1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 27 õ-"õ.Ê Tỏ?&#41

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhim2012, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đếm từng ngày,
    từng ngày,
    từng ngày,
    từng ngày.................
    .
  2. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    hic, cả ngày lang thang ngoài đường................................
    ngủ thui.............................
    ngủ ngon nhé, cả nhà.........................
  3. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Kéo nhà mình lên cao nhất.
  4. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về.Vội vã ra đi.
    [yelllow]Mai mới chuồn chuồn,chim cút,xôi xéo[/yellow]
  5. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
  6. gacontapyeu

    gacontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cành hoa tim tím
    bé xinh xinh
    báo xuân nồng
    đượm đà phong kín
    cánh mong manh
    tấm hoa lòng
    Hà Nội chờ đón tết
    qua trên người đi
    liễu rủ mà chi?
    chuông reo ngân
    lộc xuân sao uy nghi
    hoa mai rơi
    rủ nhau nơi phương xa
    đường phố vắng bóng đèn
    chạnh lòng
    tôi nhớ tới người em.
    Tôi có người em gái
    tuổi chớm dâng hương
    mặn nồng
    rộn ý yêu thương
    đôi mắt em nói nhiều
    tha thiết như dáng kiều.
    Ôi tình yêu!
    Nhưng một sớm mùa thu
    suốt chân trời xanh ngát
    nàng đi gót hài xanh
    nàng đi cho dạ sao đành
    đường quen lối
    phủ ân tình nghĩa xưa.
    Rồi ngày thống nhất
    đến rất nhanh
    không ai ngờ
    cầu chia giới tuyến
    đến mai đây san đất bằng
    nụ cười trong gió sớm
    anh đến chờ em
    giữa cầu hiền lương
    em tôi đi
    màu son lên đôi môi
    hoa soan bay lả lơi
    trên hai vai.
    Nhìn xác pháo bên thềm
    gợi lòng tôi nhớ tới
    người em.
    Tôi có người em gái
    tuổi chớm dâng hương
    mặn nồng rộn bao ý thơ.
    Đôi mắt em nói nhiều
    tha thiết như dáng kiều.
    Ôi tình yêu!
    Nhưng một sớm mùa thu
    suốt chân trời xanh ngát
    nàng đi gót hài xanh.
    Nàng đi cho dạ sao đành
    đường quen lối phủ
    ân tình nghĩa xưa.
    Rồi ngày thống nhất
    đến rất nhanh
    không ai ngờ
    cầu chia giới tuyến
    đến mai đây san đất bằng
    nụ cười trong gió sớm
    anh đến chờ em
    giữa cầu hiền lương
    em tôi đi
    màu son lên đôi môi
    hoa soan bay lả lơi
    trên hai vai
    nhìn xác pháo bên thềm
    gợi lòng tôi nhớ tới
    người em.
    Nhìn xác pháo bên thềm
    gợi lòng tôi
    nhớ tới người em.
    Nhìn xác pháo bên thềm
    gợi lòng tôi
    nhớ tới người em.
  7. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Cheri, cheri lady
    Going through emotion
    Love is where you find it
    Listen to your heart
  8. Gacontapieu

    Gacontapieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    4 bài liên tục trong 1 trang, mỗi bài cách nhau chưa quá 3'' . Đầu năm đón xuân trên cột điện. Thích nhé
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thông báo hôm nay là 27 tết
  10. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem.. chưa biết... chưa bình luận

Chia sẻ trang này