếp tù đầy đây .
    Thời cấp 3 cô giáo chủ nhiệm lớp mình xinh nhất trường ,học sinh còn thua xa (gái 1 con trông mòn con mắt ) .Mỗi tội toàn dùng son môi Hàn Sẻng đen đen thâm thâm như ..... Thêm nữa mỗi ngày 1 bộ quần áo . Được sớm ngoi lên chức phó bí thư đoàn trường , đại biểu hội đồng nhân dân Tỉnh(lúc mới có hơn 30 chút xíu ) tính thích oai và tranh đấu nên lớp mình lĩnh đủ, cô yêu cầu phải luôn ở trong top dẫn đầu . Nhưng hỡi ơi mấy thằng thuộc hạng giời đánh không chết ,cố gắng lắm cũng chỉ xếp thứ 2 từ dưới lên (tất nhiên là trừ dịp lớp được trực tuần . Nhìn thấy vẻ mặt cô tức sau giờ chào cờ là tớ thích lắm .
    Lớp mình với 1 lớp nữa không ưa nhau chỉ vì chủ nhiệp lớp đó là bí thư đoàn trường , cô mình làm phó (kém miếng khó chịu ) nên thầy cô ghét nhau làm 2 lớp cũng ... hài vãi
    Nhớ hôm bế giảng cả lớp đang túm tụm đứng ở gần bờ ao của trường chụp ảnh . Tự nhiên ông hiệu trưởng từ đâu lù lù đi đến (ông này vốn nghiêm khắc nên phần lớn không ưa , học sinh làm vè thì thôi rồi ) . Rình lúc ông ấy không để ý đứng ngoảnh mặt ra ao (chắc xem ao có nhiều cá không ý mà ) cả bọn trời đánh lừ lừ xô ông ấy xuống ao rồi chạy một mạch . Ông ấy ngoi được lên đến bờ thì chẳng thấy ma nào đứng xung quanh đấy cả . Tức quá nhưng biết làm gì đây . Thế là ông ấy gọi bảo vệ vào đọc loa đuổi hết cả khối 12 đang chia tay bế giảng ra khỏi trường (giận cá chém thớt ). Khổ thân lũ con gái áo dài tha thướt đang sướng được chụp những tấm ảnh để đời . Vụ này bọn đàn em khóa sau cũng biết . Vừa rồi gặp có hỏi thế có ai ủn được ông ấy xuống ao nữa không ? Nó bảo chả thấy ông ấy đi ra chỗ bờ ao bao giờ ( hì hì bị rắn cắn 1 lần thì nhìn thấy dây cũng sợ )
    to be conti........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này