1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`õTƠSingle Club and more.. ( Ngôi nhà ỏ?Ơm ?Ăp thỏằâ 3 ) õTƠ B?Ăo c?Ăo thành t?ưch trang 64 õTƠ Ch

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi kyson, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái này mới à nha, chưa hóng kịp.
    Ai là thư ký của Bộ trưởng thế Rain ui
    Tò mò quá cơ.
  2. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vào hóng cái, hihi.
  3. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Em thay mặt BỘ ĂN CHƠI post cái lịch ăn chơi đầu năm của nhà mình:
    Tình hình là ngày 14 hết hội Lim rùi ợ. Thế nên nhà mình thích đi hội Lim thì đi vào 13. còn đi 14 (âm lịch nhé) thì lịch trình như sau: 9h tập trung tại điểm hẹn (ở đâu iem ứ bít).
    Buổi sáng đi chùa Keo, chùa Dâu, chùa Bút Tháp rồi sang làng tranh Đông Hồ (nếu mọi ng thích xem tranh thì em bổ xung thêm khoản này ngoài chùa với đền ra) k thì đi chùa bà Tấm đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan (cái này gần gần nhau nên đề xuất chứ e hok nhớ đg ạ, Hix, 9h mới đi thì k biết ăn trưa vào đoạn nào trong cái lịch buổi sáng này.
    Tùy cơ ứng biến cả nhà nhé, em thì em k thể lên lịch cho cả nhà là hết chùa nào thì ăn trưa đâu, nhà mình la cà khiếp.
    Tiếp theo buổi chiều đi chùa Phật tích (hix, quả này em k biết đg từ bên Đông Hồ đi sang, e chỉ biết đi từ bên BN sang thôi, mặc dù có hỏi đg ng quen rồi nhưng cứ báo trc thế kẻo mọi ng trách, vừa đi vừa hỏi vậy. Sau chùa Phật tích là đền thờ Nhà Lý, chùa Tiêu... sợ chả đủ thời gian đi nhiều thế.
    Cả nhà cho biết ý kiến.
    À quên, dọc đg có hoa cải vàng hoa cải trắng cho mọi ng ngắm và la cà tiếp đấy.
    Người lập ký............................Bộ trưởng bộ ăn chơi ký

    Được lrosalia sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 04/02/2009
    Được lrosalia sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 04/02/2009
  4. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Khổ! Lần đầu tiên đc giao nhiệm vụ cao cả. Sửa đi sửa lại mới post xong bài.
    Bác Bộ trưởng bác í giao nhiệm vụ em lên lịch vụ này. em làm thì phải đc hưởng lương, mừ hưởng lương thì lại hóa thành nhân viên, mà nhân viên thì.... rút cuộc chị pik thắc mắc giề nữa hok.
    Bác Chịp phong cho em quân hàm "Trợ lý" cơ chứ k phải thư kí đâu chị Rain ợ.. Mình thấy mình hôm nay oai phết
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ối trời, nhìn cái lịch của chị Iro mà choáng váng. Sáng 9h mới đi làm sao đi được lắm thế chị ơi. Theo em thì sáng chỉ đi 1 nơi thôi, rồi đi ăn trưa là vừa.
    Ăn xong nghỉ ngơi rồi đi từ từ, 1 đến 2 nơi là vừa hết. Còn giữ sức ca 3, ca 4 nữa chứ chị.
  6. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    À mấy chỗ đó gần nhau lắm đi một lúc là hết thôi, chị kê ra để mọi ng lựa chọn. buổi sáng k đi đc nhiều thế đâu.
    Mọi ng cho xin tí í kiến xem chỗ nào thì hủy nhé.
    Theo em nên bỏ qua chùa Keo, chọn làng tranh hoặc hoa cải thôi k đi chùa Bà Tấm với đền Nguyên phi nữa nhé (mấy chỗ này k nổi lắm)
    Được lrosalia sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 04/02/2009
  7. chipblue1008

    chipblue1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    =)) Cái này em mới kiếm được bên box Những người thích đùa

    Trước khi cưới:
    Con trai: Ah, Làm đi, anh không thể đợi được nữa.
    Con gái: Anh muốn em rời khỏi đây ư?
    Con trai: Không: Đừng có ngốc nghếch như vậy.
    Con gái: Anh có yêu em không?
    Con trai: Tất nhiên, đã và sẽ luôn như vậy.
    Con gái: Anh đã lừa dối em bao jờ chưa?
    Con trai: Không, sao em lại hỏi như vậy?
    Con gái: Anh sẽ hôn em chứ?
    Con trai: Anh sẽ làm như vậy mỗi lần thấy em.
    Con gái: Anh sẽ đánh em phải không?
    Con trai: Trời ơi, không, em điên à
    Con gái: Em có thể tin anh không?
    Con trai: Vâng
    Con gái: Anh yêu.
    Sau khi cưới: Đọc ngược từ dưới lên

  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Gấu ơi, dậy ngay, đi spam với em nào
  10. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Èo, đúng là người nhà bộ Ăn chơi. Đọc xong k biết nói gì, CHOÁNG.
    Đi kiểu này thì cứ gọi là chạy sô cũng chả kịp
    Chúc mừng IRO lên chức nhá. Khao đi chớ, bộ trưởng khao vì có lính mới, Iro khao vì lên chức. Mỗi người khao một lần nhá, theo đúng tinh thần ăn chơi mừ, khao gộp một lần là k đc đâu đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này