1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi ( 22/06 - 22/07 )õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Nhaè? 29 õ-"õ.Ê ?ằ ° H

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi HangCuaVn, 15/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Có ta đây mình khoái chelsea cơ mà . Tuy nó không đoạt cup nhưng mình cũng không thua
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Thầy Hà hứa mà không cho gold.Minh nó bỏ nhà đi biệt tích rồi kìa.
  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ quên cha nó mất
    Minh có về thì qua đây lấy hàng

    http://www10.ttvnol.com/forum/gameshow/1036859/trang-78.ttvn
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 23/05/2008
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cố lên nào.Sắp được 200k rồi.
    Giờ đầu tư cho Vick đúng là đầu tư mạo hiểm.
    Không thấy già làng khởi động chiến dịch đầu tư nhỉ?
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Hòa cùng tinh thần MU, mình cũng nêu vài dòng cảm tưởng
    phát pháo đầu tiên là 4h43'' theo giờ Việt Nam, một cái tin nhắn sút thẳng vào máy mình: "MU is the champion. Yeah!" Lọ mọ bò dậy chỉ sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngon giấc, buột miệng chửi một câu và lại lăn quay ra ngủ.
    Một tiếng sau "Viva la MU". Vừa lầm bầm vừa reply: do not spam me plz. Via my dream. 2'' sau: "Sorry, nhưng MU vô địch rồi, he he" Ức chế, cóc thèm nhắn lại.
    Sáng, sau bao hồi lăn qua lăn lại, mắt nhắm mắt mở, não chưa phục hồi trạng thái tỉnh táo, mình quyết định... nghỉ làm buổi sáng. Chả yên thân, cái đứa thần kinh dở hơi đi tất rách nhắn: dậy, dậy, dậy ăn mừng my MU. Mình, lúc đó, suy nghĩ sáng suổt và chín chắn nhất ngày là: đứa nào nhắc tới MU lần nữa với bà, bà rủa bà xả cho ko nhìn thấy được con trăng sau đâu
    tả xung hữu đột với các thể loại cuồng loạn của MU fan. Chiều, thất thểu vào công ty. Câu đầu tiên: sao em, sao sáng nghỉ, tối qua thức xem đá banh à. Ôi trăm ngàn lần em xin được tỏ, em là người phi thể thao. Tha cho em
    Cuối ngày, mình đành đoạn thốt lên: MU, xin đừng ám ảnh cuộc đời em.
    Tê ét! Sau này mình có con, mình đặt tên Tít, tưởng niệm MU cho các bạn vừa lòng, nhá.
    Em với chả U!
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    yeah yeah , đề phòng tiểu nhân phi tang vật chứng
    đá đây, cả sọt, cả xe, xin mời các anh các chị các bạn các em ra tay
  7. hanimap

    hanimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hức, thương Ma nhờ, chị thì chả bị sao cả, chỉ có mỗi ku Tuấn hò hét chị mới bít kq thôi
    Tinh thần phi thể thao giơ tay
    Happy weekend !
  8. hanimap

    hanimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Minh ngủ chưa dậy ạ
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đi biệt xứ rồi hay sao ấy
  10. hanimap

    hanimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Dễ lắm anh ạ
    Minh ới, Minh ời, Minh ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này