1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ My love õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giacmoxua, 26/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Anh ui! Hôm ni mới coi tin tức về xăng dầu. Giá xăng tăng khủng. Kiểu nì chắc anh k đến chở em đi chơi lun quá. Nhà anh quá xa mừ.
    Bùn qué hà
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Anh ui! Em nhớ anh nhiều lém anh biết không ..................
  3. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Lâu rùi không gặp anh. Em nhớ anh lắm anh biết không..............
    Chủ nhật nì anh có xuống với em không .................
    Em vẫn chờ, vẫn đợi...............
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bực mình anh lắm, ko có em bên cạnh là sắp hư ngay, hôm qua đi đâu làm gì mà ko thèm báo cho em câu nào, vừa về nhà kêu lắm việc mà cũng chả nói là định làm gì, chờ đấy, hết tuần này em hết bận em mới xử đến anh, bực.
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em đang ở trong phòng một mình. Em cảm thấy buồn lắm anh à.
    Hổm rày em cũng từ từ wen dần cảm giác không có anh, dần dần em cũng cảm thấy không có anh thì không có vấn đề gì cả.
    Nếu như sáng nay anh đừng gọi điện cho em thì có lẻ em không cảm thấy buồn như thế này. Em cũng chẵng còn muốn nghe những lời anh hứa. Những hy vọng anh gieo cho em. Thế là em đã tắt máy và tắt nguồn điện thoại. Thậm chí em còn muốn đổi số điện thoại. Em mong rằng mai này anh đừng tìm em nữa. Em cảm thấy thật mệt mỏi và chán nản. Tại sao wen anh em chỉ toàn post những câu chuyện thật buồn trên web. Tại sao thế anh?
    Tại sao anh hay gieo cho em niềm hy vọng rùi anh cứ hờ hững. Em muốn được tự do. Chúng ta mãi mãi chia tay anh nhé!
    Vào ngày 30/4 hằng năm em vẫn sẽ luôn nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngày ấy trời mưa thật to và em cảm thấy rất vui..................
    Giờ đây nơi đây trong căn phòng một mình em lặng lẽ với tiếng nhạc và .................................
    Nơi đây những con đường mà chúng ta đã cùng nhau đi qua, có biết bao nhiêu kỷ niệm. Rồi mai này chỉ một mình em lặng lẻ đi trên con đường ấy...................
    Vĩnh biệt tình yêu của tui. My love! [nick]
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 03/08/2008
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Sozì vì hum trước tôi nói thế nhé, "sự thật thường mất lòng" bà ạh...
    [ Tình yêu không bao giờ đi cùng với sự hờ hững, dù đó là từ phía người con trai hay người con gái. Lẽ dĩ nhiên vì hoàn cảnh công việc, địa điểm sống của 2 người xa nhau vân vân... nên có thể cả 2 không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng những sự quan tâm chăm sóc thì dù xa vẫn có thể làm người kia cảm thấy ấm lòng, nếu như mình chân thành và thật lòng...
    Nói thật tôi thấy bà phải chờ đợi nhiều quá, chờ đợi từ những tin nhắn, những cuộc điện thoại, rồi chờ đợi người ta đến chơi... thật sự tôi rất thương bà... Bà nói rằng chỉ qua topic này sao tôi hiểu được hết, tất nhiên, nhưng có một điều này, đúng như bà nói, những dòng tâm sự bà viết trên đây, buồn nhiều hơn vui, thất vọng nhiều hơn hài lòng... Phải nghĩ sao về tình yêu này đây?...
    Bà là người trong cuộc, cũng là người hiểu rõ ngọn ngành tình cảm cảm xúc cũng như thái độ của người mà bà yêu đối với bà, tôi mong bà sáng suốt để ra quyết định đúng. Bà có thể thông cảm, nếu như anh ấy bận thật sự, nhưng nếu như đó chỉ là cái cớ, thì có lẽ phải xem xét lại...
    Lúc nào cũng mong bà hạnh phúc...
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0

    Trên đây đúng là chỉ viết toàn buồn. Nhưng những câu chuyện vui tui ít post lên đây lắm. Khi nào buồn thì tui mới post bài trong topic nì để xả stresss.
    Mới đi chơi với trai về nè
    Trai bảo hồi sáng trai chuẩn bị xuống chổ tui. Nhưng trước khi đi trai còn gọi điện thoại hù với tui là trai không xuống. Ai dè chưa nói hết tui tắt máy cúp nguồn luôn.
    Hôm nay thật là vui quá hà. Hôm nay quả là ngày thật tuyệt.
    Sáng nay thật buồn. Khóc đỏ cả mắt. Tự nhiên 1 tiếng rưỡi sau quay mặt ra ngoài thấy zai đứng trước cổng nhìn tui cười.
    Tức cười quá đi mất. Ngày hôm nay zai làm tui muốn bệnh tim luôn.
    Thật quá bất ngờ.
    Dù gì đi nữa tui vẫn tin zai tui
    Mà mắc cười thiệt. Tình cảm phải như thía thì mới zui
    Tui biết zai tui không phải người xấu. Tui đủ trưởng thành để nhận ra điều đó. Zai tui là một chàng trai tốt
    Ui zai đẹp của tui
  8. giacmoxue

    giacmoxue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ui. Thía là anh có điện thoại òi. Yêu wé cơ
    Love love love love
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    zai à! Hôm nay ngày 8/8/2008 Em mún viết một bài vào topic nì
    Hổm rày zai có điện thoại òi. Chúng ta lại tha hồ nt trêu chọc nhau. Vui quá anh nhỉ
    Tại sao em chỉ biết chọc ghẹo zai mà lên đây viết bài chả nghĩ ra chuyện dài dòng để viết
    Em cám ơn zai đã cho em biết thía nào là tình yêu. Mới đầu yêu em còn bở ngở, suy nghĩ chưa chín chắn nên hay nói lung tung Nhưng nhờ sự kiên nhẫn của zai mà bây giờ em đã biết thía nào là tình yêu thật sự
    Zai à! hãy lun tự tin như những dòng tin nhắn mà zai vẫn gởi cho em nhé. Anh tự tin là em không bỏ anh đâu. Hi hi
    Tự tin rằng mình đẹp trai, thông minh, vui tính, chung thuỷ. Nhưng quan trọng là điều chung thuỷ là hàng đầu zai nhé
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Hôm ni post cái hình anh lên blog để khoe trai. Em thấy vui lém
    Anh cứ bảo post thêm cái điện thoại để có gái nt cho anh. Ghét ghê
    Hôm nay cảm thấy thật vui.
    My love my love
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này