1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ My love õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõTƠõT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giacmoxua, 26/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Anh ui! Hôm ni em thấy thật là mệt mỏi. Chẳng biết chuyện tình của chúng ta sẽ đi tới đâu anh nhỉ.
    Em cảm thấy mệt mỏi và áp lực.
    Em chẳng biết phải làm sao nữa anh à.
    Mà dù thế nào em cũng sẽ cố gắng.
    em muốn trở về em của ngày xưa
    em muốn trở về em của ngày xưa.
    nhưng không có con đường nào trở lại.
    những nụ hôn anh nồng nàn ngăn lối
    một nẻo mộng mơ
    một nẻo ưu phiền.
    em muốn trở về em ngày chưa gặp anh
    nụ cười bâng quơ ánh nhìn rắn rỏi
    không yếu đuối
    như người con gái bây giờ
    nhưng sao trái tim em đau thắt phút đợi chờ
    muốn tan tành cả nhớ mong hờn giận
    lời dịu dàng vĩnh cửu
    không có anh em biết dấu vào đâu
    em muốn nói với anh rằng:em muốn trở về em của ngày xưa
    nhưng quả thật đấy-con đường không lối
    anh sẽ đến,đôi mắt buồn đón đợi
    thêm một nẻo mê,
    em không bít lối về...
    Anh à! Em biết tính tình em không tốt. Nếu anh bỏ em em cũng chả bao giờ trách anh 1 câu.Em luôn mong anh mãi hạnh phúc. Anh mãi mãi là người em yêu
    Em làm cho anh đuối lắm rùi phải không anh? Con người em không có lập trường phải không anh?
    Em biết em đã làm cho anh mệt mỏi rất nhiều lần, hành hạ anh rất nhiều lần. Em xin lỗi. Và em sẽ giải thoát cho anh khỏi bị hành hạ nữa.
    Em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc mới.
    Mai này nếu tình cờ gặp lại nhau thì anh vẫn luôn có ý nghĩa trong cuộc sống của em, anh vẫn là người thân thiết của em.
    Được giacmoxua01 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 26/06/2008
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Anh ui! Hôm ni nghe bài Cô Bé Tóc Xù mắc cười quá anh à. Hí hí.
    Nhớ anh ghê lém cơ.
    Chừng nào anh mới đến chở em đi chơi nữa cơ.
    Bùn ghê cơ.
    Anh làm việc thật tốt nha anh.
    Em hứa không làm anh đuối nữa đâu cơ.
    Nhớ anh nhiều.
    My love!
  3. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện xa rồi
    giờ trở thành ngày xưa...
    thì có là gì của nhau
    bài thơ qua cầu bỏ dở
    trang sách ngã nghiêng những chiều nhung nhớ
    bước chân thênh thang
    phố xá ồn ào
    thì có là gì của nhau
    chua ngắm sao rơi hay gọi một trời gió
    chưa nắm tay nhau
    chẳng lần hò hẹn
    có là gì của nhau!
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Anh ui! Cuối tuần thật vui vẻ nha anh.
    Mai em biết là chả có ai chở em đi chơi òi.
    Đành đợi tuần sau thui.
    Em biết anh còn có bạn bè nữa mừ.
    Nhớ tuần sau là phải chở em đi chơi nhé
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Anh bị té xe mất điện thoại rùi. Em không thể liên lạc với anh nên em bùn lém.
    Hôm nay em gọi đến nhà anh 3 lần. Lần đầu thì em gặp anh. 2 lần sau em không gặp anh.
    Anh đi đâu cả ngày hôm nay thế?
    Anh không xuống chổ em chơi thì anh đi đâu cả ngày thế?
    Em cảm thấy thật là chán.
    Hôm nay em cứ cảm thấy mình như 1 con ngốc anh à.
    Em cảm thấy chán quá đi.
    Em không muốn yêu tí nào.
    Em cảm thấy anh chả yêu em tẹo nào, anh toàn chỉ thik nói thui.
    Chán!
  6. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Trông anh hôm ni gọi điện thoại cho em thật ghét quá đi.
    Hôm ni anh chỉ biết ăn hiếp em thui.
    Anh hỏi em nhớ anh không. Em liền trả lời không. Thế là anh buông 1 tràn ra ăn hiếp em. Anh toàn nghĩ xấu em thui. Chứ em rất nhớ anh. Bây giờ em đang nhớ anh lắm. Thế mà không nhắn tin được cho anh
    Anh có biết điều đó không?
  7. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni thật là bùn và thật bơ vơ
    Anh bỏ em chả thèm quan tâm
    Em vật vờ lao vào mạng ảo
    Như con thiêu thân mún quên một người
    Hôm nay bầu trời thật ảm đạm
    Chẳng chút vui, chỉ có nỗi bùn
    Thế là anh không còn yêu em nữa
    Anh bỏ em bơ vơ một mình
    Anh thường hứa không bỏ em một mình
    Nhưng ngày nay thời gian đã chứng mình
    Lời anh hứa chỉ là lời anh hứa
    Thực tế rằng anh đã bỏ em

  8. mafiaht

    mafiaht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết hôm nay em bùn lém không?
    Hồi qua em đợi anh điện thoại cho em nhưng anh không ...............
    Hôm nay em lại ngồi chờ, nhưng anh lại không ...........................
    Không lẽ nào anh sẽ rời xa em mãi mãi thật sao.
    Rời xa em trong im lặng
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Anh yêu ta gọi cho ta rùi
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Anh ui! Anh hứa chủ nhật nì sẽ xuống chở em đi chơi. Anh nhớ nhé
    Nhớ anh rất nhiều. Mãi yêu anh. Tình yêu của em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này