1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 26 õ-"õ.Ê Tỏ?&#41

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh, 24/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm, cứ tưởng lạc vào hội nghị Hang Cua 30 năm sau hê hê.
    Nói về ngoan hiền, nhà mình đừng ai tranh với em, sổ liên lạc lúc nào cô cũng chỉ có một lời phê : chăm ngoan... mỗi tội hay nói chuyện hoặc nhắc các bạn quá to trong lớp . ( Thực ra là hay lói chuyện xong cô nhắc thì bảo là em nhắc bạn xyz ạ hô hô ). Cơ mà đấy là dòng đời xô đẩy chứ ngày đầu tiên đi học, ngoan với nhát chết đi được.
    Vào lớp 1, tại cô giáo thấy lớn lớn với biết là con em giáo viên, cho làm LT luôn, lớp trưởng hiền quá, cả ngày cậy răng ko nói được câu nào, được 1 tuần giáng xuống lớp phó, vẫn kiên trì ko nói ko rằng, 1 tuần sau cho làm tổ trưởng, tuần nữa thì cô GVCN bó tay, cho xuống làm thường dân, cuộc đời cán bộ bắt đầu như thế đấy. Lên lớp 2 chuyển sang lớp khác mới bắt đầu lại, được làm tổ phó
    .
    Cấp 1 trong sáng ngây thơ, tình đầu tình cuối gì chả biết, chỉ thấy có một bạn hay ơi là hay. Đến hôm trung thu, mỗi tổ được cử 2 người đi, giơ tay hò hét một hồi cuối cùng cũng được đi cùng bạn ý, ôi, thế là thấy vui hết cả người rồi .
    Cấp 2 lớp nghịch như quỷ, em lại thành ra ngoan vô đối. Trò tiêu khiển hay ho nhất là vẽ vào áo đứa ngồi bàn trên, hô hô, mà ko hiểu nhà nó dùng bột giặt gì mà cứ vẽ cả đống xong lại thấy nó sạch, bực mình lại vẽ tiếp .
    Hồi nhỏ nhỏ bị nhốt trong nhà, có mấy trò mà đến giờ vẫn bị cả nhà lôi ra trêu : lôi hết giấy vệ sinh trong nhà ra, rải khắp nhà, cho tẩy vào máy khâu ( làm gẫy ko biết bao nhiêu kim máy khâu, xong rồi bị ăn đòn bằng thước may, cũng gẫy vài cái thước may luôn )
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    May quá.Đi học ngồi bàn cuối.Chẳng đứa nào vẽ vào lưng.
    Bao nhiêu vụ thanh toán nhau đều bắt đầu từ cái chuyện con con là vẽ vào áo.
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay tệ .
    Phải cho anh Hà vào lớp em, nghịch thế ko biết, bọn lớp em thì cho nước vào nilon, pha thêm 1 thìa mắm tôm, cũng với ý định tốt đẹp là giúp các bạn được nghỉ ngơi vì hồi đó là cuối năm, thi xong xuôi hết rồi. Cả loạt bao lớp được nghỉ học mà chúng nó ko biết cảm ơn, lại còn chỉ điểm. Lúc bị phát hiện cả lớp đứng lên cùng nhận, đoàn kết trên dưới như 1 ,cuối cùng cũng chỉ bị phạt quét dọn vệ sinh, cuối năm rồi nên chắc thầy cô cũng nương tay.
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chắc thứ 7 và Chủ Nhật này nhà mình nhiều người bận, Mùng 01/01/08 vào thứ 3 vì thế theo tớ nhà mình chuyển lịch Off qua thứ 2 nhé ,vừa cho mọi người đỡ bận vừa tổng kết năm luôn, lần này cuối năm lại ăn Vịt tiếp mọi người nhỉ
    Cũng muốn để mọi người gặp mặt chia tay em Thanh nữa, Hizzz lần này Phu Nhân mình đi chưa biết khi nào quay về để đòan tụ với Hang Cua
    Thời gian : 18h ngày 31/12/2007
    địa điểm : tạm thời lại là Vịt quán 809 đường láng hoặc Lẩu Vịt Kim Mã nhỉ, mọi người cho ý kiến gấp gấp
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hồi cấp 1 nhát gái cực.Không nói chuyện với con gái chứ đừng nói là chơi cùng.Mà thằng con trai nào cũng thế..Cô giáo bày ra cách chia để trị.Những đứa nào nói chuyện nhiều trong lớp là bị "kèm".
