1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 29 õ-"õ.Ê ?ằ ° H

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi HangCuaVn, 15/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhamAnhTuan

    NhamAnhTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Một vài dòng tưởng niệm cho Chelsea.
    Một mùa giải sóng gió. Chia tay Special One và đọat cú ăn 3 á quân đầy cay đắng. Không phải họ không giỏi, họ rất giỏi là khác, nhưng trước mặt họ là Man United
    Càng buồn hơn nữa cho M. Ballack. Anh là cầu thủ lớn, đẳng cấp. Không thể phủ nhận. Nhưng anh không có duyên với những danh hiệu vô địch. Hai lần ăn ba á quân (Lần ăn ba với Neverkusen còn cay đắng hơn nữa), kèm theo đó là ngôi Á quân WC. Có lẽ anh không gặp thời. Còn ai đen đủi hơn anh?
    Còn Drogba? Anh ta cũng kiêu ngạo chẳng kém Ronaldo đâu. Thói đỏng đảnh, hay ăn vạ của anh ta còn trội hơn cả Ronaldo cơ. Ngày hôm nay anh ta đã phải trả giá với hành động nông nổi tát Vidic. Anh cũng chỉ là đứa trẻ to xác thôi. Anh ra đi chắc sẽ không ai luyến tiếc.
    John Terry? Anh đã có thể trở thành người hùng với một pha cứu thua không tưởng và cơ hội đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài đỏ sơn màu cờ của United. Nhưng anh đã không vượt qua được khoảnh khắc định mệnh ấy.
    Anelka? Có lẽ chuyển đến Chelsea là sai lầm của anh.
    Shevchenko? Anh đã không có cơ hội ngày hôm nay. Một chuyên gia đá phạt đền.
    Lady Luck? Chuyến phiêu lưu cùng Chelsea có lẽ đã kết thúc. Ông đã làm được nhiều điều. Nhưng chưa đủ.
    Rất thông cảm cho Chelsea và các fan chân chính của Chelsea.
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nhắm mồm.Hôm qua suýt thua còn gì.
    Thầy mà đặt ăn tiên thì không chơi MU.Đau tim lắm.
    Dù sao cũng có câu : Hãy cho tôi biết tên đội bóng của bạn tôi sẽ cho biết bạn là người như thế nào.
  3. vic82ftu

    vic82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    hic, chị tưởng động phòng của ai ấy chứ.....................có phải của chị đâu .............................
  4. NhamAnhTuan

    NhamAnhTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chế đội của con là MU thì thầy phán đi
    Mà thầy quen con lâu lắm rồi, thầy phán gì mà chả đúng
  5. hanimap

    hanimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    úi, chế là chế lào ạ
    có mình chị Vick cưới thôi mà
  6. buonguqua

    buonguqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là hindsight bias đấy thầy =))
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tối qua miềng đi poly em Chelsea mới phê . Nhưng mải ngồi tán róc , nhậu nhẹt quá mà quên mất không vào táng gold
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    Xin hãy để chúng tôi được yên, hãy để Chelsea thất bại trong vinh quang, bởi họ đã chơi 1 trận cống hiến, đã đá bằng cả trái tim, với màu xanh can trường hùng dũng. Và vì thế, họ vẫn chiến thắng, trong tôi, trong bản thân họ và trong lòng tất cả những true blues.
    1 đêm không ngủ, 1 đêm thao thức cùng những tiếc nuối, hoài mong, tuyệt vọng. 1 đêm dài dằng dặt mà tôi không biết đến bao giờ mình mới có thể quên. Chelsea ơi! Xin đừng trách Terry, anh đã có 1 trận cầu tuyệt vời, đã hoàn thành trọng trách của 1 đội trường tài năng, vì vậy đừng đỗ lỗi cho anh ấy. Terry không fải là tội đồ, Anelka cũng không, bởi trên tất cả mọi thứ, họ chỉ là những con người bé nhỏ, làm sao có thể chống chọi lại số fận khắt khe?
    May mắn đã rời xa, từ thời gian, đến trọng tài và rồi, 1 chiếc thẻ đỏ! Oan nghiệt thay trận cầu chia tay của Drogba, đau đớn thay những giọt nước mắt nhuộm thắm màu áo thiên thanh, tàn nhẫn thay, số fận đã an bài.
    Chelsea thua, đó là sự thật, Chelsea đã lần nữa tụt lại sau lưng, đã lần nữa ngậm ngùi nhìn chiếc cúp bạc sáng loá giữa cầu trường rời xa, và lần nữa, lần nữa, cơn mưa cuốn trôi nước mắt, đọng lại trong mảnh đất kí ức đau buồn. Còn gì nữa không, Chelsea? Còn gì nữa cho những mong đợi ngọt ngào? Còn gì nữa cho cái huyễn hoặc ước mơ chiến thắng? Đã hết rồi, mất tất cả rồi, Chelsea ơi!
    Đau đớn! Màu xanh lại nhoà đi trong cơn mưa bất tận, mây mù lại phủ lấy mỗi bước chân. Gục ngã! Cúi mặt rời khỏi Moscow trong cơn tuyệt vọng ngập đầu, dưới những giọt nước vô tình vỡ nát trên vai áo các tử sĩ thành London. Mãnh sư lại trở về rừng, nằm yên mà lắng nghe tiếng thổn thức từ vết thương chiến bại, lại ngủ vùi dưới chiếc lốt á quân. Mưa rơi, vỡ nát, tan đi rồi lại thành mưa, trong lòng người, trong tiếng khóc, trong nỗi đau.
    Lại vẫn là màn sút luân lưu oan nghiệt, lại vẫn là những ánh mắt vô hồn, lại vẫn là chiếc cúp danh giá châu Âu? Người ta sẽ cưòi chê, chỉ trích, báo chí sẽ lên án, mỉa mai. Nhưng Chelsea đã có 1 trận tuyệt vời, họ đã chơi hết sức mình, họ đã chứng mình được tinh thần bất khả chiến bại và lòng tin mạnh mẽ trào dâng. Vậy tại sao mọi người lại như thế? Tại sao lại cứ fải là Chelsea, tại sao chứ? Tại sao?!!
    Mưa vẫn rơi, xối xả trút ào làm nhoè đi màu xanh trong nước mắt. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, sau thất bại sẽ vinh quang. Tôi tin là thế. Và dù cho mọi thứ xảu ra, tô vẫn mãi yêu Chelsea, sẽ không có gì làm nhạt được sắc xanh mãnh liệt, quyến rũ, lôi cuốn. Sẽ không 1 ai khiến tình yêu chấm dứt. Bởi mối tình đầu luôn đẹp nhất, đáng nhớ nhất, và tôi đã yêu Chelsea, bằng mọi xúc cảm trong con tim mình, bằng mọi giác quan trên cơ thể. The Blues mãi mãi chiến thắng, mãi mãi là niềm tin, là sụ sống, là bản chất thấm nhùân trong dòng máu của tôi.
    Thành Moscow sóng ngầm cuồn cuộn
    Tiễn người về bằng những giọt nước mắt xanh
    Đến nơi nào vớt vát những hư danh?
    Chẳng nghĩa lý gì khi các anh những chiến binh thực thụ
    Hẹn một ngày cả thế gian ngả mũ



  9. chienlathang

    chienlathang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Vì MU mà anh mày thua cuộc đấy. nửa tháng lương của anh rồi. Sao không thắng trong 90 phút đi. Đúng là đen cho cái thân người tốt như tôi

  10. hanimap

    hanimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hức, toàn thấy Mu với mU ...
    bảo sao nhà mình chả có ai ở nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này