1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 26 õ-"õ.Ê Tỏ?&#41

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh, 24/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    sasha 1: đi ngủ trc 12h này, tất cả sợ chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  2. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    hik... lạnh quá...
    Nhà mình hum qua ôn lại kỷ niệm thời học trò vui ghê nhỉ?
  3. chienlathang

    chienlathang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em, thay mặt cả nhà yêu cầu em khao nhé
    Cả nhà ơi chuẩn bị đi ăn khao nhé
  4. chienlathang

    chienlathang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Nào mọi người cùng tiếp tục ghi lại những thời khắc đáng nhớ thời Phổ thông đi nào. Mình sẽ là người tổng hợp nhé
  5. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    hehhe, chuyện hay chuyện hay...........hic, hồi đi học của tớ chả mấy khi được vui vẻ như thế.................
    Chỉ nhớ là có một cô giáo dạy toán rất khó tính, đứa nào lên bảng cũng bị cô cho một bài: đứa dốt thì bị chê là dốt mà lười, hok chịu học..... đứa giỏi thì bị chê là" có phải anh/chị giỏi rồi nên không cần nghe tôi dạy, khhông cần làm theo cách của tôi..." v.v. Hihi, thế mà riêng tớ lại thoát........ lần nào lên bảng cũng răm rắp công thức của cô.......... nên lại được khen...........hêhh, bọn lớp cấp 3 của tớ bình bầu tớ là con cô đấy
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện cô giáo Xinh, ngày xưa khi đi học lớp 12 mình có cô giáo tên Giang dậy thể dục, xinh đừng hỏi , giống Kim hee Sun, nhìn em gái cô giáo cũng xinh nữa, thế là suốt ngày chỉ thích học thể dục,hôm cô bảo cô nghỉ dậy , mình bảo cô nghỉ dậy em cầm đầu cả lớp bỏ học ( hồi đấy làm đến tận P.Bí thư đòan trường nên cũng oai phết) cô nghe sứong cứ cười Tủm
    Lại nói tiếp về 1 cô giáo dậy tiếng anh lớp 12 tên Hiền, xinh người xinh cả mặt, hiền lành như tên cô, đc cái hay mặc áo cổ rộng, hôm đó cô đang giảng bài mình vô tình đánh rơi cái Bút cô hồn nhiên cúi xuống nhặt, mình ở gần hok thấy ji cả chỉ lợi mấy thằng phía xa nhìn đc 1 số thứ, thế là chúng nó cứ làm rơi bút xòanh xoạch, cô vẫn nhặt nhưng giờ quách tỉnh cô ngồi xuống rồi mới nhặt thế là từ đó lớp hok còn đứa nào rơi bút nữa cái cô này đc cái mình nhớ lâu vì tự dưng mắng mình mình bật lại tjhế là khóc ầm cả trường lên, giờ nghĩ vẫn thấy tội lỗi
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Ngoan nhỉ.Những người mình gặp trong đời ít nhiều đều ảnh hưởng đấy.
    Cô giáo dạy toán của em cũng nguyên tắc lắm.Nhưng tính tình thì vui.
    Bọn em cũng được học cải cách kiểu thí nghiệm.Gần như các môn đều cô gạch đầu dòng + nói.Đứa nào thấy quan trọng thì ghi.Cô dạy trong sách.Mà sách thì em cũng có..Thường thì 30" là dạy xong tiết.Còn lại thì có vấn đề gì cứ trao đổi với cô giáo.Lúc ấy là lúc tranh thủ tình cảm..Một số thành phần buôn chuyện giữ chân.Còn một số thành phần giở sách ra học.Một số thành phần xin ra sớm đi ăn sáng..Đúng là loạn..Lớp hầu như cô nào cũng quý cũng thích dạy..Phê vào sổ đầu bài thì lúc nào chẳng tốt.Thi đua gần như tuần nào cũng nhất trường.Cô chủ nhiệm.Cứ gọi là mở mày mở mặt.Kể toàn mặt tốt nhỉ.Mặt trái có điều kiện kể sau.
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Lại nhớ có lần có đoàn thực tập về.Thấy bảo lớp em ngoan dễ dạy.Thế là gần như tiết nào cũng có cô thực tập đứng lớp.Sau vụ ấy bị cô chủ nhiệm sạc cho một trận.Đố biết tại sao.
    Được cleverview sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 27/12/2007
  9. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm gì mà nhạt thế vick . Tớ thì được cái nhớ lâu ,nhớ dai nên ....... tha hồ truyện
    Tiếp này Bây giờ đến truyện thời học mẫu giáo nhé !
    Thời học mẫu giáo là thời tớ nghịch ...... vô địch .Có những trò mà nghĩ đến nay vẫn còn ....đỏ mặt Đoạn này chỉ để các cua trai đọc , Cua gái nào mà đọc trộm thì liệu hồn chả là lớp tớ xưa có trò .... đ...a.....i'''' thi xem ai xa nhất . Chức vô địch lại thuộc về một .....bạn nữ mới chết ,các cậu trai cách đến cảgần mét . Nói đến bạn này một tí (chả là bạn ấy là mối tình đầu thời mẫu giáo của tớ ) theo trí nhớ của tớ chứ mặt thì tớ quên rồi chẳng nhớ được (lâu quá rồi mà! 20 năm ) thì rất chi là xinh (mẹ tớ tới giờ thỉnh thoảng vẫn còn nhắc con bé đấy bây giờ chắc là xinh lắm ) Sau lớp 1 thì nhà chuyển đi Hải Phòng mất giờ thì chả biếu thế nào mà tìm ) .
    Đúng là thời mẫu giáo thì chấp làm gì toàn trò nghịch dại . Nhưng cũng có lần nghịch chắc tớ sẽ nhớ mãi . Chả là có một cô giáo khá là ghê , chưa chồng nên hay tranh thủ gặp người yêu ở trường trong giờ ngủ trưa của học trò . Thằng tớ thời đấy nằm yên ngủ được như thế thì phúc cho đời Các lần trước thì toàn đi bứt trộm hoa quả của Ủy ban nhân dân huyện gần đó (nhiều cây quả ghê gớm nhãn vải , sấu thì thôi rồi )Lần này tớ rủ thêm 2 đứa nữa đi rình cô giáo tâm sự với người yêu Đến lúc hồi hộp gay cấn thì 2 đứa kia cứ khúc khíchthế là bị phát hiện . Thế là lần sau cô trước đi đi khóa cửa nhốt cả lũ trong phòng ngủ không cho ra ngoài .
    Ôi thôi mẫu giáo còn nhiều trò lắm vườn trường thời tớ tan hoang hoa cỏ thì cứ gọi là nát bét . Tớ lại hay đầu xỏ nên suốt thời gian học đâu được 5,6 cái phiếu bé ngoan . ....
    to be conti..............
    Được aliaha sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 27/12/2007
  10. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này mới thấy tủi thân . Thảm nào thời cấp 3nhà trường chẳng bao giờ dám cử các thầy cô thực tập đến lớp mình . Nên chả biết được cô chủ nhiệm Cle vìu xạc gì .
    Cấp 2 thì lớp tớ ngoan khủng khiếp (lớp toàn con gái - chuyên văn mà ). Toàn phải sang lớp khác ...... nghịch nhờ .
    Cle vìu kể tiếp đi chứ .Đố gì khó thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này