    Chỉ nhớ mình mình bị kèm 2 bên + đằng trước đằng sau nữa.Ôi chán chẳng buồn chết.Thành ra trong giờ học gần như không có việc gì làm.Ngoài việc làm họa sĩ cái giá vẽ trước mặt.Mà ghét bọn con gái.Động tẹo là méc cô,thưa cô.Thám báo,tâng công thế mới đau chứ.Thế là họa sĩ đại tài thất nghiệp
    Lại nói trong giờ kiểm tra làm bài xong nhìn sang bài bọn nó.Chúng nó giấu giấu,giếm giếm.Lấy vở che đi.Trong khi bài mình public chẳng thèm che dấu gì.Lại còn có đứa : thưa cô bạn H nhìn bài em.Đúng là bọn con gái xấu tính..Nó thưa xong vừa ngồi xuống mình bảo : bài mày làm sai rồi.Nó không tin cãi lại.Thế là mình lại bị méc thêm cái tội mất trật tự..Được cái lúc trả bài kiểm tra là lúc hỉ hả nhất.Nhìn cái mặt méo xệch của chúng nó.
    Lại nói đến gái.Hồi bé nhát gái + ghét gái nên chẳng có chuyện gì đáng kể cả.À chỉ nhớ có cô bạn thanh mai trúc mã..Nó sinh sau mình mấy tháng.Hai mẹ làm chỗ với nhau.Mình cũng gọi cô ấy là mẹ nuôi.Nghe nói hồi bé mình với bạn ấy được thả chung vào một cái thùng gỗ đựng máy.Hai mẹ thay nhau trông.Chắc chỉ có chúa mới biết có chuyện gì xảy ra..
    Đến lúc đi học chả hiểu tại sao bạn ấy lại vẫn cùng học lớp mìnhNgồi cạnh mình.(chắc do bố mẹ bố trí để làm thám báo).Nói chung do quen biết từ trước nên cũng là trường hợp duy nhất có nói chuyện với gái.Buôn cũng nhiều chuyện phết.Ghét mỗi tội mách lẻo.Chẳng hiểu chuyện đánh nhau của mình lúc nào cũng đến tai bố mẹ.Nhớ cái lần chuyển nhà có làm cỗ.Mình đi chơi đến lúc về nhà thấy cái còng gà đang trên tay nó.Hỏi nó nó bảo là Mẹ nuôi cho.Ôi lúc ấy chỉ muốn đâm đầu vào bờ rào .Ý kiến với mẹ thì mẹ bảo phải nhường nó.Chán chẳng buồn chết.Ghét ra mặt.Nó lại còn nhom nhem mình nữa chứ.
    Ơ thế mà lúc bạn ấy chuyển nhà về HN.Mình cũng buồn mất 2 tuần đấy..Giờ vẫn nhớ tên bạn là Mai Anh.Nhà chuyển về Gia Lâm thì phải.
    ................
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghĩ lại mình từ bé đến lúc thôi đi học tòan làm cán bộ lớp, nhưng xét đi xét lại thì lại tòan làm cái chức vụ mà như ngừoi ta nói là "Người vác tù và hàng tổng" , hay như bây giờ lịch sự hơn thì đc gọi cái câu " Người của công chúng " từ ngay lớp 1 mình đã đc làm Quản Ca của lớp , mãi đến hết lớp 8 thì không cần quản ca nữa thì lại đc thành Lớp Phó văn thể mỹ của lớp, đến lớp 10 thì thành Cán bộ đòan, lại phải lo hoạt động cho cả trường,đúng là bị đào tạo từ bé lớn lên mới thấy thiệt đủ đường
  7. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Cho em đi hóng với!
  8. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Vote 1 phiếu ủng hộ. Lâu quá ko gặp chị Thanh rùi
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ vợ anh hơn
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    ặè? nhaè? môèÊt miè?nh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này