1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 26 õ-"õ.Ê Tỏ?&#41

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh, 24/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    ÔI giời, kưng sửa đi sửa lại mấy lần mà vẫn để cái title to tướng Offline tổng kết 2006 thế à? Hết 2007 rồi kưng ạ. Sửa lại đê.
    Tối CN thì chị về quê ngoại rùi, tuần tới Tết dương mừ. Off tối T7 đê.
  2. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng em, thay mặt cả nhà yêu cầu em khao nhé
    Cả nhà ơi chuẩn bị đi ăn khao nhé
    [/quote]
    Hì, E cứ nhầm nãy giờ là cả nhà khao em .
  3. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ôi, kỉ niệm nhiều thế ạ .
    Có ai mẫu giáo ngày nào cũng bị cô oánh cho ăn đòn ( vì tội ngủ trưa rủ rê gọi các bạn dậy đi... ấy, ngoan thế còn gì, ko thì dấm đài hết cả lũ ra, thế mà cũng bị cô mắng ), hức hức, xong rồi sau 3 tháng thì bị nghỉ ở nhà, mẹ chán vì ngày nào cô giáo cũng mách vì mỗi một tội .
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đứa nào đây nhỉ.Chui đâu ra thế.
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả hiểu . Kể truyện thì chẳng có mở bài thân bài kết luật . Ít ra cũng phải tả cảnh như mấy anh phía trên một chút chứ . Chả hiểu trước văn mấy phết đây mình thì văn Phun Thuốc Sâu khỏi nói .
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Em văn cũng phun thuốc sâu.Chẳng lên được đầu 6
    Thế mà hồi cấp 1 được đi thi HSG Văn đấy ạ.
  7. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Kết luận là bao nhiêu sếp vào nhà thế này mà ko ý kiến gì sao
  8. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    ÔI giời, kưng sửa đi sửa lại mấy lần mà vẫn để cái title to tướng Offline tổng kết 2006 thế à? Hết 2007 rồi kưng ạ. Sửa lại đê.
    Tối CN thì chị về quê ngoại rùi, tuần tới Tết dương mừ. Off tối T7 đê.
    [/quote]
    Chị thông cảm chắc là em học nhiều loạn quá rồi
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Còn kém lắm chú em . Thế mới có truyện để mà kể với chú em . Chứ như bình thường thì .... ai thèm nhớ . Cách thì ..... ai lại nói ra ở đây . .
    Tiếp này . g cùng quê với tớ đấy nhé!Chắc ngày xưa ông ấy cũng bắt dế như tố
    Thời mẫu giáo nghịch ngu nghịch dại thì không nói làm gì rồi . Thời cấp 1 thì bố mẹ không cho ăn đòn không được . Bắt đầu nhé !
    Năm tớ học lớp 3 chẳng biết ai sui hay là tính nghịch ngợm nổi lên . 3 thằng lớp tớ (trong đó tất nhiên phải có tớ rồi ) nghĩ ra cái trò bọc nước giải vào trong túi bóng rồi ném vào các lớp học (với ý định tốt đẹp là để cho cả trường được nghỉ học ) . Sau hiệu quả bước đầu phong trào lớn mạnh thành thò ném vào lẫn nhau (được nghỉ mà) lần này thu hút được cỡ hơn chục chú . Hôm sau đi học chẳng biết thằng nào ton hót cho cô giáo biết (chắc là đứa con gái nào đấy thôi ) thế là 3 thằng tớ phải chịu phạt . Đầu tiên là cả buổi học phải đứng xó , về nhà viết bản tự kiểm điểm ,mời phụ huynh nhưng không ăn thua bằng hình phạt dọn nhà vệ sinh 1 tuần . Sau vụ này bị mẹ phạt và bị cô giáo dọa tớ cũng thui chột đi trông thấy .Cả năm lớp 4 ngoan thôi rồi được đi dự cả Đại Hội Cháu Ngoan Bác Hồ của Huyện . Chết cười . Nhưng cũng chỉ được mỗi một năm . Con giun xéo mãi cũng quằn bao nhiêu sự dồn nén năm lớp 4 tớ mang cả lên lớp 5 nghịch đến nỗi sau 13 năm gặp lại tớ là người duy nhất cô giáo nhớ . Năm này thì toàn đi đánh nhau thôi . Mà không phải đánh tay đôi vớ vẩn mà toàn hội đồng ,làng này với làng khác , cơ quan này với cơ quan khác cứ là lộn tùng xèo .
    Chấc nhiều bạn nghĩ tớ kể điêu phải không nhỉ . Vì gặp tớ ngoài đời hiện tại chẳng có vẻ gì là quỷ sứ như thể cả nhỉ . Chả là cuối năm lớp 5 tớ có thích một cô bé gần nhà (mối tình tạm coi là thứ 2 đây )nên cũng đã bắt đầu ý thức hơn cái sự nghịch của mình . Chuyển sang giai đoạn mơ mộng , buổi trưa thay vì đi nghịch tớ chuyển sang đi bắt dế mèn chô cô ấy (Ông Tô Hoài cũng cùng quê với tớ đấy nhé ! Chắc hồi nhỏ ông ấy cũng giống mình hay đi bắt dế nên mới viết được tác phẩm "dế mèn phưu lưu ký" hay đến như thế ) . Rồi những chiều sau đó tan học 2 đứa la cà ,tha thẩn trên bờ đê hái hoa , thả diều ,gỡ cỏ may cho nhau ...... Những chiều như thế thay đổi cái thằng tớ như vậy đấy .Bài "Cỏ may " của tớ được viết trong một lần quay lại tha thẩn ở đó .
    CỎ MAY
    Ngày xưa em thích cỏ may
    Bờ đê heo hút suốt ngày tìm chơi
    Mẹ răn em chẳng nhớ lời
    Cỏ may như thể tơ trời giăng qua
    Áo em tim tím sắc hoa
    Bước đi hờ hững cỏ may găm đầy
    Đường quê ngao ngát hương lây
    Cỏ hoa cuối vụ rớt đầy trong mưa.
    Ai kể em chuyện ngày xưa
    Có người thiếu phụ bốn mùa chờ trông
    Nhạn đây nhưng vắng tin chồng
    Nơi người vẫn đợi hóa đồng cỏ may.
    Còn nhiều truyện lắm như những lần đi trộm quả , mía (trường tớ nhiều mía lắm ) mà cư vui nhỉ chẩy hội ....... Nhưng tự nhiên chả muốn kể tiếp nữa . Tạm dừng để nghe truyện của mọi người . Khi nào phải dịp sẽ kể tiếp 1 loạt truyện cấp 1 nữa . Cấp 3 còn nhiều vở hài kịch cực kỳ đau ruột của thầy cô với lớp tớ thì có kể vài ngày chưa hết . Nhưng để dịp khác vậy .AI có truyện thì kể xem nào .
    @Vick : các bạn thời còn học sinh không nghịch ngơm giờ thấy hối hận chưa . Ôi mình nhiều kỷ niệm quá đi mất
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hình như chỉ có 2 người độc thoại.Vô zuyên quá.Tạm xì tóp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này