1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 26 õ-"õ.Ê Tỏ?&#41

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh, 24/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tại vì cô chủ nhiệm cho cô giáo thực tập giảng thay để đi chơi,mà cô thực tập hok dám oánh đứa nào , lớp ầm thì chủ nhiệm lĩnh đủ
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ông hà kể chuyện dài quá , đọc mãi hok Xong
    ấy là giờ tôi kể chuyện lớp 8 tôi hok đc vào Đòan, do hôm đó dự bị đòan viên đi họp để chuẩn bị lễ kết nạp cho học sinh khá có nhiều đóng góp vào phong trào của trường, thế là thằng bí thư lớp nó hok báo cho mình, mình đi đánh bilắc thế là cô mới cho mình nghỉ hok đc xét kết nạp, đang chỉ là treo thôi mình thì ông ổng,vào thì vào tinh vi, thôi thế là bà ý lù lù ở đâu đến , Xong cả năm lớp 9 mắc công phấn đấu vào đòan hok đc
    Lại nói về việc vào đòan năm lớp 10,. Cố vấn đòan trường là giáo viên dạy môm Giáo Dục Công Dân, quen ở quê viết môn đó là môn Công Dân rồi, bài kTra phệt nguyên thế vào, hôm sau bà ý đì mình, " tôi chẳng hiểu môn công dân là môn ji " mình lại chơi câu, không hiểu cũng đòi dậy ( thề có chúa là nói nhỏ lắm ý ) thế mà bà ý nghe thấy đuổi ra khỏi lớp, sau 1 hồi zằng co , mình ra lan can ngồi Hát to ầm cả lên, bà ý lại sợ quá cho mình vào học
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lại kể nốt chuyện, bật bà cố vấn đòan trường, bị bà ý trù đến giữa năm lớp 10 thì bà ý lại là người nâng đỡ cho mình trở thành cán bộ đòan , và nhờ bà ý mà 2,5 năm đó mình trở thành cán bộ đòan xuất sắc của trường và của Quận,
    Cái số mình nó là số bốc ruốc hay sao mà tòan bị vạ miệng
    Lại đến hồi học trường em Minh đang học bây giờ, trong 1 tiết ngọai khóa đi bảo tàng HCM, có 1 bà già ra bắt cả lớp vào theo đòan, mình bảo, vào chán bỏ mẹ cứ bắt vào, bà ý nghe thấy về phản ánh với CNhiệm, thôi xong vào năm bà ý dậy đúng môn Kinh Tế Chính Trị là môn thi HK1, đúng là đời xuống dốc đời lại lên hương
    Vào môn bà ý còn có tiết mục kiểm tra bà học thuộc mới đau, môn thế yếu của mình,học ctrình quấn chiếu cứ đến giờ , bà ý bắt mình lên trả lời bài, đưa khác thì hok thuộc đuổi ra ngòai học thuộc vào trả bài, mình thì cứ đứng ở lớp học thuộc thì thôi, cả lớp đc nhờ mình mà nghỉ học suốt
    Vì sau chính bà ý lại là người nâng đỡ mình nhất , thế mới đểu cho cái số mình
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bác Tiến có tư chất.Phải vùi dập mới nên người.
    Hồi cấp 1 học ít lắm.Tuần thì được nghỉ thứ 5 và CN.Không nhớ chính xác là học bao nhiêu tiếng 1 ngày.Nhưng nếu học chiều 12 rưỡi vào học thì tầm 3h được về rồi.Thế mới có bài hát : 3h rồi lớp chưa tan,xin cô về ăn bát cơm rang..Đứa nào phải nấu cơm cho bố mẹ thì tầm 4 rưỡi về nấu cơm.Nói chung là chơi thoải mái.Tan học về chỉ có thấy đánh nhau..Hôm nào cũng có.Thường thì giải quyết ở bãi đất sau trường.
    Nào thì giải quyết cá nhân.Trả thù.Úp sọt hội đồng.Mà hôm nào cũng có mình tham gia.Chủ yếu cổ vũ là chính..(em gầy như que củi,sức đâu mà đánh đấm).Nhưng thỉnh thoảng đánh hội đồng-băng đảng cũng có tham gia.Mấy lần đang hỗn chiến thì chẳng biết tại sao thầy cô chạy đến.Chắc là có đứa con gái mách.Cả bọn chạy như gặp cơ động.Chẳng bắt được đứa nào nhưng mà biết mặt biết tên.Thế là lại có cơ số đứa lên cột cờ.Rất nhiều lần
    Vì cái vụ đấy mà lúc kết nạp đội em bị án treo (thành phần phải xem xét theo dõi).Lần kết nạp đầu đấy chỉ có cán bộ các lớp thôi.Mình thì cóc thích đoàn đội nhưng mà bị ép buộc.Từ lúc vào đội mất xừ buổi sáng T5 nghỉ chơi.(bị đi sinh hoạt đội).Lại chỉ có thành phần đặc biệt mới bị sinh hoạt mới đau chứ.Gần 2 chục đứa đấy chỉ có em với thằng lớp trưởng + 1 thằng nữa là con trai.Nào thì hát hò,điều lệ..Trong khi mình khoái bắn chim,tắm,trộm quả.Ôi chán chẳng buồn chết.
    Hồi bé có quả chế súng kíp hay lắm.Kiếm tấm ván đẽo báng như khẩu CKC.Nòng thì kiếm cái cò cam ô tô.Sau đó nung lửa dùi mấy lỗ rồi bắt vít vào hoành tráng lắm.Thuốc súng thì lấy thuốc pháo.Đạn thì lấy bi xe đạp.
    Chế kíp hỏa : lấy đá cuội nghiền ra trộn với cái phốt pho ở vỏ bao diêm + 1 ít diêm nữa.Bắn phát nào phát ấy thôi rồi.Mỗi tội trò này bị người lớn tịch thu thiêu hủy hết vì nguy hiểm.
    Chuyển sang trò thổi tiêu.Dùng thân cây lau làm ống tiêu.bông lau bằng tiêu.Thổi như thổ dân.Có lần em bắn trúng mắt một thằng cái bông lau cắm vào mặt.Sợ xanh mặt.Thế mà nó không sao.Giờ vẫn nhìn tốt.
    .................
  5. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    hêê, dạo này toàn được nghe chuyện ngày xưa................ thấy nhớ cái hồi đi học thế hok bít...............
  6. vic82ftu

    vic82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    heee, cái vụ hồi tưởng hình như chỉ có mấy cua già tham gia nhỉ......... ngó qua ngó lại thấy có aliha, tiến, tớ và clever............ hêê, già thì hay hồi tưởng................
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Thấm thấp đã nửa đời người.
  8. hani187

    hani187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hehe, em vào hóng hớt nghe các bác già kể chiện ...
    Toàn bác già mới có chiện để kể chứ bọn nhóc thì làm gì có j mà hồi tưởng hả chị
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước hồi tưởng lại kỷ niệm chả biết là điềm gì . Hôm nay nhận được tin cô người yêu cũ năm cấp 1 vừa đẻ con gái mới chết .
    Ku Cle vìu được nửa đời người rồi à ? thọ thế
  10. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này