1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ My love õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giacmoxua, 26/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ui chán wá. Lâu lâu tự nhiên em cảm thấy chán anh. Tự nhiên em mún xù anh. Ước gì em xù anh mà em không cảm thấy bùn thì khoẻ biết mấy.
    Mà cứ hay tạo ra những vấn đề mà em cảm thấy khó hiểu.
    Nhiều lúc em cảm thấy anh rất yêu em. Những lúc nhìn anh đi về toàn gặp mưa to rùi bệnh là em cảm thấy yêu anh lém. Mà hầu như lần nào về anh cũng bị mắc mưa
    Mà có lúc em cảm thấy anh hời hợt làm sao. Nhiều lúc em cũng cảm thấy em hổng yêu anh tí nào
    Giá như xù anh mà em vẫn tươi cười hớn hở thì khoẻ biết mấy. Ước gì.............................
    Cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười
    Anh cứ hay bảo là yêu em mà anh có yêu em thiệt không ta?
    Èo ui. Em mong mình sẽ luôn cười vui vẻ khi xù được anh
    Em chẵng mún đau bùn
    Chả lẻ xù một người khó đến thía sao?
    Tình cảm của chúng ta sẽ đi về đâu anh nhỉ? Em có nên tiếp tục không?
    Cứ để thời gian trả lời anh nhé [nick]
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 10/08/2008
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Anh ui. Hôm ni mưa to wá anh à. Sao lúc nào em cũng nhớ đến anh hết vậy ta
    Anh chỉ cần bỏ em nữa ngày mà không nt hay nhá máy là em sẽ thắc mắc liền
    Chắc tại dạo nì em rảnh wá nên chỉ châm chú nghĩ về anh
    Chắc mai em phải đi 120km để lấy chứng nhận tốt nghiệp. Để về xin việc làm cho òi
    Ở nhà thía nì hoài chán wá
    Đi làm có tiền em sẽ đi duổi tóc tiếp cho em đẹp để anh mê Mà đầu em 2 lần duổi, 1 lần uốn òi. Duổi thêm lần nữa không biết có sao không ta
    Dạo nì trời mưa bão thía nì hoài chán wá Mong ngày anh đến chở em đi chơi trời không mưa
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nt cho anh anh bảo anh bịnh nặng òi. Cho đáng đời anh, lúc hơi hơi phát bịnh kêu mua thuộc uống không chịu. Cho bỏ tật
    Lại còn bảo ho ra máu nữa chứ. Gớm chưa!
    Anh nhớ giữ lời những gì anh đã hứa nhé. Anh hứa là................. Hí hí hí
    Eo ui nhớ anh wá hà
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Anh ui! Tình yêu của chúng ta càng ngày càng nồng nàng mà toàn thik chửi nhau chí choé như con nít í.
    Hồi trưa anh đi nhậu chắc giờ nì đang khò khò chứ gì. Ghét!
    Chủ nhật tới này anh hứa chở em đi chơi. Nhớ nha anh. Không thui em giết!
    My love
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ui những bài viết ngày xưa của ta. Những bài viết còn đây, và anh yêu thì ............................................... vẫn còn đó
    Đọc lại những bài viết này thấy hạnh phúc quá đi. Mai mốt sẽ cho anh yêu xem.
    Nhớ anh, yêu anh nhắm nhắm
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Phải ghi lại nhật ký hổm rày mới được
    Mùng 2 tết nằm nay vào ngày 15/02/2010 anh yêu dẫn mình về ra mắt gia đình. Lúc vào nhà gặp 2 bác bổng nhiên mình bị đớ lưởi nói không thành lời. Gia đình anh là một gia đình ấm cúng và vui vẻ. Buổi trưa mình ngồi ở nhà anh ăn, rùi cùng anh đi Suối Tiên chơi rất là lãng mạng, 2 đứa cùng nhau chụp hình chung, thật thích wá đi. Buổi chiều lại về nhà anh ăn cơm. Tối anh chở mình về nhà. Đường tuy xa, buổi tối tuy lạnh, nhưng có anh bên cạnh thật là ấm áp, Mình cứ mong đường về thật dài.............................
    Tết này em đã có anh ...................................
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh em vừa tìm được những bài viết ngày xưa em viết về anh. Anh hỏi viết bài chửi anh phải không
    Một ngày nào đó em sẽ cho anh đọc
    Ngủ ngon nhá anh yêu. Yêu anh nhiều
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: Vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này