1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi 22/6 _ 22/7 õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ õ.?õ-? Sỏằ' 20 õ-"õ.ÊThaè?ng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi HangCuaVn, 07/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đi nào, em ủng hộ 1 phiếu. Ai ủng hộ nữa giơ tay nào!!! Bố trí cafe đi. Tiện thể mấy việc lun
  2. chienlathang

    chienlathang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    @ Mai: Làm gì mà lại tiện cả mấy việc thế? Em vừa đi thi hay sao mà lại cần "chúc may mắn vậy"?
    @ MC, Clever....: Các chú tốt thế, anh thấy chẳng có ai giúp nhiều như các chú đâu. Hôm trước máy anh bị hòng nguồn mang ra ngoài sửa nó, nó nói người quen sửa giúp cho anh chỉ xin tạm anh 300 nghìn thôi. Anh thấy các chú lấy 160 nghìn thấy các chú bị thiệt quá.
  3. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trưa hè nóng bức, Jin em chợt nhớ ra 1 câu chuyện tình buồn chưa kịp kể với mọi người, hum nay có hứng xin phép được thổ lộ....
    Ấy là
    Có 1 thời Vic và Mút yêu nhau
    Vic chính là mối tình đầu của Mút

    Tình yêu đang rất đẹp đẽ nhưng nếu không có sóng gió thì phí đúng ko các bác? Thế là chàng trai trẻ Mút muốn đi khám phá thế giới đã dẫn đến
    Một ngày Mút nông nổi đi xa
    Vic cứ tưởng bị Mút bỏ rơi nên hận tình đăng biển báo tìm phi công. Có bao nhiêu chiến sĩ cảm tử đến tình nguyện làm phi công cho Vic, có thể kể tên là Sasha, Đức (bạn của Sasha cũng ko cưỡng lại được mà bị cuốn theo) rùi pác Clever....đến lão già NVAT cũng cưa sừng để được làm phi công của Vic...Danh sách tiếp tục kéo dài với sự bon chen của Chienlathang, MC, Gà béo.....
    Rồi 1 ngày Vic đang hì hục ngồi lên lịch bay cho từng phi công thì Mút trở về, bất ngờ như 1 cơn gió. Thì ra Mút sau khi đi ăn chơi nhảy múa bên ngoài đã phát hiện ra rằng ko ai bằng được Vic xinh đẹp nên lại quay về lối mòn một cách không báo trước để đem lại sự bất ngờ cho Vic.
    Quả thật Vic quá bất ngờ đến mức choáng váng và sửng sốt đến nỗi niềm vui sắp được bay cùng các phi công biến đâu mất, chỉ đứng đó mà ko nói nên lời.
    Một cơn gió vô tình đi qua vào đúng cái giây phút Mút quay trở về gặp Vic ấy, thổi bay tờ danh sách và lịch bay xuống chân Mút. Rất nhẹ nhàng, Mút cầm lên đọc. Vic hiền lành vẫn im lặng. Rồi Mút quay ra nhìn Vic cười nhe 2 chiếc răng khểnh, Vic sung sướng nghĩ "à, Mút rất iu mình nên ko có việc gì cả", đang định cười và chạy đến ôm Mút thì bắt gặp ánh mắt toé lửa của Mút. Rít qua kẽ răng, Mút gầm gừ "Hẹn tất cả đến đấu súng với tôi".
    Đêm đó Mút lang thang, lòng như xát muối và trái tim tan nát, nước mắt không chảy được....Mút đến nhà Dai_ca_sung_to mua súng vì ở đó là nơi bán súng tốt nhất, nổi tiếng nhất. "Chuyến này thì không thể thất bại" - Mút nghĩ. Nhưng Mút không bít rằng Dai_ca_sung_to là doanh nghiệp nổi tiếng, nghe ngóng thấy chuyện đâu súng đã bán vũ khí cho cả 2 phe (may mà y vẫn bán súng ngon, chứ ko phải súng đểu, âu cũng là còn chút lương tri)
    Ngày quyết đấu đã đến. "Đấu với từng ấy người thì làm sao sống sót được hả Mút ơi!!!" - Mợ Tiến, vú nuôi từ nhỏ của Mút rú lên đau xót.
    "Mợ yên tâm, tôi sẽ cố hết sức, mà súng xịn thế này, thua làm sao được!!! Nhưng mà cũng nên lo xa 1 chút, nếu tôi có mệnh hệ gì, mong mợ hãy lấy ngay quả tim của tôi ngay khi tôi vừa ngã xuống và trao cho Vic tiểu thơ để nàng biết rằng trái tim tôi vẫn mãi thuộc về nàng. Còn mợ, tôi tặng mợ 2 quả thận, mợ đem lên rao bán trong mua rẻ của ttvnol.com mà kiếm chút tiền sống nốt quãng đời còn lại, đừng quá đau buồn nếu tôi có làm sao, tôi cũng chỉ làm được thế cho mợ thôi."
    Và thế là giờ quyết đấu đã đến........
    Em đi ăn cơm trưa đã, ai biết câu chuyện thì kể tiếp đi, còn nếu ko ai biết thì để em kể tiếp
    Được x_jin_85 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 23/07/2007
  4. alo456

    alo456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ừhm, đi biển đi............... chị ủng hộ đi biển................ Hum qua tưởng được đi Đồ Sơn, thế mừ cuối cùng chỉ được lòng vòng TP Hải phòng
  5. alo456

    alo456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình được lên thành nhân vật chính mới chít chứ....................
    hết bùn ngủ vì truyện của em Jin
  6. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Máy của ông hỏng mỗi nguồn mà để thằng nèo chém cắt cổ thía, sửa nguồn thì rẻ hơn nhìu. Đây là nguồn mới thì mới giá vậy thui.
    @Vik: Sợ hay seo mờ ko nói rì vậy?
  7. alo456

    alo456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    he he, sợ giề........... các cậu cứ làm đi, chị cảm ơn trước............ he he..........
  8. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    @ anh Dũng:hihi, cứ bít là cần chúc may mắn thui, bi h cơ ạ!
    @ hik, nhân đây em hỏi, nếu thay card màn hình mới thì how much???
  9. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    _@:bác chienthang : Đấy gọi là chém bay đầu đấy.Vừa có tình vừa có tiền.
    _@:Vik có quen thân nhỉ.Thôi vụ này chuyển cho MC là đúng chuyên môn rồi.
    _@MC: Chém Vik nhè nhẹ thôi.Không tôi vác katana đến nhà ông đấy (Biết nhà rồi )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này