1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi 22/6 _ 22/7 õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Sỏằ' 19 õ-"õ.Ê Ngang nh&#78

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi HangCuaVn, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    Chào Mừng, Chào Mừng Nhà Mới,
    Nhiệt Liệt Chào Mừng Đại Lễ Sinh Nhật Nhà Cua, Chúc Mọi Người 1 mùa Hè vui vẻ với nhiều kỳ nghỉ hè lý thú,
    Chúc cho Đại Gia đình Nhà Cua luôn đoàn kết,
    Chúc Sức khoẻ đến toàn thể các anh chị cua trong Hang
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hehe hok biết xây nhà, cơ mà về nhà, vẫn cứ được chiếm nhà ở tầng 2 ... Về nhà điểm danh cái mới được
    Chúc mừng nhà mới nào
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Trang 2 òy!
    Anw chúc mừng nhà Cua ná....
    Hạnh phúc...Thành đạt....và Chiến thắng
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tặng mấy bài thơ post lên cho nó mấu
    :::Đỗ Trung Quân:::
    Bài Thơ Về Đôi Lứa
    "?oNơi nào có em, nơi ấy là thiên đường?
    Mark Twain
    Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
    Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
    Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
    Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
    Trời thành phố khép hàng mi êm ả
    Anh đi cùng chiếc bóng của mình
    Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
    Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
    Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
    Theo dọc đường và bảo - đấy là em
    ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có cả lúc một mình đi xuống phố
    Đi theo anh chỉ lá me và gió
    Thì lá me và gió chính là em
    Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
    Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
    Đã cho anh những thiên đường mở cửa
    Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
    ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có khi ngủ nữa là khi anh thức
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
    Trái táo hồng treo giữa những cành êm
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ..."
  5. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Ấy. Sorry Mút ngố.
  6. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Quên, định chúc hang Cua thì Teo ngố đã chúc hộ roài.
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chào Mừng Nhà Mới, Chào Những Người bạn Mới, Chúc Mừng Tháng Sinh Nhật Nhà Cua, Hạnh Phúc Đòan Kết
  8. vic82ftu

    vic82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    hic, đành leo tầng 2 vậy........................
    CHÚC MỪNG NHÀ MỚI................ TƯNG BỪNG HOA HỒNG VÀ GA TÔ.......................... TƯNG BỪNG SINH NHẬT CÁC CUA NHÀ MÌNH.....................
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chậm chân quá, hết tầng 1, chắc hết luôn cả tầng 2 rùi.
    CHÚC MỪNG TÂN GIA NHÀ CUA
    Hướng tới sinh nhật toàn thể hang cua
  10. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cố thêm phát nữa cho bằng chị bằng em nào
    THÁNG SINH NHẬT............. THÁNG MAY MẮN................. CẢ NĂM MAY MẮN................. TUỔI MỚI MAY MẮN.................. MAY MẮN CHO TẤT CẢ CUA LỚN CUA BÉ NHÀ MÌNH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này